Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2023] Sáng sớm ngày 8 tháng 5 năm 2023, tiếng nhạc du dương ngân vang khắp Quảng trường Seoul Plaza, trước Tòa thị chính Seoul. Dưới bầu trời trong xanh, một nhóm các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, mở màn cho các hoạt động kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

63b5c6ac5a15a432455202b770396d63.jpg

1a6ecf066f23c7cb0ce346f0e3cb790b.jpg

832ee739314ece276b756319d54c33cf.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mở màn sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với màn biểu diễn trống lưng và luyện công tập thể tại Quảng trường Seoul Plaza trước Tòa thị chính Seoul sáng ngày 8 tháng 5 năm 2023

d120d7117c329d667e03392eaabb22f5.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được ấn định vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, chỉ vài tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Ngày 13 tháng 5 năm nay ghi dấu 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

778b14bdc15165bb18c04a17e7066da2.jpg

Mít-tinh trước khi diễu hành

Sau màn trình diễn các bài công pháp, các học viên đã tổ chức một buổi mít-tinh nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông Ngô Thế Liệt, Tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Chỉ trong vòng bảy năm sau khi môn tu luyện được truyền ra công chúng, số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã lên đến 100 triệu người, vượt xa con số 66 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 1999. Trước sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp và vì sự tật đố, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư của ĐCSTQ khi đó, đã bất chấp sự phản đối của tất cả các ủy viên của Ủy Ban thường vụ Bộ Chính trị, thực hiện một cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bất kể như vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không chịu khuất phục trước sự bất công. Họ giữ vững tín niệm, kiên định tu luyện, và chứng thực Đại Pháp thông qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Diễu hành ở trung tâm thành phố Seoul

Sau buổi mít-tinh là cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, tiếp theo là một chiếc xe hoa được trang trí với mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân và theo sau đó là đội biểu diễn trống lưng.

Tuyến đường diễu hành bao gồm các con phố sầm uất nhất của thủ đô Seoul, đi qua Quảng trường Gwanghwamun, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, trụ sở của ba tờ báo lớn của Hàn Quốc là Chosun IlboJoongAng Ilbo và Dong-A Ilbo, Chùa Jogye, ngôi chùa chính của Phật giáo Hàn Quốc, Myeongdong nơi có các trung tâm thương mại lớn như “Lotte” và “Shinsegae” và Đại sứ quán Trung Quốc.

d04990d7f112f49031d976082c575ae0.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành qua trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc hôm 8 tháng 5 năm 2023 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24

 

43f10ad5c9032a962786544ad376a3e1.jpg3826100ab41a18f871966951299702ec.jpg

3402808af7019f7313c05cbcfe49ec5a.jpgc9fa8599466a3b8805f78fff0adfa922.jpg

be202ea6215f92bcdbb82a8a5d9dc27e.jpgd3f73138fae98fee7569f096321586d7.jpg6cb28a7b861291dfe70c92265a33412f.jpg

Cuộc diễu hành diễn ra đúng vào thời gian nghỉ trưa và nhiều người đã ra ngoài dạo bộ trên phố. Trong cuộc diễu hành, nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Một số người lặng lẽ theo dõi, trong khi những người khác đọc kỹ các tờ rơi do các học viên phát tặng. Khách du lịch cũng dùng điện thoại di động để ghi lại cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu.

Người dân chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Anh Goo Hyung-mou đến từ Seo-gu, thành phố Busan, đã chụp ảnh cuộc diễu hành và cho biết đây là lần đầu tiên anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh Goo cho hay: “Tôi thực sự thích cuộc diễu hành này và tôi đã học thêm được rất nhiều điều [thông qua nội dung của các biểu ngữ]”.

Sau khi đọc một tờ rơi và tìm hiểu về hiệu quả cải thiện sức khỏe thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Tôi cũng có vấn đề về sức khỏe và tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Goo đã từng đến biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên để giúp đỡ những người tị nạn Bắc Triều Tiên, và ông hiểu rất rõ về những hành động tàn ác của Đảng Cộng sản. Sau khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ông cho hay: “Trong cuộc sống, mọi người cần thanh tỉnh và sáng suốt, nhưng thế giới đã trở nên vô cùng hỗn độn.”

Anh Park Young-ho đã từ thành phố Ansan đến tham gia cuộc diễu hành. Anh cho biết: “Tôi sinh ra ở Trung Quốc. Trước khi đến Hàn Quốc, tôi đã thấy nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ bức hại nhân quyền và cần phải bị diệt vong càng sớm càng tốt”.

Được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Ding Sung-ok ở Yangpyeong, Gyeonggi-do là cựu hướng dẫn viên yoga và bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009 sau khi được một người quen giới thiệu. Bà chia sẻ: “Nhiều câu hỏi khiến tôi băn khoăn hay hiếu kỳ khi luyện các bài công pháp khác đã lập tức được giải đáp sau khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu tin vào Đại Pháp, và cảm thấy khi tiếp tục đọc, tôi trở nên chính trực hơn. Tôi cảm thấy cuốn sách đang dạy mọi người những điều đúng đắn.”

0b54403978e74c56c1085113108ab061.jpg

Bà Ding Sung-ok, cựu hướng dẫn viên yoga

Bà chia sẻ: “Thông qua tu luyện Đại Pháp, tôi minh bạch được ý nghĩa nhân sinh và cảm thấy mình cần quan tâm hơn đến gia đình. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ Lý đã ban cho tôi sự trợ giúp căn bản nhất của sinh mệnh.”

d1341cab0b632b7f5d0a6f31eccf1ef3.jpg

Cô Kim Yu-ri, nhà thiết kế đồ họa

Sau khi xem Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại phòng triển lãm của Công viên Ulsan Grand vào năm 2010, cô Kim Yu-ri đã bắt đầu con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm đó, cô Kim là người phụ trách việc lập kế hoạch tại một công ty thiết kế. Cô cho biết cô đã học được những điều mới thông qua các bức tranh trong triển lãm nghệ thuật.

Cô chia sẻ: “Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng Trung Quốc là một nơi tốt để du lịch, một quốc gia tốt với Khổng Tử và nhiều nhà hiền triết. Nhưng sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật trong buổi triển lãm, tôi mới biết rằng ĐCSTQ đang bức hại những người tốt. Tôi vô cùng xúc động trước sự kiên định của các học viên ngay cả khi họ bị cầm tù.”

Từ khi còn nhỏ, cô Kim đã tự hỏi tại sao con người lại tồn tại và tại sao mọi người phải tranh đấu và làm việc vất vả như vậy. Cô đã chia sẻ: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể nhìn thẳng vào chính mình và tìm được sự bình yên từ nội tâm. Tôi thực sự có thể an định. Tâm tôi như bừng sáng, như thể tôi đã bước vào một thế giới mới. Tôi thấy không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209138.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share