Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 14-05-2023] Hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 72 của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Người dân và du khách đã đón xem lễ kỷ niệm và hoan nghênh cuộc diễu hành.

Trước đó, vào Chủ Nhật ngày 7 tháng 5, các học viên đã tổ chức kỷ niệm tại Quảng trường Union với các hoạt động như luyện công tập thể, biểu diễn múa và âm nhạc.

5c92bac6b24304f416e6f9cc407168bf.jpg

Sơ đồ trung tâm thành phố New York và tuyến đường diễu hành

Phố 42 là trục phố chính đi ngang qua các con phố, trải dài toàn bộ chiều rộng của Midtown Manhattan. Nhiều địa danh nổi tiếng nhất của New York bao gồm trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, tòa nhà Chrysler, Nhà ga Grand Central, Thư viện Công cộng New York, Quảng trường Thời đại và Bến xe buýt Port Authority đều nằm trên con phố này.

Tuyến đường diễu hành dài hơn 3km và cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11h sáng từ Quảng trường Dag Hammarskjöld đối diện tòa nhà Liên Hợp Quốc và kết thúc tại Lãnh sự quán Trung Quốc trên Đại lộ 12. Khoảng 5.000 người đã diễu hành dọc theo Phố 42, băng qua những khu vực sầm uất nhất của Manhattan.

f71dbe230c702aa25e540d53c2a8278f.jpg67702372aff316ada9de63c82e25c8e5.jpgcff36e880e7b2d23b46556e8e0d67823.jpg8447e8ef8cbec98b6f368e9931863364.jpg08fa0873227156f406a95f42919a1184.jpg184638e9d854fe9199fb7d84419916d7.jpgd9776fb40404f2c516c7a578cc0c1c2e.jpge6895f2c5de3a96ea07940c5b659efea.jpg2ae9cea8e7ad8a89953d86140160d2d1.jpgd1c70c7b19d3d347e2ecfe63df21faa8.jpgb1e5d1b8f30031a117b0619fef90fe14.jpg

Cuộc diễu hành tại Manhattan hôm 12 tháng 5 năm 2023 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cuộc diễu hành gồm ba chủ đề: Sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ 410 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tham gia cuộc diễu hành bao gồm những học viên lâu năm đã tu luyện được 30 năm, những học viên mới bắt đầu tu luyện cách đây vài tháng, những học viên cao tuổi đã hơn 80 tuổi và những học viên nhỏ tuổi đang học mẫu giáo.

Một số khán giả cho biết họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân. Họ nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với thế giới. Các học viên đã phát tài liệu và tặng mọi người những bông hoa sen nhỏ xinh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” dọc tuyến đường diễu hành.

Giáo viên trung học ở Trung Quốc chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Anh Trạch Đức Vân, vừa đến Hoa Kỳ tháng 11 năm ngoái, là giáo viên trung học ở Trung Quốc. Anh đứng dọc theo con đường ở Quảng trường Thời đại để xem cuộc diễu hành. Khi thấy biểu ngữ có dòng chữ Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, anh nói cuốn sách đã làm rất tốt khi phơi bày chín đặc điểm chính của chủ nghĩa cộng sản. Anh hy vọng ấn phẩm này sẽ gây được tiếng vang trên khắp thế giới và sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường tiểu học và trung học trên toàn thế giới để trẻ em có thể hiểu được chủ nghĩa cộng sản tà ác như thế nào.

7c0be8b08a17440f43ec370973fcf551.jpg

Anh Trạch Đức Vân, giáo viên trung học ở Trung Quốc, chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Anh cho hay: “Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi muốn nói điều này với Đại sư Lý, nhà sáng lập: ‘Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn Đại sư và kính chúc Đại sư sinh nhật vui vẻ!’”

Anh Trạch chỉ về phía đoàn diễu hành và nói: “Hãy nhìn xem, tất cả họ đều là người Trung Quốc. Thế nhưng, ở Mỹ, họ có thể được tự do tập luyện như vậy mà không phải sợ hãi. Tôi thấy một vài em nhỏ mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc trong đoàn diễu hành, đây mới đích thực là văn minh Trung Hoa, là niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Tôi rất cảm động! Tôi hy vọng văn hóa Trung Hoa có thể lan rộng khắp thế giới. Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự nỗ lực của các bạn! Cuộc diễu hành này cũng cho chúng ta thấy được rằng dù ĐCSTQ tà ác đến đâu thì cũng không thể ngăn cản được lực lượng chính nghĩa. Cuộc diễu hành này là minh chứng tốt nhất.”

Tôi muốn trở thành một trong số các bạn

Anh Lương, một người Trung Quốc đến Hoa Kỳ cách đây vài tháng, cho biết: “Tôi đã mơ ước được tham gia một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là điều mà tôi đã mong chờ từ rất lâu. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã mua sách rồi, tôi muốn trở thành một trong số các bạn. Tôi nghĩ những gì Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy là chân lý phổ quát. Phong thái và tinh thần thăng hoa của các học viên khiến tôi phấn chấn lên. Tôi luôn muốn tham gia những hoạt động như vậy.“

7980e25150ecbb4098fb144cfc42c902.jpg

Anh Lương mới rời khỏi Trung Quốc và muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh cho hay: “Nhiều người đã thức tỉnh. Tôi thuộc nhóm người chủ động tìm chân tướng. Khi ở Trung Quốc, tôi đã dùng phần mềm vượt tường lửa. Tôi luôn nghĩ một số người không quan tâm đến sự thật, còn tôi thì không.”

Tôi hy vọng người dân Trung Quốc có thể có được sự tự do như thế này ở Trung Quốc

Cô Tống Nhân Kiệt vừa đến Hoa Kỳ và cô đã tham gia cuộc diễu hành. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Cuối cùng thì tôi cũng được tự do vì tôi đang ở Mỹ. Tôi không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Tôi đã tham gia cuộc diễu hành và chứng kiến người Trung Quốc được tự do ở đất nước này như thế nào. Trong tôi ngập tràn cảm xúc. Tôi hy vọng một ngày nào đó, người dân Trung Quốc có thể có được sự tự do như thế này ở Trung Quốc.”

Cô cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn, điều này thật tuyệt vời và tích cực. Tất cả những gì ĐCSTQ làm đều là tuyên truyền dối trá. Chúng tôi trốn khỏi đất nước của mình bởi chúng tôi phải chịu sự dối trá và đạo đức giả của chính quyền thế là quá đủ. Chúng tôi đến đây để tìm kiếm tự do.”

Người đàn ông Trung Quốc sinh ra vào những năm 90 muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Phan sinh ra vào thời những năm 90. Tháng 3 vừa qua ông vừa đến nước Mỹ. Ông cho biết chủ nhà của ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và thông qua bà ấy, ông đã biết chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng đã xem một buổi biểu diễn của Shen Yun và tham gia cuộc diễu hành ngày hôm nay. Ông cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kế thừa tinh hoa của văn hóa phương Đông cổ đại và đã có ảnh hưởng to lớn trên thế giới, giúp mọi người hiểu về Trung Quốc. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người tôn vinh các tiêu chuẩn đạo đức cao, chính nghĩa và lương tri. Họ đã cải thiện hình ảnh của người Trung Quốc trên thế giới. Bất chấp sự đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, họ vẫn tiếp tục kiên định đức tin của mình và dũng cảm truyền chân tướng.

Ông cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi học Pháp Luân Đại Pháp. Bà chủ nhà của ông đã hướng dẫn ông bài công pháp tọa thiền và ngay lần đầu tiên ông đã có thể ngồi song bàn. Sau khi đọc hai bài viết gần đây của Sư phụ Lý: “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, ông hiểu rằng tu luyện cá nhân là nền tảng, và cứu người là trách nhiệm của các học viên.

Ông Đồng cũng sinh vào những năm 90 và là bạn cùng phòng của ông Phan. Ông đến Hoa Kỳ vào tháng 4 vừa rồi. Ông cũng khen ngợi bà chủ nhà là một người tốt và ông đã biết được nhiều chân tướng từ bà ấy. Thiện tâm của bà khiến ông nhận ra tầm quan trọng của việc có tín ngưỡng và ông cũng quyết định tu luyện. Ông đã tham gia sự kiện kỷ niệm ngày hôm đó và ông vừa kết thúc một cuộc gọi video với người nhà ở Trung Quốc để cho họ xem cuộc đại diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn đọc sách Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi xem cuộc diễu hành, bà Angela Mendez cho hay: “Tôi nóng lòng muốn biết thêm, tôi muốn đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc diễu hành thật ngoạn mục, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực, chúng tôi yêu tự do, ở nước Mỹ là tự do, chúng tôi không muốn chủ nghĩa cộng sản. Chân-Thiện-Nhẫn, ba chữ này vô cùng quan trọng, chúng ta nên tuân theo Chân Thiện Nhẫn. Tôi biết ý nghĩa của ba chữ này.”

a90933e825348651b9007ca6cfd7e13a.jpg

Bà Angela Mendez muốn biết làm thế nào để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Fleming, từng là giám đốc nhân sự của một công ty ở New York, đã theo dõi các chủ điểm khác nhau trong cuộc diễu hành. Cô liên tục cảm thán: Ồ, tuyệt đẹp, thật phi thường! Nói về cuộc bức hại kéo dài suốt 24 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên trì của các học viên trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, cô cho hay: “Tôi thấy họ thật xuất sắc, một nhóm lớn như vậy, mọi người thuộc các quốc gia, chủng tộc và nền tảng văn hóa khác nhau cùng hội tụ để kỷ niệm sự kiện này. Điều đó cho thấy sự quan trọng của sự kiện này đối với các học viên và họ đã rất nỗ lực.”

bdc90da68206e037c2edeb84c400eeb8.jpg

Cô Fleming cho hay: “Tôi thấy họ (các học viên) thật xuất sắc.”

Anh González, đến từ Mexico, làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh đưa vị hôn thê và mẹ cô đi du lịch ở New York. Chuyến bay của họ vừa hạ cánh ngày hôm qua và hôm nay họ lại được xem một cuộc diễu hành lớn như vậy. Anh nghĩ mình quá may mắn và liên tục nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) thật tuyệt vời!”

7a50711354e2a2f9a72e5fbf6b4ff13e.jpg

Anh González nghĩ mình rất may mắn khi được xem cuộc diễu hành của các học viên

Khi biết về những tội ác ở Trung Quốc, anh cho hay: “Một môn tu luyện truyền thống tốt đẹp và cổ xưa như vậy, vậy mà cuộc bức hại thật khủng khiếp, điều đó không nên xảy ra!” Anh đã xem trang web để ký tên thỉnh nguyện trực tuyến nhằm phản đối cuộc bức hại và nói anh sẽ ký tên của mình. Anh cũng cho biết anh sẽ làm bất cứ điều gì kể cả nói với bạn bè và đồng nghiệp của mình để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Belkis Cueto đến từ Florida liên tục vẫy tay chào đón những người tham gia cuộc diễu hành. Cô đã dùng điện thoại di động của mình để quay video và nước mắt cô không ngừng lăn dài trên má. Cô cũng không hiểu được tại sao nước mắt lại cứ tuôn rơi như vậy. Cô nói: “Thật là tráng lệ! Tôi yêu họ! Tôi thích nghe âm nhạc của họ. Mọi người ai nấy đều tươi cười, thật vô cùng cảm động”.

Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn

Anh Debby Coultas từ Boston nói rằng hiện nay rất nhiều người cảm thấy mất phương hướng. “Đó là lý do tại sao Chân-Thiiện-Nhẫn lại quan trọng. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi làm một người chân thành, chính trực; còn thiện, tôi nghĩ mọi người nên có sự cảm thông, đồng cảm; và nhẫn, chúng ta cần độ lượng bởi mỗi người là khác nhau, họ có quyền sống theo cách mình muốn. Nếu mọi người thiện hơn, chân thành hơn thì thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Prafull Jatale và Kayaks Sudarshan là du khách đến từ Ấn Độ. Họ vô cùng hào hứng khi xem cuộc diễu hành và liên tục vẫy tay, hợp thập và cúi đầu chào các học viên. Họ nói: “Ở Ấn Độ có rất nhiều người tập Pháp Luân Công, ở trường học, trên đường phố đều thấy rất nhiều người tập bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Carmen Porfido vẫy tay chào các học viên trong đoàn diễu hành. Cô cho biết: “Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ giành được tự do và rời xa ĐCSTQ. Nhiều người Trung Quốc vì sự bức hại và sợ hãi mà đã phải trốn khỏi đất nước của mình. Toàn thế giới cần Chân Thiện Nhẫn. Nhiều người vẫn im lặng trước cuộc bức hại mà người Trung Quốc phải gánh chịu ở Trung Quốc. Thế giới cần lên tiếng về vấn đề này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209329.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share