Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 11-05-2023] Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện tại Quảng trường Karls, Munich. Họ trình diễn các bài công pháp, giương biểu ngữ và nói với người qua đường về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cả thân lẫn tâm này.

Màn trình diễn luyện công ôn hòa thu hút người qua đường. Nhiều người dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Sahin Senilai ký bản kiến nghị và cho biết: “Tôi đã xem video các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên trên mạng xã hội. Họ trông rất tường hòa. Sự hài hòa giữa thân, tâm với thiên nhiên thật tuyệt vời. Mọi người phải thức tỉnh, và biết thế nào là sự chính trực và tình yêu thương, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn ngày nay.”

8571db578fe4e43bc1e5cba22264d4e3.jpg

3a2371ca71ea62d404174fb6a9c7ee24.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện tại Quảng trường Karls, Munich, hôm 6 tháng 5 năm 2023

247cdf64122403c7ef1f76c7819f5a29.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

8ccf73069c15cc968b3564c7af81ce8b.jpg

c57668ffd455c7d743a6aec21fa52893.jpg

1ae4a245c9c37526f7f339d8f16782b0.jpg

Người dân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Kỹ sư: Cuộc bức hại sẽ kết thúc

b2777acc6a457030c2474ef940015523.jpg

Ông Kuno Kübler, kỹ sư hệ thống môi trường nghỉ hưu

Ông Kuno Kübler, một kỹ sư hệ thống môi trường nghỉ hưu, dừng lại đọc các biểu ngữ lớn khi đi ngang qua quảng trường. Sau đó, ông đến quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm.

Ông cho biết: “Tôi biết việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại từ nhiều năm, vì vậy tôi muốn tìm hiểu thêm. Thật kinh khủng khi bị tống giam và sau đó bị thu hoạch nội tạng vì đức tin.“

“Thật là vô nhân đạo. Tôi không thể tin điều này đang xảy ra trong thế kỷ 21. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, ông Kuno nói. “Văn hóa Trung Hoa truyền thống có từ hàng ngàn năm trước. Sẽ thật tuyệt nếu chế độ độc tài và toàn trị này có thể chấm dứt trong thời đại này.”

Ông Kuno tin rằng có những giá trị phổ quát trên toàn thế giới. Ông chia sẻ: “Đã đến lúc mọi người cần tìm về chân ngã và ý nghĩa của cuộc đời mình.”

“Cuộc bức hại kéo dài 24 năm. Tất cả những người tốt trên thế giới cuối cùng sẽ thức tỉnh và chấm dứt những gì ĐCSTQ đã và đang làm với các học viên [Pháp Luân Đại Pháp]. Cuộc bức hại cuối cùng sẽ kết thúc”, ông nói thêm. “Các học viên nên kiên trì và không bỏ cuộc.”

Y tá nhi khoa: Thu hoạch nội tạng là xấu xa

408b1a1b38404bf170a113c973eec22f.jpg

Y tá Nhi khoa Kuhlmann

Cô Katja Kuhlmann, một y tá nhi khoa, đọc kỹ thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên của ĐCSTQ và ký vào bản kiến nghị. Cô chia sẻ: “Chúng ta không nên để nạn thu hoạch nội tạng sống tiếp tục diễn ra.“

“Tất nhiên tôi nghĩ điều đó thật xấu xa. Mọi người nên có quyền tự nguyện hiến tặng nội tạng của mình, và ĐCSTQ không nên thu hoạch nội tạng của những người vô tội bằng vũ lực. ĐCSTQ bây giờ thậm chí còn lấy nội tạng từ trẻ em. Đó là lý do tôi ký bản kiến nghị, bởi tội ác này lẽ ra không nên xảy ra.”

Trong khi quan sát các học viên luyện công, cô Katja cho biết: “Thật tuyệt vời. Thật tốt khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm điều này, và chúng ta chắc chắn nên ủng hộ họ.”

“Chúng ta thực sự may mắn vì được sống tự do ở Đức. Thật sự may mắn cho chúng ta khi được làm những gì mình thích.“

“Tôi nghĩ nhân quyền là điều quan trọng nhất trên thế giới. Thật đáng tiếc khi ĐCSTQ đang chà đạp lên nhân quyền. Tôi hiểu rất khó để ngăn chặn nó, vì vậy chúng ta nên ký những bản kiến nghị này, và kêu gọi chính phủ chúng ta tiếp tục nhắc nhở ĐCSTQ tôn trọng nhân quyền. Nó rất quan trọng.”

Chủ doanh nghiệp: Chúng ta nên đứng lên hỗ trợ các học viên

ffd97a3ed68f7a6ff0a04eee4923d26e.jpg

Chủ doanh nghiệp Katharina và Michael

Chủ doanh nghiệp Katharina và Michael ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên và lên án cuộc bức hại. Bà Katharina cho biết: “Chúng tôi đã đọc thông tin và quyết định ký để ủng hộ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp].”

Ông Michael cho biết họ dừng lại để ký bản kiến nghị vì “việc đó phải được thực hiện” và rằng “Chúng tôi biết nhiều người Trung Quốc đang bị bức hại. Vì vậy, chúng tôi dừng lại để hỗ trợ họ.”

Bà Katharina nói thêm: “ĐCSTQ sai khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Giết người để buôn bán nội tạng là sai trái. Cần phải làm gì đó để ngăn chặn nó.”

“Cuộc bức hại cần phải chấm dứt”

3cd1c2967398e750865716ae78970a8c.jpg

Ông bà Monika và Wolfgang Heldt cho biết họ luôn ủng hộ các học viên

Trong khi đi dạo, bà Monika và ông Wolfgang Heldt nhìn thấy một biểu ngữ kêu gọi ký tên để ngăn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên, và họ dừng lại để ký tên.

Ông Wolfgang chia sẻ: “Giết người để lấy nội tạng là một điều rất xấu. Cả hai chúng tôi đều nghĩ tội ác này nên được chấm dứt, vì vậy chúng tôi ký bản kiến nghị.”

Bà Monika cho biết: “Chúng tôi không thể tin điều này vẫn đang xảy ra. Tiền không mua được mọi thứ, kể cả sức khỏe. Mọi người không nên giết người khác vì muốn nội tạng của họ.”

“Trong 24 năm, ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cấm người dân tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn,” Monika nói. “Điều này là sai lầm.”

Ông Wolfgang nói thêm: “Mọi người nên có quyền tự do tôn giáo, và không ai được can thiệp vào đức tin của người khác. Mọi người nên sống theo cách mà họ nghĩ sẽ được cứu rỗi, cho dù họ là Phật tử, Cơ đốc nhân hay những người khác. Mọi người nên sống theo niềm tin của chính mình.”

Họ nhận một bông hoa sen nhỏ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” từ các học viên, và chúc các học viên may mắn.

Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/11/460133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/14/209008.html

Đăng ngày 16-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share