Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-05-2023] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được ấn định vào ngày 13 tháng 5 và hàng năm đều được các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới tổ chức kỷ niệm để tưởng nhớ và cảm ân sự từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Đại Pháp.

Ngày 7 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp miền Bắc Đài Loan đã tổ chức sự kiện kỷ niệm trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý. Tại sự kiện kỷ niệm, nhiều học viên đã chia sẻ những lợi ích về thể chất và tinh thần mà bản thân được thụ ích sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giám đốc công ty: Tôi đã có sự thay đổi thoát thai hoán cốt thông qua tu luyện

120853bc2524e35936a4fbd38c4e586e.jpg

Ông Lưu Bỉnh Hoa cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, cuộc sống của tôi được kéo dài nhờ Sư phụ.”

Ông Lưu Bỉnh Hoa, 55 tuổi, là quản lý cấp cao của một công ty bảo hiểm tài sản. Ông cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Ông vô cùng xúc động khi nói rằng cuộc sống của ông là do Sư phụ ban cho. Nếu không có Sư phụ và Đại Pháp, ông Lưu cho rằng ông sẽ không thể sống đến bây giờ.

Năm mà ông Lưu đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình cũng chính là năm ông tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và dường như đó là một sự may mắn. Ông hồi tưởng: “Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 10 năm 2000. Năm đó, tôi không vượt qua kỳ thi luật sư và cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy không còn hy vọng gì trong cuộc sống và tôi trở nên rất chán nản, cô đơn. Vì quá xem trọng danh lợi, coi chúng còn quan trọng hơn cả cuộc sống của mình, nên khi tôi không vượt qua kỳ thi, tôi cảm thấy mình không thể gặp lại bạn bè và người thân nữa. Tôi thậm chí còn có những suy nghĩ vô cùng bi quan, muốn mang tiền sang Trung Quốc du lịch và tiêu từng xu cho đến khi không còn gì nữa – trước khi tìm một chỗ để quyên sinh”.

Ngay khi chuẩn bị kết liễu cuộc đời, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Sau khi lật mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân và còn chưa đọc hết, thân thể của ông lập tức có dấu hiệu được tịnh hóa.

Trước đây, sức khỏe của ông Lưu rất yếu. Ông thường xuyên bị ốm, dễ mắc cảm lạnh, và ông còn bị viêm mũi dị ứng rất nghiêm trọng. Ông chia sẻ: “Những người khác thường mất khoảng một tuần để hồi phục khi bị cảm lạnh. Nhưng tôi phải mất khoảng bốn tuần mới hồi phục được. Tôi đã đến gặp nhiều bác sỹ Tây y và Trung y và thử nhiều phương thuốc của họ, nhưng không cải thiện được bao nhiêu. Điều đó khiến tôi cảm thấy làm người thật khổ. Tuy nhiên, hiện giờ tôi luôn khoan khoái và khỏe mạnh. Tôi đã bỏ được thói nghiện thuốc lá hơn 20 năm của mình. Người thân và bạn bè tôi đều thấy vô cùng kỳ diệu.”

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có thể giúp con người lấy lại sức khỏe mà còn giúp nâng cao chuẩn mực đạo đức. Ông Lưu cho hay: “Trước khi tu luyện, tôi là một người hay hoài nghi và rất ích kỷ. Quan niệm đạo đức của tôi thực sự rất tệ và tôi cũng có nhiều thói quen xấu. Tôi không chỉ nghiện rượu, khiêu vũ, chơi mạt chược và hút thuốc mà tôi còn có nhiều bạn gái. Do đó, mối quan hệ của tôi với gia đình cũng khá tệ. Tất cả họ đều thấy có một đứa con trai như tôi quả là đau đầu. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, bạn bè và đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí hiện giờ nhìn tôi cũng khác trước. Tôi không còn là Bỉnh Hoa mà họ biết trước đây nữa.

Sau khi được ban một cuộc sống mới, ông Lưu đã trải qua một sự thoát thai hoán cốt và dường như là một người hoàn toàn khác. Ông chia sẻ: “Các bài giảng của Đại Pháp tác động rất lớn đến tôi. Điều khiến tôi chấn động nhất là ba chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Sau khi học Pháp và luyện công, tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi những thói quen xấu của mình. Tôi muốn đáp ứng tiêu chuẩn của Đại Pháp khi giao tiếp với mọi người. Khi tôi làm việc gì, tôi nghĩ đến người khác trước, và khi gặp mâu thuẫn, tôi hướng nội tìm ở bản thân mình.”

Trong lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 5, ông Lưu đã chắp tay trước ngực và cảm tạ Sư phụ Lý. Ông nói: “Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã cứu tôi trong lúc bi quan nhất. Cuộc sống của tôi được tái sinh nhờ Sư phụ. Không có Đại Pháp và Sư phụ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi. Tôi chỉ có thể giúp mọi người hiểu được sự tốt lành của Đại Pháp. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đến để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

“Mọi thứ của tôi đều do Sư phụ ban cho”

be0bb748fe4afc073a03c96604935e37.jpg

Cuộc sống của bà Lý hoàn toàn thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lý, làm việc trong một công ty chứng khoán, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Bà nói rằng cuộc đời bà đã thay đổi nhờ tu luyện.

Bà Lý chia sẻ: “Trước đây, khi công việc kinh doanh của cha tôi phát đạt, ông đã mua rất nhiều bất động sản và đất đai, chúng đều đứng tên tôi. Tuy nhiên, sau đó, khi công ty của ông gặp khó khăn, ông đã dùng những tài sản đó để thế chấp và vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng. Sau đó, công ty phải đóng cửa và rốt cuộc tôi phải gánh trên vai rất nhiều khoản nợ. Thời điểm đó, tôi đã bị mắc kẹt trong tình cảnh này và trong tâm cảm thấy điều này thật bất công. Tôi đã không biết tại sao mình lại phải gặp vấn đề như vậy.”

Để thoát khỏi gánh nặng này, bà Lý đã đi tìm lời giải đáp. Bà chia sẻ: “Lúc đó, tôi cứ đi tìm câu trả lời. Tôi không nhớ nổi mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách nhưng không có một cuốn sách nào có thể cho tôi câu trả lời. Sau đó, một người hàng xóm đã cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi đã đọc hết cuốn sách trong hai ngày. Tôi chấn động vì cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của những gì đã xảy ra với mình. Tôi luôn nghĩ rằng điều đó là không công bằng, rằng tôi không nên là người phải gánh chịu hết thảy những điều này, nhưng Pháp của Sư phụ đã khiến tôi hiểu ra nguyên do và tôi đã thực sự buông bỏ những suy nghĩ không đúng của mình.”

Sau khi hết thảy những oán giận tan biến, tính cách hống hách tự cho mình là trung tâm của bà Lý cũng thay đổi và bà trở thành một người dịu dàng và ân cần. Bà chia sẻ: “Trước đây, tôi luôn đảm bảo mình phải là số một, và tôi luôn đặt mình cao hơn người khác. Tính tình tôi nóng nảy, hấp tấp và không ai dám nói gì xúc phạm tôi. Tôi cũng coi thường người khác và dùng đủ mọi biện pháp để chống lại cấp trên của mình tại nơi làm việc. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, tôi sẽ suy ngẫm về những gì đang thực sự xảy ra. Bất cứ khi nào tôi phát hiện sự thăng, trầm trong tâm trạng của mình, dù là vui, buồn hay tức giận, tôi đều tự hỏi tại sao những người này lại khiến tôi động tâm? Sau đó, tôi tự hỏi liệu mình có chấp trước nào cần loại bỏ không. Tôi không còn dán mắt vào người khác nữa mà hướng nội để tìm ra vấn đề của chính mình.”

Bà Lý, năm nay đã 60 tuổi, trông trẻ trung với một thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh và một tinh thần vui vẻ. Bà cho hay: “Trước đây, tôi khá yếu đuối. Trong thời tiết như thế này, tôi vừa sợ nắng, vừa sợ gió. Khi tôi ra khỏi nhà, tôi phải mang theo một đống thuốc, nào là thuốc đau dạ dày, thuốc đau đầu, thuốc giảm đau, v.v. Tôi không dám ra khỏi nhà nếu không mang theo thuốc. Tuy nhiên, sau khi tôi học Pháp và luyện công, tôi không còn cần dùng thuốc nữa. Mặc dù tôi không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào như một số học viên khác, nhưng những thay đổi trong tâm và thân tôi đủ để chứng minh rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.”

Nói về Sư phụ Lý, người đã giúp thay đổi cuộc đời bà, bà Lý bỗng nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt. Bà vô cùng xúc động, nói: “Tất cả những thay đổi ở tôi và tất cả những gì tôi có được đều là do Sư phụ ban cho tôi. Tôi phải kiên trì tu luyện đến cùng và làm tốt những việc mà Sư phụ kỳ vọng ở chúng ta. Tôi cũng cần đặt người khác lên trước bản thân mình và giúp đỡ nhiều người hơn nữa.”

“Căn bệnh mà các bác sỹ Trung Y và Tây Y không thể chữa khỏi đã biến mất”

e4058826f41d1bbb41f614ea1b302ba0.jpg

Ông Diệp Hạc Tùng (đầu tiên bên phải) luyện công tại Quảng trường Tự do

Ông Diệp Hạc Tùng, 80 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Ông Diệp cho hay: “Khi tôi khoảng 40 tuổi, tôi đã tìm kiếm con đường tu luyện. Tôi đã tiếp xúc với hầu hết các tôn giáo ở Đài Loan nhưng đó đều không phải là điều tôi tìm kiếm. Lúc đó, một người bạn thấy tôi tìm kiếm khắp nơi và đã nói với tôi rằng anh ấy đang học Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy cũng nói rằng anh đã từng mắc nhiều bệnh tật, nhưng anh ấy đã khỏi bệnh mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào.”

Ông Diệp cảm động trước sự chân thành của bạn mình. Tối hôm đó, ông đến nhà một người bạn để học các động tác luyện công và mượn những cuốn sách liên quan để đọc. Ông nói: “Sau khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi đã hiểu ra mọi điều. Tôi biết đó chính là những gì tôi đang tìm kiếm!

Khi ông Diệp mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, việc đặt hai chân ở tư thế song bàn khiến ông vô cùng đau đớn chỉ sau năm phút. Một lần, khi đang luyện công ở nhóm, ông nhìn thấy một nữ học viên ngồi đối diện với mình. Mặc dù cơn đau khiến cô liên tục phải rớt nước mắt, nhưng cô vẫn kiên trì ngồi trong tư thế song bàn trong suốt một giờ. Ông nói: “Khi so sánh bản thân với các học viên khác và học hỏi từ họ, tôi đã hiểu được rằng mình cần phải kiên trì khi luyện công. Người khác làm được thì mình cũng làm được.”

Khi khả năng chịu khổ của ông tăng lên, tâm tính của ông Diệp cũng được đề cao. Trước đây, ông mắc căn bệnh mãn tính mà cả bác sỹ Trung y và Tây y đều không thể chữa khỏi, nhưng ông đã khỏi bệnh ngay trong tháng đầu tiên tu luyện. Ông nói: “Trước đây, khi tôi tập các động tác của một tôn giáo khác, dường như có một con ve sầu ẩn nấp trong đầu tôi. Nó kêu liên tục khiến tôi không thể nằm hay đứng. Dù đã uống rất nhiều loại thuốc nhưng tình trạng không cải thiện và chữa ở đâu cũng không khỏi. Tôi đã thử mọi cách, kể cả chụp cắt lớp. Kể cả bác sỹ Trung Quốc hay Tây y, họ đều nói rằng căn bệnh này sẽ đeo bám tôi cả đời.”

Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu luyện các bài công pháp, thân thể của ông Diệp bắt đầu được tịnh hóa khi ông bắt đầu đi ngoài ra phân đen. Ông kể: “Tôi không lo lắng về điều đó. Một hôm, tôi chợt phát hiện tiếng ve kêu trong đầu mình biến mất. Sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tinh thần tôi trở nên rất thanh thản và tôi cũng biết nghĩ cho người khác trước. Hiện tại, tôi đã 80 tuổi. Tôi luôn ngủ ngon trong suốt cả đêm và tôi khỏe mạnh. Con xin cảm tạ Sư phụ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/14/208926.html

Đăng ngày 16-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share