Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 10-05-2023] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, năm nay ghi dấu 31 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và sinh nhật lần thứ 72 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Vào buổi tối ngày 12 tháng 5, một số học viên mới ở Hồng Kông đã bày tỏ niềm vui của họ sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý.

Đại đạo chí giản chí dị

Bà Lưu nói: “Sư phụ, con xin kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Tạ ơn Sư phụ đã dạy con và hướng dẫn con trở thành một người tốt!”

698b9ff58b6486391876fdc644916fc2.jpg

Bà Lưu cho biết việc học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân khiến bà biết cách hành xử trong những xung đột và khổ nạn, và giúp bà thoát khỏi những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021, bà Lưu từng theo học nhiều trường phái Phật giáo khác nhau để tìm kiếm chân lý. Sau đó, bà đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và cảm thấy Sư phụ Lý giảng cho mọi người những giáo lý sâu sắc bằng ngôn ngữ đơn giản, “Quả là đại đạo chí giản chí dị,” bà nói. “Một số người bảo với tôi rằng họ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì những gì Sư phụ Lý dạy quá đơn giản. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Sư phụ Lý giảng mọi điều rất rõ ràng và đơn giản như vậy để mọi người có thể tu luyện nhanh chóng.”

Hàng ngày, bà Lưu không chỉ đọc Chuyển Pháp Luân mà bà còn bắt đầu học thuộc lòng và cảm thấy bản thân đã thu được rất nhiều. Bà chia sẻ: “Khi khổ nạn và xung đột xảy ra, tôi luôn nhớ đến những lời dạy của Sư phụ và chúng chỉ dẫn tôi nhìn nhận và xử lý mọi việc bằng lòng từ bi, giúp tôi dễ dàng thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống.”

Một công chức đã nghỉ hưu tìm thấy mục tiêu thực sự của cuộc sống

Ông Trương đã nghỉ hưu từ năm 2017 và ngay khi ông bắt đầu tận hưởng thời gian nghỉ hưu, chính phủ Hồng Kông đã đưa ra một dự luật sửa đổi pháp lệnh về tội phạm bỏ trốn, được gọi là “Dự luật dẫn độ”, nếu được thông qua, có thể gửi người Hồng Kông đến Trung Quốc đại lục để xét xử. Điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn.

Phong trào Chống dẫn độ đã bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đàn áp vào năm 2019 và môi trường xã hội ở Hồng Kông tiếp tục xấu đi. “Vào thời điểm đó, tôi đã rất chán nản. Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, chúng tôi đã góp phần vào sự thịnh vượng của vùng đất này. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực khi nhìn họ [ĐCSTQ] phá hủy nó.”

Sau Phong trào chống dẫn độ, ông Trươngg thường xem các chương trình của The Epoch Time và sau đó gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã được truyền cảm hứng bởi sự lạc quan của họ và cách họ giữ vững đức tin của mình bất chấp môi trường khắc nghiệt ở Hồng Kông. Năm 2021, ông quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện được hai năm, ông Trương cho biết ông cảm thấy thân và tâm được cải thiện rất nhiều: “Tôi cảm thấy cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn. Một số người bạn mà tôi đã không gặp trong hai hoặc ba năm do đại dịch gần đây nhìn thấy tôi đã nói rằng tôi trông trẻ hơn trước”.

Thay đổi lớn nhất đối với ông Trương là suy nghĩ lại về mục tiêu của mình trong cuộc sống. Ông cho biết, “Trước đây, tôi thích tiệc tùng và tận hưởng bản thân. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền ngay cả sau khi tôi đã nghỉ hưu. Nhưng bây giờ tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi hy vọng có thể giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể, cũng như trao đổi thể ngộ với các đồng tu. Tôi cảm thây cuộc sống hiện giờ phù hợp với tôi hơn.”

Bà mẹ ba con hồi phục sau trầm cảm và học cách dạy con

Cô Trần là mẹ của ba cậu con trai. Cô kiệt sức vì phải chăm sóc con cái trong suốt 3 năm đại dịch đến mức mắc chứng trầm cảm. Chỉ 20 ngày sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã bình phục.

26de3cb9a0346a4da92a1fd99e228790.jpg

Cô Trần cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã trút bỏ được tâm oán hận đối với nhà chồng.

“Năm 2020, con trai lớn của tôi bắt đầu tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà và thường xuyên không nghe cô giáo giảng, cũng không làm bài tập về nhà. Tôi tức giận với cháu đến nỗi trở nên trầm cảm. Tôi la mắng cháu cả ngày và đôi khi còn đánh cháu như một kẻ điên. Cháu cũng đá tôi, đánh lại tôi và ném đồ đạc vào người tôi”.

Nghe lời khuyên của một nhân viên xã hội, cô đã đi khám bác sỹ và uống thuốc, nhưng tình trạng của cô không được cải thiện. Cô bắt đầu bị đau đầu và phải nằm trên giường cả ngày. Hơn nữa, cô bắt đầu bị mất trí nhớ.

“Chứng trầm cảm của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đau khổ đến nỗi tôi muốn chết. Lúc đó, tôi nhớ ra rằng nhiều bệnh tật của mẹ tôi đã khỏi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi quyết định thử tu luyện. Ngay sau đó, toàn thân tôi trở nên thư thái và hết đau đầu.”

Cô Trần cho biết, mẹ cô từng mắc nhiều bệnh tật, trong đó có thoát vị đĩa đệm, xuất huyết não, đau đầu. Mẹ cô thường xuyên cãi nhau với cha cô và thậm chí còn có ý định tự tử.

Cô Trần cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho mẹ cô một cơ thể khỏe mạnh và một gia đình hạnh phúc. Mẹ cô đã kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm bất chấp cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi tu luyện được 20 ngày, cô Trần đã đến bệnh viện để tái khám. Cô nói với bác sỹ và các nhân viên xã hội rằng cô đã hoàn toàn bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Trần chia sẻ rằng ngoài sức khỏe tốt, Pháp Luân Đại Pháp còn dạy cô cách giáo dục các con mình. Cô khích lệ các con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân. “Con trai lớn của tôi giờ đã ngoan ngoãn và biết điều. Đôi khi cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ vất vả quá rồi.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Trần có mâu thuẫn với nhà chồng và từ chối gặp họ. Khi cô đọc về “hiếu kính cha mẹ” trong Chuyển Pháp Luân, cô đã trút bỏ được tâm oán hận đối với bố mẹ chồng và đưa các con của mình đến gặp họ tại một nhà hàng, điều này khiến họ rất vui.

Cô nói với họ: “Nếu con không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con sẽ không đưa các cháu đến gặp ông bà. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi con.”

Cô cho biết cô muốn cho bố mẹ chồng cô thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Cô muốn cho họ thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể cải biến một người thành một người tốt.

Nhân ngày 13 tháng 5 sắp đến, cô Trần nói: “Con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ! Cảm ân Sư phụ đã cứu con và gia đình con! Sư phụ đã vất vả quá rồi!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/12/208704.html

Đăng ngày 16-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share