Bài viết của Phương Chân và Diệp Như Nhân, phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 9-05-2022] Ngày 7 tháng 5 năm 2023, các học viên từ thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật đã tề tựu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Công viên Phong Hòa ở thành phố Đào Viên để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24, ngày 13 tháng 5 và sinh nhật lần thứ 72 của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Các hoạt động kỷ niệm gồm có luyện công tập thể, biểu diễn trống lưng, diễn tấu âm nhạc, các tiểu đệ tử đọc thuộc các bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ và trưng bày các bức tranh chân tướng. Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ.

e2b752958affc10177bee27de845a071.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đào Viên, Tân Trúc và huyện Miêu Lật chúc mừng sinh nhật Sư phụ

0b422638caedd8a15933f74ec6a802d8.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp

982473197a07fc94c67e5ef4044262e3.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

50738b6b49676975ecc776a42696ac4e.jpg

Màn biểu diễn hòa nhạc của các học viên trẻ

d22d07595fd16cbb4f97ee117d5d56d7.jpg

Các tiểu đệ tử ngâm thơ Hồng Ngâm của Sư phụ

Mỗi học viên đều được trải nghiệm những thay đổi tích cực thông qua tu luyện. Họ đã chia sẻ một số trải nghiệm về việc bản thân đã được thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên trẻ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày

23ad190e57fcd4e6d43aaf64968b506f.jpg

Bé Hoàng Tĩnh Nhiên đã biết tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày khi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm

Bé Hoàng Tĩnh Nhiên hiện đang học lớp năm và cháu mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Cháu cho biết thay đổi lớn nhất sau khi tu luyện là cháu đã khoan dung hơn với người khác. Trước đó, cháu thường xuyên đánh nhau với các bạn cùng lớp và các phụ huynh khác thường phản ánh về cháu với nhà trường. Hiện giờ, cháu có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã làm được đả bất hoàn thủ. Khi bao dung hơn với mọi người, cháu cũng đã có thêm nhiều bạn bè.

4a9e4fce5f63ca2f9a36a2fb5865b70b.jpg

Cô Vũ Thần tham gia sự kiện kỷ niệm ngày 13 tháng 5 cùng hai con gái

Cô Vũ Thần đã tham gia sự kiện kỷ niệm ngày 13 tháng 5 cùng hai con gái, một bé bốn tuổi và một bé tám tuổi. Cô cho hay: “Về bề mặt, không phải ngày nào các con tôi cũng học Pháp hay luyện công, nhưng tôi vẫn có thể thấy những thay đổi mà Đại Pháp đã mang lại cho các con. Một lần, con gái nhỏ của tôi bị bạn cùng lớp hiểu lầm và từ chối làm bạn với cháu. Cháu rất buồn, nhưng cũng không giận bạn. Con gái lớn của tôi cũng động viên em hãy vui lên”. Cô Vũ Thần đã rất cảm động khi chứng kiến sự việc đó và nói rằng những hạt giống của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ tâm các con.

Buông bỏ tình và quyết tâm tu luyện

9fea4f081e84618a86297c625109f3bd.jpg

Cô Khâu Duật Nhàn quyết định tu luyện và xem nhẹ các mâu thuẫn gia đình

Cô Khâu Duật Nhàn, đến từ Đào Viên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Duật Nhàn luôn lo lắng cho chồng và hai con trai của mình. Chồng cô nghiện rượu và luôn gây rắc rối mỗi khi say. Do nghiện rượu nên chồng cô luôn trong tình trạng chán nản và tinh thần suy sụp. Cô Duật Nhàn đã đệ đơn ly hôn và một mình chăm sóc hai con trai. Do công việc và cuộc sống gia đình bận rộn, cô Duật Nhàn đã có phần buông lơi việc chăm sóc các con, vì vậy chúng kết bạn với những đứa trẻ không tốt ở trường và bị đuổi học.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã xem nhẹ mọi thứ và ngộ ra rằng cuộc đời của mỗi người đều đã được định sẵn. Cô hiểu rằng tất cả những gì cô gặp phải trong cuộc sống đều là do nợ nghiệp. Cô cũng hiểu được rằng những sự việc xảy ra là để khảo nghiệm tâm tính của cô và để cô đề cao trong tu luyện. Khi cô thay đổi cách nghĩ, cuộc sống của cô trở nên suôn sẻ hơn. Chị gái của cô nói với cô rằng sự đau khổ đã qua đi và hạnh phúc đã đến với cô.

Các con trai của Duật Nhàn đều đã kết hôn và hiện tại cô sống một cuộc sống ung dung tự tại. Cháu trai của cô cũng rất đáng yêu và thỉnh thoảng cô vẫn mời chồng cũ đi ăn trưa. Con dâu của cô đã nói với mẹ đẻ của cháu rằng: “Mẹ chồng con rất tốt. Mẹ hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ chồng con đi!”

Giáo sư 80 tuổi: Đắc được Pháp Luân Đại Pháp giống như có được một cuộc sống mới

a199c9b4916ef4d32853fa4a1ec43355.jpg

Ông La Cát Ngạn, 80 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ vì đã ban cho ông sức khỏe thể chất và tinh thần

Ông La Cát Ngạn, giáo sư một trường đại học ở Tân Trúc, 80 tuổi và đã nghỉ hưu, vừa mới đắc Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai tháng.

Ông chia sẻ: “Vừa mới cách đây hơn hai tháng, tôi tình cờ xem một video trực tuyến về Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy vô cùng xúc động. Vì thế, tôi đã lập tức đến một hiệu sách để mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc hết cuốn sách trong hai ngày rưỡi. Tôi đã rơi lệ trong khi đọc sách và cảm thấy cuốn sách này thật trân quý. Tôi đã không để lãng phí chút thời gian nào mà ngay lập tức tìm một điểm luyện công tại địa phương. Đến hôm nay, tôi đã đọc hết hơn 20 cuốn sách Đại Pháp”.

“Tôi cảm thấy thật may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp ở cái tuổi già cả này! Thời gian không còn nhiều và tôi cần phải tinh tấn trong tu luyện. Trước đây, mỗi khi đọc sách khoảng hơn một giờ đồng hồ là mắt tôi có thể bị mỏi. Nhưng hiện giờ, sau cả một ngày đọc các bài giảng của Đại Pháp, mắt tôi không bị mỏi nữa.”

Ông La Cát Ngạn cảm thấy như mình đang sống một cuộc đời mới. Ông tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ sau khi trải qua những biến đổi thoát thai hoán cốt cùng sự thăng hoa về tâm tính.

Ông Cát Ngạn từng mắc bệnh tiểu đường. Sau khi học Pháp, ông đã hiểu mối quan hệ giữa nghiệp lực và bệnh tật. Ông không còn cần uống bất kỳ loại thuốc nào nữa và cảm thấy khỏe mạnh. Ông bị tăng nhãn áp nhưng hiện giờ ông không những không cần dùng thuốc nhỏ mắt nữa mà nhãn áp vẫn khôi phục trở lại bình thường. Ngay cả các bác sỹ của ông cũng phải kinh ngạc. Chứng lo âu, mất ngủ, dị ứng và khó chịu ở dạ dày của ông đều biến mất trong vòng hai tháng. Thính giác của ông cũng được cải thiện. Con gái của ông Cát Ngạn cũng có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực với cha mình qua những cuộc điện thoại đường dài. Ông Cát Ngạn cảm thấy thân thể mình đang được trẻ hóa.

Ông cảm thán: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại! Đó chính là Pháp của vũ trụ! Con vô cùng cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ con.“

Một giám đốc khắt khe trở nên thiện và tích cực hơn

2d1039f0d6859e1060587a9ddf1ce6ea.jpg

Ông Trịnh Tiến Phú bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ

Ông Trịnh Tiến Phú, đến từ Miêu Lật, từ thời trung học đã muốn xuất gia đi tu. Từ hơn 10 năm trước, ông đã được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, ông đã không kiên trì tiếp tục tu luyện sau khi mới chỉ đọc được vài trang Chuyển Pháp Luân. Mãi đến tháng 5 năm 2021, sau khi tham dự một lớp học chín ngày, ông mới quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong vòng một năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Tiến Phú đã đọc hơn 50 cuốn sách Đại Pháp. Ông hiểu được rằng Sư phụ đang chân chính đưa con người lên tầng thứ cao. Ông cảm thấy rất an tâm khi biết luôn có Đại Pháp và Sư phụ ở bên cạnh. Chứng mất ngủ, ù tai và huyết áp cao của ông đều biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp. Hơn nữa, tâm trí, thân thể và tinh thần của ông đều được cải thiện rất nhiều.

Ông Trịnh Tiến Phú tốt bụng và thiện lương trước đây từng là người nghiêm khắc và thích kiểm soát. Ông đã từng là giám đốc của một nhà máy sản xuất đèn LED với hàng nghìn nhân viên và cũng từng giữ vị trí phó chủ tịch điều hành. Ông đã biến công ty từ chỗ thua lỗ 700 triệu đô-la thành một công ty có lợi nhuận hơn một tỷ đô la. Ông Tiến Phú rất có năng lực, nhưng tính khí nóng nảy. Ông cảm thấy rằng mình đã làm được rất nhiều cho công ty. Khi ông Tiến Phú không được thăng chức mà ông cho rằng bản thân xứng đáng nhận được, ông đã phẫn nộ và nghỉ việc.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đột nhiên ông đã ngộ ra. Ông đã buông bỏ tâm oán giận và cảm giác bị đối xử bất công. Ông Tiến Phú cảm thấy Chuyển Pháp Luân là một cuốn thiên thư và từng câu trong cuốn sách đều khiến ông chấn động. Nếu ông không tu luyện Đại Pháp, thì có lẽ hiện giờ ông vẫn đang chật vật tranh đấu vì lợi ích cá nhân.

Ông Tiến Phú cho hay: “Trước đây, cái tôi của tôi rất lớn và là người rất vô lý. Khi bước vào tu luyện Đại Pháp, vợ tôi nghi hoặc và hỏi liệu tôi có thể trở thành một học viên chân chính hay không. Thông qua việc học Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để quy chính lại suy nghĩ, hành xử và loại bỏ các quan niệm người thường của mình, tôi đã thiện hơn với người khác và có thể nghĩ cho người khác. Tôi có thể cảm nhận được nội tâm an hòa và từ bi.”

Sắp đến ngày sinh nhật của Sư phụ, ông Tiến Phú đầy cảm kích nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Con sẽ tận dụng thời gian còn lại, tinh tấn hơn trong tu luyện, học Pháp và tu tốt bản thân mình. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/13/208872.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share