Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ireland

[MINH HUỆ 09-05-2023] Năm 2023 ghi dấu 31 năm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 72 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên từ Ireland đã tổ chức kỷ niệm sự kiện này tại trung tâm thành phố Dublin thông qua các hoạt động như diễu hành, biểu diễn trống và múa Trung Quốc.

380885ea9e7e89ea569a46f6d6710446.jpg

Các học viên kỷ niệm 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại trung tâm thành phố Dublin

Các học viên mở màn sự kiện kỷ niệm với màn trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đến là màn biểu diễn trống Trung Quốc, múa sư tử, múa hoa sen và múa quạt Trung Quốc. Các học viên muốn bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ Lý, đồng thời cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên khởi hành từ Khu vườn Tưởng niệm ở Dublin. Các học viên giương biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đi qua Phố Panell, sau đó tiến vào khu phố chính của thành phố, Phố O’Connell, và đến Bưu điện Tổng cục nổi tiếng.

Tiếng nhạc luyện công du dương hòa cùng màu sắc rực rỡ của chiếc thuyền và nhịp trống sôi nổi, đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhiệt tình, họ đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Một số người Trung Quốc đã cổ vũ các học viên và hô to: “Hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này!” trong khi những khán giả khác đi bộ theo sau các học viên và bắt chước theo các động tác luyện công của họ. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, khán giả đã ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

9a8b467ed68b3a4704f91f6fd4458f73.jpg

94c4b1c5e97cb7e43f47f6633b05c8b1.jpg

dce959a00571a0445cebd835fec5f28d.jpg

a90d6f16899e326106d5e4501fea4549.jpg

Các học viên diễu hành trên đường phố chính của trung tâm thành phố Dublin

46cfdb5450ffeeb115b1aab4c5254ffb.jpg

c35e5698e9a1c5315562b064359cb483.jpg

9f11a699f2a85ca8097dccc7d487192b.jpg

Các học viên biểu diễn nhiều tiết mục để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

544ba8cadad4b861011376cfb4fc7c44.jpg

944d61aebfed0f087484df191ff49555.jpg

3307b084ec1eedc2c98cd8ddb4bd22ad.jpg

Người dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông Trung Quốc: “Tôi kính chúc Lý Đại sư sinh nhật vui vẻ!”

Ông Kim, đến từ Hồng Kông, đã nán lại rất lâu để theo dõi sự kiện kỷ niệm. Ông đã rời đi trong một thời gian ngắn rồi sau đó quay lại cùng một người bạn để giới thiệu cho bạn của mình về Pháp Luân Đại Pháp, và họ cùng nhau xem lễ kỷ niệm.

Ông Kim biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi ông ở Hồng Kông. Ông cho hay lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại trên toàn quốc là vì họ lo sợ khi có quá nhiều người thực hành môn tu luyện này. Cuộc bức hại vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc, nhưng sau khi chứng kiến tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng của cả các học viên Trung Quốc và học viên phương Tây, ông Kim đã thốt lên: “Lý Đại sư thật vĩ đại!” Sau khi biết các học viên đang tổ chức sự kiện để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý, ông liền nói: “Tôi kính chúc Lý Đại sư sinh nhật vui vẻ!”

“Nếu trên thế giới tồn tại một mỹ đức cao thượng, thì đó nhất định là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”

62cfd0bd004826732c3bd7ccc9725532.jpg

Anh Stewart yêu thích các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Stewart chăm chú đọc các áp phích thông tin chân tướng và tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ. Anh không thể tin nổi và nói: “Năm 1999 dường như là cách đây không quá lâu. Tôi không thể tưởng tượng được rằng người đứng đầu của một quốc gia lại muốn đánh đổ một nhóm người có niềm tin và tín ngưỡng. Thật không thể tin nổi. Điều này thực sự là điên rồ.”

Anh Stewart giải thích rằng anh đã đến Trung Quốc cùng với hai người bạn đại học Trung Quốc của mình. Anh thích được ở Trung Quốc, nhưng anh cũng cảm nhận được sự kiểm duyệt Internet đối với người dân ở Trung Quốc. Anh cho hay: “Trung Quốc là một đất nước mênh mông, bát ngát. Tuy nhiên, thật đau lòng khi biết một đất nước như vậy lại phải chịu sự kiểm soát của chế độ cộng sản.”

Anh Stewart đã dùng những từ như “tuyệt đẹp” và “an hòa” để mô tả về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay: “Nếu trên thế giới tồn tại một mỹ đức cao thượng, thì đó nhất định là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp, anh cho hay: “Tôi thích xem các học viên luyện công. Bạn có thể hưởng lợi từ những động tác tuyệt đẹp như vậy. Tôi nghĩ nó cũng giúp bạn tập trung và bạn sẽ cảm thấy được kết nối với xung quanh.” Anh cho biết anh muốn học các bài công pháp.

Nguyên lý cao tầng Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Allen là người Ireland, anh đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho hay: “Tôi biết rõ về cuộc bức hại này bởi vợ tôi là người Trung Quốc. Tôi biết cuộc bức hại này là sai trái.”

Anh Allen đã nhiều lần đi du lịch ở Trung Quốc và anh vẫn luôn theo dõi tin tức từ Trung Quốc. Anh đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp từ một nhóm truyền thông độc lập. Anh cho hay: “Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Thật kinh sợ khi biết các nhà lãnh đạo chính trị tham gia buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Allen cho biết anh đã học về khí công và kinh mạch. Anh cho rằng mọi người cần có quyền tự do tín ngưỡng. Anh nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý cao tầng. Đó là sự kết nối với một điều gì đó thậm chí còn cao đẹp hơn. Không một chính phủ nào được can thiệp vào việc này. Thật đau lòng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại.”

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng đối với nhân loại

c801bdcd15e76c31e3f47e90321c1f5e.jpg

Cô Theresa (bên phải) ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Theresa cho biết cô đã nhiều lần gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ giảng chân tướng về cuộc bức hại trên đường phố. Cô cho biết: “Trong bối cảnh đạo đức suy đồi của xã hội ngày nay và cùng với sự thâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào Ireland, nhiều trường học và người dân đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.” Cô cho biết cô thấy lo lắng cho các con của mình.

Cô tán thưởng những bông hoa sen với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” được viết trên đó và nói rằng thế giới cần những nguyên lý này.

e9fea9535fb732d92b1eb389e204ea58.jpg

Cô Alexandra (bên phải) ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Alexandra trước đây đã từng học tại một trường đại học Trung Quốc. Cô cho hay: “Tôi thực sự thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ những nguyên tắc này rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như việc chúng ta ứng xử trong các mối quan hệ giữa người với người.”

7158f29e5a350d557ba34005a8bc4ce3.jpg

Anh Stephen muốn hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp trong lớp học của mình

Anh Stephen làm việc tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần và quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Anh cho hay: “Tôi nghĩ môn tu luyện sẽ hữu ích với chúng tôi và tôi muốn giới thiệu môn tu luyện này với trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần của chúng tôi.”

Anh Oscar, một thanh niên Trung Quốc, đi ngang qua và lập tức ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Cuộc bức hại này quá tàn bạo.” Anh Oscar ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Tôi nghĩ nguyên lý này rất quan trọng, quan trọng đối với toàn nhân loại.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/13/208874.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share