Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 10-05-2023] Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, đã tổ chức khóa học đầu tiên ở Trường Xuân, Trung Quốc. Kể từ đó, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhân dịp kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng, một số học viên trẻ tuổi ở Toronto, Canada đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời dạy của Sư phụ Lý. Họ cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc đời họ.

Video: Các học viên trẻ kính chúc sinh nhật Lý Sư phụ nhân kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

7fda341b921fdfefdaccf151300ba743.jpg

Các học viên trẻ kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý!

Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là tu luyện

5a4697dfd4cd5f9ebb938ce478e0b43c.jpg

Cô Yulia vừa tốt nghiệp ra trường

Năm 1999, mẹ của cô Yulia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô mới được 40 ngày tuổi. Cô Yulia chia sẻ: “Hồi đó tôi không hiểu nhiều về tu luyện, tôi chỉ cảm thấy mẹ tôi trở nên lạc quan và dịu dàng hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi Yulia lên 5 tuổi, mẹ của cô bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị kết án ba năm trong một trại lao động cưỡng bức. Ở đó bà bị tra tấn dã man. Bà đã bị cấm ngủ trong 41 ngày vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. “Mẹ tôi nói mẹ tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi mẹ tôi đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, chính niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và tình yêu thương dành cho tôi đã khích lệ mẹ tôi tiếp tục kiên định.”

Ở trường tiểu học, cô Yulia bị các bạn khác cô lập và tẩy chay bởi họ tin vào những lời tuyên truyền vu khống trong sách giáo khoa. Thái độ gay gắt của các bạn cùng lớp khiến cô bé Yulia đau lòng.

Trong mười năm ròng, từ thời thơ ấu đến khi học trung học, mẹ của Yulia không có nhà những khi cô cần bà nhất. Ngoài việc bị giam giữ trong trại lao động, mẹ cô còn bị đưa đến các trung tâm tẩy não nhiều lần và đôi khi bà phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm.

Năm 2018, cô Yulia đến Nhật Bản để học đại học. Cô cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi theo đuổi danh vọng và lợi ích cá nhân. Tôi đã dành tất cả thời gian và năng lượng của mình để tranh đấu để có được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Tôi cảm thấy chán nản vì không có ai để nương tựa khi gặp khó khăn. Theo đó tôi bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe”.

Trong nỗi đau đớn, cô Julia nghĩ đến cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách mà mẹ cô đã đọc trong nhiều năm, và cô quyết định đọc sách. Cô chia sẻ: “Sau khi đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tâm trí và cơ thể của tôi thay đổi mạnh mẽ. Tôi trở nên cởi mở và dần dần xem nhẹ danh lợi. Tôi cũng học được cách vị tha và biết nghĩ cho người khác. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người khác và tôi đã chia sẻ những ghi chú và kinh nghiệm của mình với các bạn cùng lớp. Tôi trở nên khỏe mạnh, và tôi có thể đương đầu với sự căng thẳng ở trường học và trong cuộc sống.”

“Những lời dạy sâu sắc của Sư phụ đã mở mang đầu óc và khai mở trí tuệ của tôi, giúp tôi đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực trong học tập.”

Cô Yulia đỗ vào trường sau đại học mà cô mong muốn và xếp hạng nhất trong chuyên ngành của cô.

Năm 2022, cô Yulia chuyển đến Toronto để làm việc cho một công ty truyền thông. Cô cho biết: “Tôi đã học được rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống không phải là nỗ lực phấn đấu mà là tìm kiếm con người thật của chúng ta.” Cô đã học cách gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên và hợp tác với những người khác trong công việc.

Cô Yulia nói: “Con xin cảm ơn Sư phụ đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh và đã dạy con trở thành một người tốt. Miễn là tôi nghĩ đến Sư phụ, tôi có thể đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống.”

Chân-Thiện-Nhẫn là ngọn hải đăng dẫn hướng cuộc đời tôi

aba3b609db21a0ad1f8f5592d1c845d9.jpg

Anh Max nói: “Vợ tôi nói tôi đã trở thành một người mới!”

Anh Max cho biết anh từng bị ám ảnh bởi việc lướt Internet và chơi game. Anh thường xuyên thức khuya đến 3, 4 giờ sáng, rồi đến tận trưa hôm sau mới dậy. “Tôi gắt gỏng, bướng bỉnh và không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Tôi không bao giờ chấp nhận khi mọi người chỉ ra những thiếu sót của tôi.”

Anh thường xuyên cãi vã với vợ. “Tôi đã tức giận trong nhiều ngày sau mỗi cuộc chiến. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lại phải xin lỗi trước.” Sau đó, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên căng thẳng và họ suýt ly hôn.

Năm 2003, khi Max 27 tuổi, một học viên đã đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã mất hơn sáu tháng để đọc cuốn sách. Sau khi đọc xong, Max chợt nhận ra rằng mình không nên sống theo cách đó. Anh muốn thay đổi, nhưng anh không biết làm thế nào.

Mãi đến năm 2017, anh Max mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình muốn. Anh quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi quyết định tu luyện chân chính, anh Max ngừng thức khuya để lướt Internet và chơi game. Thay vào đó, anh bắt đầu dậy sớm để luyện công. Trong cuộc sống hàng ngày, anh đã học cách hướng nội khi có mâu thuẫn với người khác thay vì đổ lỗi cho họ.

Năm 2020, anh Max cùng gia đình chuyển đến Toronto. “Tôi trở nên ân cần và biết quan tâm khi ở nhà. Tôi không còn phàn nàn gì về vợ mình nữa. Gia đình tôi trở nên hòa thuận. Vợ tôi luôn nói rằng tôi như trở thành một người khác vậy! Đại Pháp đã cải biến tôi, định hình lại tính cách của tôi và ban cho tôi một gia đình hạnh phúc.”

“Tôi thật may mắn khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp”, anh Max nói, “Khi tôi bị lạc lối, Đại Pháp đã chỉ đường cho tôi, giống như một ngọn hải đăng dẫn hướng tôi ra khỏi mê cung.”

Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi hy vọng trong đại dịch

7313b9f924887b175d6c450fc74135ec.jpg

Cô Rachel cho biết cô đã học được cách suy nghĩ tích cực

Cô Rachel đã phải đóng cửa hàng quần áo của mình vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch và cô không biết phải làm gì với cửa hàng bán lẻ khác của mình. “Đó là khoảng thời gian dễ bị tổn thương nhất trong cuộc đời tôi. Vào tháng 5, tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi ánh sáng và hy vọng”, cô nói.

“Nhờ học Pháp, tôi đã nhìn nhận việc đóng cửa doanh nghiệp từ một góc độ khác. Tôi không còn bận tâm về điều đó nữa mà trở nên biết ơn những gì tôi đã có. Tôi đã dùng thời gian rảnh của mình để phục vụ cộng đồng. Sau khi thái độ của tôi với cuộc sống thay đổi, công việc kinh doanh của tôi cũng có chuyển biến. Tôi trở thành đối tác với một đối thủ kinh doanh cũ.”

Cô chia sẻ: “Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại và nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền.”

“Trước đây, tôi luôn sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, đo lường mọi thứ bằng quan niệm và định kiến ​​của mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học cách suy nghĩ tích cực. Tôi học cách hướng nội thay vì đổ lỗi cho người khác. Tôi trở nên khiêm tốn, dễ tính và không còn coi thường người khác nữa.”

Cô Rachel cho biết cuộc sống trước khi tu luyện của cô thật trống rỗng. Cô không biết làm gì khác ngoài việc đi mua sắm, chăm sóc da và thử các món ăn khác nhau. “Bây giờ tôi đã trở nên ân cần, kỷ luật và bình tĩnh. Mọi người xung quanh tôi luôn nói rằng tôi mang đến cho họ sự bình yên và năng lượng tích cực.”

Cô Rachel nói: “Tôi biết ơn Sư phụ đã dạy chúng tôi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước được góp phần làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Sư phụ đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện thời thơ ấu của mình khi tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/12/208702.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share