Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên

[MINH HUỆ 08-05-2023] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tính đến năm 2023, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành trên khắp thế giới được 31 năm. Ngày 7 tháng 5 năm 2023, các học viên ở Hoa Liên, Đài Loan, đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Thái Bình Dương để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng chính là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và Đại Pháp. Họ luyện công và chụp ảnh tập thể. Các học viên cũng chia sẻ nhận thức và thể ngộ về việc thế nào là tu luyện bản thân.

c71bf043c84f46bf10cb30714e7b9572.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

3a670138c3216d6c432eddff344e680d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Hoàng Bằng Húc muốn cải thiện tâm tính của mình. Do đó, năm 2017, ông đã lên mạng tìm kiếm và thấy cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấn tượng trước uy lực của Đại Pháp, có thể giúp mọi người loại bỏ những thói quen xấu và các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy mọi người sống có trách nhiệm và trung thực. Ông Hoàng cũng nhớ rằng trong một chuyến công tác tới Thượng Hải vào năm 1995, từ phòng khách sạn của mình nhìn ra ngoài, ông thấy một cảnh tượng vô cùng ấn tượng khi nhiều người đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên.

Ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân trên mạng, nhưng không thể tìm được điểm luyện công cho đến khi ông nhận được một tờ Tuần san Minh Huệ vào năm 2022, và từ đó ông đã đến điểm luyện công và chân chính bước vào tu luyện. Ông cho hay: “Là một doanh nhân nên tôi cứ luôn nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng sau khi thực sự bước vào tu luyện, tôi đã minh bạch được rằng mục đích của tu luyện chính là trở về tự kỷ chân chính của mình. Tôi đã hiểu được rằng mọi thứ trên thế gian đều đã được định sẵn, bởi vậy bất cứ điều gì tôi gặp phải đều không ngẫu nhiên.”

d1c87809de7f2b75ba2f527ac2773849.jpg

Ông Hoàng Bằng Húc lần đầu tiên tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đây là lần đầu tiên ông Hoàng tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất phấn chấn nói: “Sư phụ thật vĩ đại. Con xin cảm tạ Sư phụ! Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!“

Bà Tô Lệ Quân từng là phiên dịch viên ở Hoa Kỳ và sau khi nghỉ hưu, bà đã quay trở lại Đài Loan. Bà đã tham gia một nhóm tôn giáo Nhật Bản trong hơn 10 năm và luôn thấy nghi hoặc rằng tại sao mọi người chỉ luyện động tác mà không tu tâm. Năm 2002, em gái đã tặng bà cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà chia sẻ: “Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân được vài trang, tôi rất vui và nhận ra rằng mình đã tìm được con đường tu tâm. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi rất phấn khởi và tôi muốn chia sẻ Đại Pháp với chồng mình, hy vọng chồng tôi cũng sẽ tu luyện, nhưng ông ấy lại giấu cuốn Chuyển Pháp Luân đi và không khuyến khích tôi tu luyện. Khi đó, tôi đã không hướng nội và không hiểu được rằng điều đó xảy ra là do tâm tật đố của mình.”

Chồng bà Tô là một người rất nghiêm khắc. Sau khi đọc các bài giảng và suy ngẫm về bản thân, bà Tô nhận ra rằng tâm sợ hãi và không khoan dung trước đây của bà đối với chồng đều là tình. Khi bà buông bỏ chấp trước của mình, thái độ của chồng bà đã thay đổi và môi trường tu luyện của bà trở nên hài hòa.

93b403bec2c9a41ddb432edfc7eaec15.jpg

Bà Tô Lệ Quân cảm tạ Sư phụ Lý

Bà cho hay: “Sau khi đọc Pháp, tôi ngày càng hiểu rõ được rằng tu luyện chính là tu chính mình. Khi chúng ta buông bỏ, Sư phụ cũng sẽ giúp chúng ta cải biến hoàn cảnh xung quanh và biến tất cả những thứ xấu thành điều tốt đẹp. Tôi cần phải tinh tấn làm ba việc. Con muốn nói với Sư phụ rằng con xin cảm tạ Sư phụ. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

ee692731e5d86e0fdac37be98b37d5ee.jpg

Bà Lâm Canh Hoa cảm tạ Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lâm Canh Hoa từng bị hành hạ bởi nhiều loại bệnh khác nhau, bà bị bệnh tim và thường xuyên ngất xỉu. Năm 2003, một người bạn khuyên bà mua cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với bà rằng đó là cuốn sách có thể giúp con người tu luyện. Sau khi bắt đầu đọc cuốn sách, bà không thể buông cuốn sách xuống và bắt đầu tu luyện bản thân.

Bà Lâm cho hay: “Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, đột nhiên tôi thấy mọi bệnh tật của mình đều biến mất, và con gái tôi nói: ‘Mẹ đã thay đổi rồi.’ Tôi chỉ tập trung vào tu luyện và quên đi các vấn đề về tim của mình. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi, và bệnh tật của tôi đã được giải quyết. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Bà Lâm cho biết trước đây khi ai đó nói điều gì không hay, bà luôn cho rằng mình cần phải giải thích. Nhưng hiện tại, bà không tranh luận với người khác. Thay vào đó, bà sẽ nói: “Cảm ơn vì lời nhắc nhở” và hướng nội để quy chính bản thân hoặc buông bỏ. Bà cảm thấy chấp trước vào danh, lợi của mình nhẹ dần. Bà chưa hoàn toàn buông bỏ được tất cả và sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ thiếu sót của bản thân thông qua tu luyện. Bà muốn nhân cơ hội này để nói với Sư phụ rằng: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp kỳ diệu như vậy, cứu chúng con ra khỏi địa ngục và không bỏ rơi con. Con xin cảm tạ Sư phụ. Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!“

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208599.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share