Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 08-05-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023, dưới bầu trời trong xanh và nắng đẹp, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Đài Loan đã tề tựu tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới, và cũng là ngày sinh của Nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các sự kiện trong ngày bao gồm các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm cầm cờ và đội trống lưng. Cảnh tượng này đã thu hút người dân địa phương và du khách dừng lại ghi hình và chụp ảnh.

c4540942129338a37a4bf7aa177d2ca6.jpg

Gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Đài Loan tề tựu tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong sự kiện.

Đoàn nhạc Tian Guo đã mở đầu lễ kỷ niệm vào lúc 2 giờ chiều bằng các tiết mục “Tạ ân Sư”, “Pháp Chính càn khôn”, “Thần thánh ca”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Tống bảo” và “Khải hoàn ca.“ Nhiều người qua đường đã dừng lại để lắng nghe.

Đoàn nhạc Tian Guo ở Đài Loan bao gồm hơn 300 thành viên và là đoàn nhạc diễu hành quy mô nhất ở Đài Loan. Bất cứ khi nào họ biểu diễn, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng trang phục thời Đường và Tống màu xanh – trắng của họ có in ký tự Trung Quốc về âm nhạc.

f99eec8e963929eb628a982c46316108.jpg

Tiết mục biểu diễn của đội cờ và trống của Đài Truyền hình NDT. Nhiều kỹ thuật lật và nhào lộn mà các thành viên thể hiện giành được những tràng pháo tay từ khán giả.

2199d90870dd3b22f0c125e8d8f65c4e.jpg

Các thành viên của đội trống lưng biểu diễn tác phẩm “Cao Sơn Thanh” và “Bài ca Hy vọng”

Sau các màn biểu diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cùng nhau biểu diễn các bài công pháp. Khung cảnh hùng tráng của 1.000 học viên luyện các động tác uyển chuyển trong tiếng nhạc luyện công êm dịu đã khiến nhiều du khách lấy điện thoại ra chụp ảnh.

23ef8f7ea248960eb23ab8594e4298ad.jpg

7d0335faaf86181a19efb08fb2c6cf66.jpg

52f266179a8aeb0769650169c970be7e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp

Vào cuối sự kiện, các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ.

d029ba2c83ed3e50e19050e055abd046.jpg

Gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Đài Loan chụp ảnh tập thể và chúc mừng sinh nhật Sư phụ

Ngày càng có nhiều người ở Đài Loan tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ngày càng có nhiều người ở Đài Loan tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và số học viên tham gia sự kiện này tăng lên hàng năm. Một trong những người điều phối của sự kiện cho biết: “Số học viên ở Đài Loan rất đông, bởi vì các học viên đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện nên họ giới thiệu cho người thân và bạn bè cùng nhau tu luyện. Trong khi đó, những người ở Trung Quốc, những người cùng chủng tộc và ngôn ngữ, vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà mất cơ hội học pháp môn này, điều đó thực sự đáng tiếc.”

“Một người luyện công, cả nhà được lợi ích”

Sư phụ giảng,

“Một người luyện công, cả nhà được lợi ích” (Giảng Pháp ở Pháp hội Úc [1999])

Cô Xương Anh, học viên đang hỗ trợ tại sự kiện, có nước da hồng hào và nói chuyện nhẹ nhàng tao nhã. Cô cho biết trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy không như vậy. Cô từng rất nóng nảy và mạnh mẽ. Cô luôn muốn những người xung quanh, đặc biệt là người nhà, đáp ứng các tiêu chuẩn của cô, do vậy cuộc sống gia đình cô trở nên khốn đốn.

39bf6f8dd170e81413527fd51cb97e13.jpg

Cô Xương Anh cho biết cô là người đòi hỏi cao trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Xương nhận ra rằng cô luôn coi mình là trung tâm, đó cũng là hành vi ích kỷ. Điều đó không phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi nhận ra khuyết điểm này, cô đã thôi tự cao và xin lỗi gia đình. Không khí trong nhà cô trở nên hòa ái. Cô chia sẻ: “Các thành viên trong gia đình tôi giờ đây đều chia sẻ những lời chân thành với tôi và giữa chúng tôi không còn rào cản nào nữa”.

Cô cũng cảm nhận rằng các vị Thần đã dõi theo cô sau khi cô bắt đầu tu luyện. Hiện tại công việc và cuộc sống của người thân trong gia đình cô rất suôn sẻ.

Hy vọng tất cả mọi người sẽ nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Cam Tịnh là người dẫn chương trình của sự kiện. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Giờ đây cô đã kết hôn và đang mang thai, cô bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Cô cho rằng người tu luyện cần có can đảm nhìn vào những thiếu sót của mình, không nên cố gắng che đậy chúng mà cần quyết tâm khắc phục chúng.

c0f12e044910d1dd18c8dc9f021b2eb6.jpg

Cô Cam Tịnh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô cho biết bất cứ khi nào cô gặp vấn đề hay khó khăn trong cuộc sống, cô đều nhắc nhở bản thân: “Hãy trở về với mục đích ban đầu là Chân-Thiện-Nhẫn. Bằng cách đó, tôi có thể thấy rõ vấn đề nên được giải quyết như thế nào và tôi có thể thấy hướng đi của mình.” Cô cho hay sau khi cô áp dụng điều này, kết quả thu được rất tốt.

Cô Cam cho biết đôi khi cô cảm thấy khó chấp nhận những lời nhắc nhở thường xuyên của cha mẹ. “Đôi khi tôi phản ứng lại, nhưng sau đó tôi thấy hối hận. Tôi tự hỏi tại sao mình lại quá chú trọng đến cảm xúc của bản thân mà quên mất cảm xúc của người khác. Tôi đã vô tình làm tổn thương những người tôi yêu thương.” Sau khi nhận ra điều này, cô Cam đã thay đổi. Trong quá trình nhiều lần quy chính bản thân, cô đã không ngừng đề cao tâm tính và trở thành một người tốt hơn.

Cô cho biết thông qua sự kiện ngày hôm đó, cô chân thành hy vọng rằng người dân thế giới có thể nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thấy rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208600.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share