Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philippines

[MINH HUỆ 28-04-2023] Trong Tuần Thánh năm nay, dịp cao điểm của mùa du lịch và cũng thường là thời điểm nóng nhất trong năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các vùng khác nhau của Philippines đã tập trung tại đảo Siquijor, một điểm du lịch của Philippines, để giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương và khách du lịch.

Tuần Thánh, còn được gọi là Tuần lễ thương khó, một lễ hội truyền thống của Cơ đốc giáo để tưởng nhớ việc Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá và một tuần lễ các hoạt động tôn giáo cũng thường được tổ chức trong dịp này. Tại Philippines, Tuần Thánh năm nay bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 và kết thúc vào ngày 8 tháng 4.

Sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương, mỗi ngày các học viên lại lập một quầy thông tin tại một địa điểm khác nhau và di chuyển bằng xe tay ga và xe máy.

Họ phát tặng những bông hoa sen nhỏ được gấp nghệ thuật để khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên còn chuẩn bị các tờ rơi có in mã QR liên kết đến các video và bài viết khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp.

ff489f201ede9d4003f3487bd691c223.jpg1b508a94a8d79c285eef88885f942221.jpg

Các học viên lập quầy thông tin tại những địa điểm khác nhau, thu hút mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

d3679291b3b33a709d7948ff8fa2beb2.jpg

Mọi người có thể quét mã QR do các học viên chuẩn bị để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại

Hầu hết mọi người đều tỏ ra rất hào hứng, họ không những muốn nhận bông hoa sen may mắn mà còn muốn cầm theo cả tờ rơi về nhà để có thể xem các video và đọc các bài viết về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số khách du lịch đã thử tập theo, trong khi những người khác ngồi xem và cảm rất thấy dễ chịu và thư thái.

011a8f36288110cc23678e6d389102c2.jpg

Du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Buổi tối, một số học viên đã đến khu vực cảng Siquijor để luyện công và phát chính niệm nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Điều này đã thu hút một số em nhỏ vẫn đang chơi bên ngoài, và các em cũng thử luyện các bài công pháp.

6de2c22676524fc2a0d78e514eef8512.jpg

Các em nhỏ luyện các bài công pháp tại khu vực cảng Siquijor

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/3/208341.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share