Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 21-04-2023] Vào ngày 1 tháng 4 trên Quảng trường Roman và ngày 8 tháng 4 trên Quảng trường Gorj của Thủ đô Bucharest, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời giới thiệu tới người dân Romania về những tác động tích cực môn tu luyện đối với sức khỏe và hạnh phúc của mọi người.

Các học viên đã phát tặng lịch Pháp Luân Đại Pháp, tờ thông tin chân tướng, hoa sen hộ mệnh và trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc và hỏi thêm thông tin về các bài công pháp thiền định của môn tu luyện này.

e255b5e88d7d351a284de4a744d323ed.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn luyện công, phát tặng tờ thông tin và phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ trên Quảng trường Gorj vào ngày 8 tháng 4 năm 2023

Các học viên đã dựng hai biểu ngữ lớn bên cạnh quầy thông tin của họ, một biểu ngữ có thông tin chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi biểu ngữ còn lại nói về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc.

41211aeaa4ad4d70efdb6e5f48abea17.jpg

d3012a3e445b456640de65f5fc33bf89.jpg

Phát tặng lịch, tờ thông tin và hoa sen cho người qua đường trên Quảng trường Roman ở Bucharest vào ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Ngày 1 tháng 4 năm 2023, một biểu ngữ trên Quảng trường Roman đã thu hút sự chú ý của một ông lão. Ông đã nán lại để hỏi [thêm thông tin] về dòng chữ “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” trên biểu ngữ. Sau khi biết các học viên đã bị bức hại ra sao vì đức tin của họ, thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng để kiếm lời, ông thể hiện sự cảm thông đối với cảnh ngộ của các học viên ở Trung Quốc .

Ông nói: “Thời đại ngày nay, thật không thể tin được rằng những việc [tà ác] như vậy lại đang diễn ra trong thiên niên kỷ này. Thật tốt khi phổ biến cho mọi người về những tội ác tàn bạo này”.

Ông lão cầm một tờ thông tin rồi rời đi nhưng một lúc sau ông quay trở lại với tay không. Ông cho biết khi ông mua đồ ăn ở một tiệm bánh mỳ thì người phục vụ tại đó đã chú ý tới tờ thông tin và muốn ông tặng lại cho cô. Ông liền tặng cho người phục vụ và sau đó quay lại để lấy tờ thứ hai cho mình, ông cũng hỏi xin một bông hoa sen cho vợ của ông.

048fbac511e0ea7399a725d5eded794d.jpg

Một người lớn tuổi đi ngang qua Quảng trường Roman vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp giải thích môn tu luyện này là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại

Một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi đã nán lại quầy thông tin để hỏi về môn tu luyện. Vào cuối cuộc thảo luận với một học viên, người đàn ông cho biết ông đã biết về cuộc bức hại này, và ông cũng biết việc ĐCSTQ bức hại người Duy Ngô Nhĩ và nhiều nhóm thiểu số khác. Ông nói với người học viên rằng họ cần phải “tiếp tục làm như vậy, thế giới này cần biết sự thật”.

Một người qua đường khác tại Quảng trường Roman cho hay những nỗ lực của các học viên thật siêu thường, và cô đặt vấn đề liệu họ có nhận quyên góp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này không. Các học viện tại quầy thông tin giải thích rằng họ không nhận quyên góp và đã tự chi trả mọi thứ. Cô đã lấy một tờ thông tin để có thể hiểu hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Cư dân ở tất cả các độ tuổi đều quan tâm tới môn tu luyện tâm và thân này

Nhiều cư dân địa phương tỏ ra quan tâm tới các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên trình diễn tại quầy thông tin.

Một bà lão cùng với một bé gái đã nán lại xem các học viên trình diễn bài công pháp thứ hai, bài Pháp Luân Trang Pháp, trên Quảng trường Roman. Trong khi luyện bài công pháp này, các học viên giơ tay thành hình vòng tròn trên đỉnh đầu. Bé gái đã tập theo động tác của các học viên còn bà lão đã khen âm nhạc luyện công thật êm dịu.

Bà lão nói với một học viên: “Bạn thấy đấy, tôi không bảo cháu đứng như thế kia. Đây là bởi cháu muốn làm như vậy”.

Hai người họ đứng đó một lúc, sau đó họ nhận một tờ thông tin cùng hoa sen rồi bước đi.

Một người phụ nữ trung niên tiến tới chỗ một học viên tại quầy thông tin và hỏi rằng liệu một “người to béo như tôi” có thể tập được các bài công pháp này không. Một học viên trả lời cô rằng các bài công pháp này rất dễ học và có tốc độ phù hợp với bản thân mỗi người.

Người phụ nữ thú nhận rằng cô thường xuyên cảm thấy bị phân tâm và hy vọng sẽ “lấy lại tinh thần”. Một học viên nói với cô rằng thiền định của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người có những suy nghĩ tích cực hơn và dễ dàng kiểm soát suy nghĩ hơn.

Người phụ nữ hỏi: “Vậy môn tu luyện này có thể khiến những ý nghĩ đen tối biến mất chứ?” Người học viên khẳng định rằng chắc chắn là có thể. Người phụ nữ đã rời đi sau khi nhận lịch Pháp Luân Đại Pháp, hoa sen hộ mệnh và tìm hiểu thông tin về điểm luyện công tại Công viên King Michael Park I ở Burcharest vào mỗi dịp cuối tuần.

Khi các học viên dựng quầy thông tin trên Quảng trường Roman vào ngày 1 tháng 4, bầu trời âm u và thỉnh thoảng có mưa phùn. Nhưng vào cuối ngày hôm đó, khi các học viên thu dọn đồ đạc thì mặt trời ló dạng, dường như đó là biểu tượng của chính nghĩa luôn chiến thắng sự đàn áp và bạo tàn.

Quảng trường Gorj ở Bucharest, Romani vào ngày 8 tháng 4 năm 2023

2f2d4d857a32727c8a7ec6f2b44babda.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Gorj ở Bucharest, Romani, ngày 8 tháng 4 năm 2023

Ngày 8 tháng 4 năm 2023, trên Quảng trường Gorj ở Burcharest, ba học viên trình diễn luyện công trong khi một học viên chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và một học viên khác phát tặng các tờ thông tin chân tướng.

5b36085bb64631ddebc8457d0009c028.jpg

Một học viên cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin trên Quảng trường Gorj vào ngày 8 tháng 4 năm 2023.

Sau khi trông thấy biểu ngữ về cuộc bức hại trên Quảng trường Gorj, một người phụ nữ trung niên đã bước đến để hỏi thêm thông tin. Khi biết các học viên Trung Quốc bị trà đạp nhân quyền, bà đã khích lệ các học viên tại quầy thông tin hãy tiếp tục những nỗ lực của họ.

Bà nói: Nếu ngày càng có nhiều người tập trung sức mạnh vì một mục đích tốt đẹp như vậy thì mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”.

Một người mẹ trẻ cùng con trai nhỏ tiến tới quầy thông tin trên Quảng trường Gorj. Cô hỏi xin một bông sen hộ mệnh cho con trai. Trong khi hai mẹ con chọn cho màu hoa sen, một học viên đã giải thích rằng hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp được in trên những bông sen này.

Cuối cùng, cậu bé đã chọn được cho mình một bông sen màu vàng. Người mẹ nói: “Mẹ chắc là con sẽ chọn màu vàng bởi đó là màu con yêu thích mà”. Khi các học viên chúc mẹ con họ một ngày tốt lành khi họ chuẩn bị rời đi thì người mẹ đáp lời rằng cô cảm thấy ngày hôm nay của cô dường như tươi sáng hơn. Cô cho hay cô cảm nhận được “một trường năng lượng đặc biệt đã khiến cô có cảm giác rất tốt từ khi cô dừng lại ở trước quầy thông tin“.

b8e47a0f58a593e27f73b57596a35bc5.jpg

Một người mẹ trẻ cùng con trai nhận hoa sen hộ mệnh trên Quảng trường Gorj vào ngày 8 tháng 4 năm 2023

Quầy thông tin của các học viên đã thu hút nhiều vị khách qua đường nán lại với nhiều lý do khác nhau. Một người đàn ông trước đây từng gặp các học viên tại một hội chợ sức khỏe đã dừng lại để chào hỏi và chúc họ sức khỏe. Một cụ ông muốn chuyển thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tới cháu trai của mình. Một ông lão khác đã hỏi địa điểm mà các học viên luyện công vào mỗi dịp cuối tuần để ông có thể tới và xem toàn bộ các bài công pháp. Các học viên đã phát tặng nhiều tờ thông tin, lịch và hoa sen hộ mệnh với hy vọng rằng họ có thể lan tỏa nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp tới những người hữu duyên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/21/459047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/24/208190.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share