Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 19-04-2023] Ngày 15 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện thân và tâm này bên bờ sông Limmat.

“Xem các biểu ngữ, tôi nghĩ [cuộc bức hại] thật bất công”, ông Gentian Matoshi, một người đàn ông Thụy Sỹ làm việc trong ngân hàng, cho biết. “Nó hủy hoại cuộc sống của mọi người. Nạn thu hoạch nội tạng sống này thật phi lý, vì vậy tôi muốn tìm hiểu thêm về nó.” Ông xúc động sau khi biết chi tiết về cách ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

1e6ea675c3e15dc38621c7aac657d0b3.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong một sự kiện ở Zurich vào ngày 15 tháng 4

3bd55690ec3abe272f5bcadb4f74e143.jpg

a2270887ea20b6cf999625876a4a141d.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

2ff359aeb6e28d6f4c1f652b1678e136.jpg

Một người đàn ông đọc bảng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

d7a8caa80682a46396248bf1ac88bfa1.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên.

Sau khi trò chuyện với các học viên, ông Matoshi biết rằng ĐCSTQ cấm các học viên có niềm tin và quan điểm riêng. Họ bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông liền lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Ông nói: “Cuộc bức hại này quá tồi tệ. Nếu nó xảy ra trước mắt tôi, tôi sẽ hành động để chấm dứt nó. Phương châm sống của tôi là: Hãy làm cho người khác điều mà bạn muốn người khác làm cho mình. Tôi sẽ không bao giờ đối xử với người khác như thế, vì vậy tôi đã ký tên thỉnh nguyện rồi, hy vọng sẽ chấm dứt điều này càng sớm càng tốt.”

Trong nhiều năm qua, các học viên Đại Pháp đã tổ chức nhiều sự kiện bên bờ sông Limmat để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho người dân cũng như khách du lịch về cuộc bức hại. Địa điểm là ở giao lộ giữa khu phố cổ và hiện đại của Zurich, thành phố lớn nhất ở Thụy Sỹ, và giữa Nhà thờ Zurich nổi tiếng và Fraumuenster. Các vị trí trung tâm này giúp các học viên có nhiều cơ hội nói chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Một phụ nữ đến từ Hoa Kỳ dừng lại trước quầy thông tin và nói chuyện với một học viên. Bà cho biết bà chú ý đến bảng trưng bày và muốn tìm hiểu thêm. Bà nói rằng bà đã từng nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, nhưng bà không biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bị ĐCSTQ bức hại.

Sau khi trò chuyện với người học viên, người phụ nữ nói: “Cuộc bức hại thật khủng khiếp, nhưng có thể chấm dứt nó – cần có nhiều người hơn nữa biết về điều này. Nhiều người hơn nữa hành động, dù rằng là lên tiếng [để chấm dứt cuộc bức hại] hay cầu nguyện để giúp đỡ. Chúng ta nên hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chữ ký của chúng ta rất quan trọng. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ, hy vọng Chúa sẽ phù hộ họ và chính lại mọi việc. Tôi rất mong sẽ giúp được họ.”

Sau khi nhìn thấy quầy thông tin, bà Savina Stark, một y tá hướng dẫn thể dục, đã ký tên thỉnh nguyện. Bà nói: “Cuộc bức hại đối với nhóm [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Nó phải tuyệt đối chấm dứt.” Bà cho biết bà muốn “chấm dứt tất cả những điều này [tội ác của ĐCSTQ]” bằng cách ký tên vào bản kiến nghị.

Khi nói về nhiều hình thức giám sát và bức hại người dân của ĐCSTQ, đặc biệt là sự kiểm soát của ĐCSTQ trong đại dịch, bà Stark rất phẫn nộ. Bà cho biết: “Con người cần có phẩm giá. Họ cần có tự do, có thể tự do suy nghĩ và tự do bày tỏ quan điểm của mình, và không bị bức hại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/19/458973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/23/208181.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share