Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 21-04-2023] Ngày 15 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh cách đây 24 năm. Sau khi các học viên bị bắt ở Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo của Hội đồng Nhà nước vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Họ thỉnh nguyện ôn hòa yêu cầu trả tự do cho các học viên bị giam giữ, cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công và họ được hưởng quyền thực hành tín ngưỡng của mình. Cuối ngày hôm đó, các học viên bị giam giữ đã được thả.

Mặc dù vụ việc này được coi là sự kiện lớn nhất và ôn hòa nhất của công dân Trung Quốc nhằm bảo vệ các quyền hợp pháp của họ, nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã tuyên bố rằng ông ta sẽ “Nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong ba tháng.” Hai tháng sau, vào tháng 6, Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật với mục đích duy nhất là tiêu diệt Pháp Luân Công, được thành lập và cuộc đàn áp được phát động mạnh mẽ trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

44ae16eab6c9f86f54d2887483fc9ee8.jpg

a6d7ed3c85eddccd2c160df76f6a6900.jpg

213f7d71be0337b769ca046888eb6730.jpg

Cuộc mít-tinh ôn hòa của các học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào ngày 15 tháng 4

c47bfd585f4a997f3a2516dc584cc586.jpg

Một học viên phát tờ thông tin cho người qua đường.

a4e0daa3ff22a4da8b250432e07a65bc.jpg

Mọi người hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Anh Tú, một trong những người tổ chức, cho biết 24 năm đã trôi qua kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, các học viên đều tập trung trước lãnh sự quán để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Bất chấp sự ngược đãi khắc nghiệt, các học viên vẫn kiên định với niềm tin của mình vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Lòng dũng cảm và kiên định của họ cũng đã nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Nói với mọi người về cuộc bức hại

0edd07465874e013b119eacb9fbb1521.jpg

Học viên Saber Phạm

Cô Saber Phạm cho hay cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến ​​những thay đổi tích cực của những người thân trong gia đình khi họ tu luyện. Cô là người thiếu kiên nhẫn, khi khách hàng có thái độ không tốt, cô sẽ kệ họ và tiếp tục công việc của mình. Sau khi bắt đầu tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô thấy công việc của cô dễ dàng hơn nhiều và cô có thể đối xử tốt với những khách hàng khó tính.

Cô Phạm cho biết cô rất vui khi được tham gia sự kiện tại Lãnh sự quán Trung Quốc, vì cô có thể phổ biến cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và lên tiếng phản đối những vi phạm nhân quyền đối với các học viên ở Trung Quốc. Cô hy vọng nhiều người sẽ biết được sự thật. Cô giải thích: “Nếu có nhiều người hơn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.“

Người dân ký bản kiến nghị kết thúc ĐCSTQ

Bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu và các động tác luyện công nhẹ nhàng, nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc áp phích và đặt các câu hỏi. Khi nghe nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, một vài người đã ký bản kiến nghị để kết thúc ĐCSTQ.

Trong số đó có cô Rachael Williams, cô cảm ơn các học viên vì đã giới thiệu môn tu luyện và phổ biến cho cô về những tội ác ở Trung Quốc. Cô khen ngợi và động viên các học viên tiếp tục nỗ lực. Cô cũng ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những bi kịch này.

Đây là lần đầu tiên cô Aya Zubi và cô Anga Mendoza biết đến cuộc bức hại. Cả hai đã không do dự ký vào bản kiến nghị. Họ đều nói rằng cuộc bức hại là sai vì mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng.

Cô Nastaran đến từ Iran chia sẻ cô rất ấn tượng trước bầu không khí yên bình khi các học viên luyện công. Cô không thể tưởng tượng được một pháp môn thiền định tuyệt vời như vậy lại bị đàn áp dã man ở Trung Quốc. Cô cho hay cuộc bức hại ở Trung Quốc thật đau lòng, và cô ủng hộ nỗ lực của các học viên.

4b7d40069213da2f5d6917ed561a3a72.jpg

Bác sĩ tâm thần Prena Sharma cho biết mọi người cần tìm hiểu về cuộc bức hại.

Bác sĩ tâm thần, cô Prerna Sharma, sống ở Chicago đã bị sốc khi biết các học viên bị ngược đãi tồi tệ như thế nào ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Cô cho rằng mọi người cần biết đến vấn đề nghiêm trọng này và cô sẽ nói với bạn bè của mình về nó.

8d97df99fe6afd6879959544dcd227a4.jpg

Cô Simone Jones (thứ hai từ trái sang) và anh Lee Jones (thứ ba từ trái sang) muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Lee Jones và vợ, cô Simone Jones, từ Ohio đến Chicago để tham dự một hội thảo khoa học cùng cháu trai Jeremy. Khi họ hỏi liệu họ có thể làm gì để trợ giúp, một học viên bảo họ rằng hãy chia sẻ thông tin với những người khác để tội ác của ĐCSTQ sớm chấm dứt.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/21/459015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/22/208176.html

Đăng ngày 24-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share