Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia

[MINH HUỆ 16-04-2023] Vào lễ Phục sinh cuối tuần (thứ Bảy, ngày 8 tháng 4), người dân ở Kuldīga, Latvia, đã có dịp tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tại một sự kiện trên Phố Liepājas 1 cạnh tòa thị chính.

6da37344f3e2a31d7217986669d6a739.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Các học viên giải thích rằng họ cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống hàng ngày bằng cách quay trở về với các giá trị truyền thống, vậy nên họ luôn trung thực, giúp đỡ người khác và lịch sự, đồng thời họ hiếu kính cha mẹ và chăm sóc những người thân yêu của mình. Nhưng vì cách sống đó mà họ đã bị bắt, tra tấn và giết hại phi pháp ở Trung Quốc.

26eb05a0037be4c76fc128542eb6f010.jpg

Một người đàn ông dừng lại để chia sẻ: “Tôi lên án [ĐCSTQ] vì cuộc bức hại phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Một người đàn ông cho biết trước đó ông từng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại). Ông cũng đã đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, và học các bài công pháp. Ông nói: “Bằng cách thiền định và cải biến tâm tính, một người bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc và sự hài hòa là ở chính nơi đây và ngay lúc này. Hạnh phúc là một trạng thái của ý thức trong chính mình. Hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm. Tôi lên án cuộc bức hại phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Thật là đáng sợ. Chúc các bạn thành công!“

Một phụ nữ nói chuyện với một học viên và được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng. Cô cho rằng Lễ Phục sinh là thời gian để suy ngẫm, thời gian để suy nghĩ về các giá trị và mọi người phải hiểu điều gì là tốt và điều gì là xấu. Cô lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng nó rất tà ác.

Sau khi đọc biểu ngữ, một phụ nữ khác đã nán lại để tìm hiểu thêm. Một học viên đã mô tả cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân thủ pháp luật phải chịu ở Trung Quốc. Người phụ nữ ngạc nhiên rằng một điều như thế lại có thể xảy ra trên thế giới ngày nay. Cô nói: “Tôi rất thích văn hóa phương Đông và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhiều người qua đường cho hay họ đã ký tên thỉnh nguyện trước đó và biết đến cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Họ chúc các học viên may mắn và động viên các học viên không bỏ cuộc. Một số người từ Ventspils, Riga và Liepāja rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã cho họ biết các điểm luyện công trong thành phố và đưa cho họ các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/16/458865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208119.html

Đăng ngày 20-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share