Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bendigo

[MINH HUỆ 16-04-2023] Cuộc diễu hành mừng Lễ Phục sinh năm nay ở Bendigo, thành phố lớn thứ tư ở bang Victoria, Úc, đã diễn ra vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2023. Cuộc diễu hành là sự kiện quan trọng nhất trong dịp lễ kỷ niệm kéo dài bốn ngày này.

Bendigo, cách Melbourne khoảng hai giờ lái xe, với dân số khoảng 100.000 người, từng là một thị trấn khai thác vàng quan trọng ở Úc. Các chương trình kỷ niệm Lễ Phục sinh thường niên của cộng đồng nơi đây đã trở thành điểm du lịch được nhiều gia đình ở Úc ưa thích, đặc biệt là cuộc đại diễu hành thu hút rất nhiều gia đình từ Melbourne và các khu vực lân cận lái xe đến dự.

Sau hai năm gián đoạn do đại dịch COVID, ý tưởng tổ chức cuộc diễu hành trở lại vốn được lên kế hoạch vào năm ngoái. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sự kiện đã bị hủy bỏ vào phút cuối. Vậy nên, mọi người đã rất háo hức chờ đợi cuộc diễu hành sau bốn năm.

Mặc dù vào buổi sáng ngày diễn ra cuộc diễu hành, trời nhiều mây, đôi khi có mưa rào và hơi se lạnh, nhưng thời tiết không ngăn được mọi người đến từ rất sớm. Hai bên các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố, khu vực ăn uống ngoài trời tại các nhà hàng gần đó và tất cả các khu vực gần tuyến đường diễu hành đều chật kín người.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 12:30 trưa. Nhiều nhóm cộng đồng với các nhóm sắc tộc khác nhau đã tham gia cuộc diễu hành, thể hiện nét văn hóa độc đáo của Bendigo.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia lễ diễu hành năm nay. Các học viên từ Melbourne và Sydney đã giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm này thông qua nhiều màn trình diễn và biểu diễn đầy màu sắc, trong đó có Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng truyền thống.

487aa4acd34173573b8eb648e46e2c29.jpg

2186f371e8ec642dedd4019905480f40.jpg

2903b2827af21c281741e6c0949305a1.jpg

f0fb52ab0392184928a33bce9469ace5.jpg

3792292e4b8b597a7eb78ae9ed06da70.jpg

36202621504548469623744b5dedfeb6.jpg

2c5637c2afa4befdcfa6f1695ccbdaee.jpg

591be2d59b0a47e0adde1e4d707d08db.jpg

05a7454b1bf5c46b2069cdeb5a729938.jpg

11691b28b609bd7d2e72d7fd7cbf419d.jpg

f637e529c661b28ec7023249683f12ec.jpg

Hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Melbourne và Sydney tham gia Cuộc diễu hành mừng Lễ Phục sinh ở Bendigo, ngày 9 tháng 4 năm 2023.

Tôi rất vui khi được mời họ hàng năm

8adfbd2910b4ea0e90a432b36ff0d748.jpg

Ông Terry Karamaloudis, người quản lý các sự kiện lớn và hoạt động du lịch của thành phố Bendigo và cũng là người tổ chức cuộc diễu hành, chụp ảnh cùng các học viên.

Người tổ chức cuộc diễu hành, cũng là người quản lý các hoạt động du lịch và các sự kiện lớn của thành phố Bendigo, Terry Karamaloudis, cho biết, “55 đoàn đã tham gia cuộc diễu hành năm nay, sự kiện lớn nhất của bang! Đây luôn là thời gian mà tôi yêu thích. Thật tuyệt khi lại có Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành.”

Ông rất ấn tượng trước năng lượng toát ra từ các học viên. Ông cho biết: “Đoàn của các bạn luôn ủng hộ nhiệt tình cho lễ hội Phục sinh của chúng tôi. Các màn biểu diễn của các bạn rất xuất sắc, đẹp mắt và đầy thú vị! Vì vậy thật vui khi có các bạn trong cuộc diễu hành hàng năm.”

Thật tuyệt khi các bạn quảng bá giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Terry cảm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng: “Thế giới ngày nay thật mong manh. Đây là những giá trị nổi bật, thật tốt khi các bạn lan tỏa chúng.”

“Các bạn là những ví dụ sống về những giá trị đó,” ông cho biết thêm. “Hãy nhìn vào những thử thách các bạn gặp phải, tinh thần hợp tác, cũng như sự tổ chức của các nhóm khác nhau trong đoàn của các bạn. Tôi cũng thấy những đứa trẻ xinh xắn đang học về những giá trị này, rồi chúng sẽ truyền lại điều đó cho thế hệ tiếp theo, thật tuyệt vời.”

Ông Karamaloudis cho biết ông sẽ toàn tâm giới thiệu giá trị Chân-Thiện-Nhẫn cho cộng đồng. “Tôi là một người cha. Tôi yêu tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phối hợp với nhau để xây dựng nên cộng đồng như hiện nay. Sự đóng góp của nhóm Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc và thật vui khi được gặp lại các bạn trong năm nay.”

“Con tôi bảo các học viên là thiên thần”

6758b295b195e77a7a5f005034841b30.jpg

Cô Sally Reiffel yêu thích các tiết mục biểu diễn của các học viên.

Cô Sally Reiffel là mẹ của ba bé gái và là quản lý dự án cộng đồng cho một tổ chức phi lợi nhuận. Gia đình cô chuyển từ Melbourne đến Bendigo sáu năm trước vì khao khát một cuộc sống bình dị hơn ở nông thôn.

Cô cho hay trước đây cô đã từng xem cuộc diễu hành và có ấn tượng sâu sắc về màn biểu diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã ngắm nhìn tất cả những bộ trang phục tuyệt đẹp của đoàn Pháp Luân Đại Pháp,” cô nói. “Tôi nghĩ đó là một lễ kỷ niệm đẹp đẽ của hòa bình và chánh niệm. Tôi biết một số bối cảnh về việc mọi người không thể thực hành ở Trung Quốc, do vậy thật tuyệt vời khi thấy họ ở đây. Tôi tin vào tự do tôn giáo nên tôi thực sự rất vui khi thấy họ cũng có thể tham gia cuộc diễu hành này và hỗ trợ những người có thể thực hành ở đây.

“Và đoàn của họ quả thực rất đẹp. Các con tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng bảo rằng họ là những thiên thần trong truyện cổ tích.”

“Tôi hy vọng con cái chúng ta sẽ lớn lên cùng những giá trị này”

Cô Reiffel rất biết ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã phổ biến Chân-Thiện-Nhẫn cho cộng đồng, cô giải thích: “Đối với tôi, tôi nghĩ công việc của mình với tư cách là một nhân viên xã hội rất cần sự tử tế. “Và vì vậy, bất kỳ nhóm nào đảm bảo rằng [giá trị này] được thực thi trong tâm trí mọi người thì đều đang làm công việc thực sự quan trọng. Bởi vì mọi người thường chỉ lo lắng cho bản thân mình. Chúng ta cần một lời nhắc nhở rằng chúng ta là một phần của xã hội lớn hơn và chúng ta cần lòng trắc ẩn đối với người khác.“

“Thế giới ngày nay thiếu sự chân thành, vậy nên đây là những lời nhắc nhở thực sự quan trọng và tôi thực sự đánh giá cao những nỗ lực của họ.”

“Từ quan điểm của gia đình, tôi hy vọng rằng con cái chúng ta vẫn có những giá trị này, do vậy tôi nghĩ thật tuyệt vời khi đảm bảo rằng những giá trị này thực sự thấm nhuần trong con cái chúng ta để chúng lớn lên thành những con người mạnh mẽ và trung thực,” cô Reiffel nhấn mạnh. “Nỗ lực của các học viên là đáng giá. Chắc chắn là như vậy. Tôi thích điều đó, xin hãy tiếp tục làm công việc đó, tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Tôi chúc tất cả các bạn khỏe mạnh và tôi thực sự hy vọng được nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp tại mỗi lễ kỷ niệm Bendigo từ nay trở đi.” Cô cho biết thêm rằng cô sẽ tra cứu trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

“Mọi người nên lấy cảm hứng từ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn”

3e862884fd4641abd818a04457d634f6.jpg

Ông Greg Fawcett (bên phải), quản lý của Đoàn Sáo Bendigo Highland và thành viên Mike Campbell.

Ông Greg Fawcett là giám đốc cơ sở cấp cao của một doanh nghiệp mới thành lập và là người quản lý của Đoàn Sáo Bendigo Highland. Ông nói: “Mọi người nên được truyền cảm hứng bởi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Những giá trị này là những gì tất cả chúng ta cần.”

Anh Mike Campbell, một kỹ sư quản lý công ty sửa chữa của riêng mình, tán đồng rằng những giá trị mà các học viên chia sẻ là: “Hoàn toàn quan trọng, vì tất cả chúng ta đều cần được truyền cảm hứng trong cuộc sống hàng ngày của mình.”

Đoàn nhạc Tian Guo là một trong những điểm nổi bật của cuộc diễu hành

Ông Greg và anh Mike đã nghe buổi diễn tập của Đoàn nhạc Tian Guo trước khi bắt đầu cuộc diễu hành. Họ cho biết màn trình diễn và trang phục của Đoàn nhạc rất chuyên nghiệp.

Cả hai đều là thành viên lâu năm của Đoàn Sáo Bendigo Highland. Ông Greg là một trong những người quản lý của đoàn nhạc đó. Đoàn nhạc được thành lập vào năm 1937 và là một trong những đoàn sáo phục vụ lâu nhất của Bendigo.

Ông Greg nói về các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo: “Mặc dù họ tập luyện trong thời gian rảnh rỗi, nhưng âm thanh của họ rất chuyên nghiệp.” Còn anh Mike nói, “Tôi đã nghe họ khi họ đang diễn tập và họ rất tuyệt, rất cổ điển.”

Ông Greg tiếp tục, “Tôi nghĩ họ sẽ là một trong những điểm nổi bật của cuộc diễu hành ngày hôm nay. Họ thật tuyệt vời. Không ai ở Bendigo có thể cạnh tranh với họ. Họ là một đoàn nhạc lớn, chơi rất hay, được luyện tập kỹ càng và rất chuyên nghiệp.”

Chúng ta cần tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

0c762074c90c65109f0186219d9bf9de.jpg

Cô Kate Roberts, nhà trị liệu xoa bóp đồng thời là chủ doanh nghiệp, cùng con trai Patrick

Nhà trị liệu xoa bóp Kate Roberts đã điều hành công việc kinh doanh của riêng mình được bốn năm. Cô hào hứng nói: “Gia đình chúng tôi đã lái xe 10 tiếng đồng hồ từ New South Wales để xem cuộc diễu hành này.” “Màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất hay. Chúng tôi nghĩ rằng nó rất đẹp, và trông họ rất yên bình. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp và đó là điều cần thiết. Công việc kinh doanh của tôi cũng cần những giá trị này vì tôi phải thiện với những người [đang] ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Những giá trị này giúp cho những gì tôi làm. Tôi sẽ cố gắng tuân theo những nguyên tắc này.“

“Ở thế hệ của tôi hầu như không còn thấy giá trị này nữa bởi xã hội ngày nay toàn coi mình là trung tâm, vậy nên việc truyền bá những giá trị này là một ý tưởng hay. Cộng đồng chúng ta cần nhận thức nhiều hơn để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.” Con trai Patrick của cô cho biết thêm: “Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất. Thật đáng giá mười giờ lái xe.”

Rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành

Cô Meg Grainger là một nhân viên xã hội. Cô liên tục chụp ảnh và vẫy tay chào các học viên trong cuộc diễu hành khi họ đi ngang qua cô. “Tôi nghĩ họ đã đoàn kết một cách tuyệt vời, họ đã làm rất tốt và tôi thực sự tò mò về họ. Tôi muốn biết câu chuyện của họ khi tôi xem họ biểu diễn.“

“Tôi có thể nói rằng họ làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghĩ âm nhạc của họ thực sự rất hay, tôi cảm thấy khá xúc động vì tôi hiểu rằng ở Trung Quốc Pháp Luân Đại Pháp không được [ĐCSTQ] chấp nhận. Tôi khá xúc động về điều đó bởi vì tôi đoán rằng mình có sự đồng cảm, và tôi cảm nhận rõ rằng một số người hẳn đã phải chịu nhiều khó khăn. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi họ được tự do thực hành tín ngưỡng của mình ở đây. Tôi nghĩ chúng ta không thể coi đó là điều hiển nhiên.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/16/458873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/17/208096.html

Đăng ngày 20-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share