Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 13-04-2023] “Môn tu luyện này thật tường hòa. Tôi cảm nhận được trường năng lượng khi họ thiền định,” cô Maire, một phụ nữ Ireland, cho biết khi đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Phố Grafton ở Dublin vào ngày 8 tháng 4 năm 2023 nhân Lễ Phục sinh.

Các học viên đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

5190d57b32e3befad06d0635bcaa2621.jpg

436082b164011987be29f286e54cbb0c.jpg

23170984bfe20d35890148189ad14dd9.jpg

f57d4d3aceb074dda693e25416c9e383.jpg

d646241a76281a5a43c984f21b220563.jpg

b1aa7fd4cf67ba831b246092c6bbd0be.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở Dublin vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Người qua đường đọc thông tin trên các biểu ngữ và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Phố Grafton ở trung tâm thành phố Dublin được biết đến với các cửa hàng bán lẻ cao cấp, những người hát rong, đồng thời là điểm đến không thể bỏ qua của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Khu phố này đặc biệt nhộn nhịp trong dịp lễ Phục sinh. Khung cảnh các học viên trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng, khoan thai của Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của nhiều người khiến họ chụp ảnh và nhận tờ rơi. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện Cô Maire, một du khách đến từ Cork ở Tây Nam Ireland đã chụp ảnh các tấm biểu ngữ. Cô nói với các học viên: “Tôi có ý định sẽ nói với các học sinh của mình về cuộc bức hại này,”

Cô cũng cho biết cô là một giáo viên tiếng Anh. Trong khi tìm kiếm tài liệu giảng dạy trên mạng, cô đã xem một bộ phim tài liệu. Đó là lần đầu tiên cô nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù.

“Thật đáng sợ,” cô vừa nói vừa lắc đầu. Chỉ vào tờ rơi trong tay về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô cho hay cô sẽ phổ biến cho học sinh của mình về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với những người dân vô tội tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Việc lan truyền thông tin bằng truyền miệng có tác dụng mạnh mẽ, năm người sẽ nói với năm người khác, năm người kia sẽ nói với năm người khác nữa, như vậy cả thế giới sẽ đều biết sự thật.”

9cca5901f3abcbc49c1aacd3ba6a00dd.jpg

Cô Maire chụp ảnh các bảng trưng bày để có thể phổ biến cho nhiều người hơn về cuộc bức hại.

Một người đàn ông mang theo cây đàn guitar đi ngang qua đã hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì. Ông nói rằng ông là một người nhạy cảm và cảm nhận được trường năng lượng xung quanh các học viên khi họ luyện công. Một học viên nói với ông rằng họ đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho ông một tờ rơi có địa chỉ trang web và các điểm luyện công để ông có thể tìm hiểu chúng. Ông vui vẻ đón nhận tờ thông tin.

Anh Brendan giải thích rằng trước đây anh đã nhìn thấy các học viên luyện công trong một công viên và cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Anh không thể hiểu tại làm sao mà một cộng đồng ôn hòa như vậy lại bị đàn áp dã man ở Trung Quốc. “Thật tàn nhẫn,” anh nói khi ký tên thỉnh nguyện. “May mắn thay, ngày càng có nhiều người biết đến cuộc bức hại này.”

Bà Labenta, một phụ nữ đến từ Ý, đã ôm các học viên sau khi biết về cuộc bức hại mà họ phải trải qua ở Trung Quốc. Sau đó, bà đã ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt tội ác của ĐCSTQ. Khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp, bà cho hay bà cảm thấy khó tin khi một nhóm ôn hòa như thế lại bị tra tấn dã man đến vậy: “Thật không thể tưởng tượng được là mọi người lại bị tống vào tù chỉ vì tập một bộ công pháp ôn hòa như vậy.”

Rachel và Kevin đang đi du lịch ở Ireland cùng gia đình. Họ đã dừng lại và đọc thông tin. Sau đó họ đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “ĐCSTQ thật khủng khiếp!” “Các bạn nhất định phải kiên trì.” Họ khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực để cho nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc: “Cuộc bức hại này phải chấm dứt,” Kevin nói.

b63e52a85029457876299687995f003e.jpg

Anh Yanis ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Anh Yanis đến từ Pháp chia sẻ rằng lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ là ở Paris. Anh đã biết về nạn thu hoạch nội tạng. “ĐCSTQ đã giết hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp! Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác có bao nhiêu người đã bị sát hại.” “Đây có lẽ là tội ác lớn nhất của thế kỷ 21, nó còn tồi tệ hơn cả chiến tranh.”

Yanis cho biết anh ủng hộ các học viên lên án cuộc bức hại: “Cảm ơn các bạn đã lan tỏa thông tin. Các bạn phải tiếp tục làm điều này.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/13/458762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/15/208076.html

Đăng ngày 16-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share