Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 11-04-2023] Bảo tàng Giải thưởng Nobel Hòa bình là một điểm du lịch nổi tiếng thế giới, và quảng trường phía trước bảo tàng chật kín người vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023, trùng với dịp lễ Phục sinh. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu môn tu luyện cho du khách đến từ nhiều quốc gia. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số bày tỏ sự kính trọng đối với sự kiên trì của các học viên trong việc vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

b513fa627321675710e3614bd01e5339.jpg

cb942b72a5e4243042482247e4eab876.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc bên ngoài Bảo tàng Giải thưởng Nobel Hòa bình vào ngày 8 tháng 4 năm 2023.

12e734ba7885a8e6b0d323313f8a8513.jpg

389dbe8003a26d66bdc73d392e88ffc9.jpg

e5c96e88c384f68a5efa45b45f7b0a69.jpg

c24e332eb228871343478ec9d9876104.jpg

1bdcd9c83afee4950f330b92ae6a4acc.jpg

Các học viên thông báo cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tôi cảm nhận được sức mạnh của Thiện

Hai du khách người Mỹ tại Thụy Điển bước thẳng đến chiếc bàn để ký tên thỉnh nguyện khi nhìn thấy biểu ngữ bắt mắt với thông điệp “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Người phụ nữ cho biết trước đó cô đã từng đến thăm Trung Quốc và là một độc giả trung thành của TheEpoch Times ấn bản tiếng Anh, “Tôi đã biết đến văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp là gì và nhiều sự thật từ ấn phẩm này. Các bạn (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) đã làm rất tốt! Tôi ủng hộ các bạn.“

df4a110776e0e89d2812bc10eb28770f.jpg

Hai người Mỹ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cho biết họ sẽ phổ biến cho nhiều người hơn nữa về tội ác của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một du khách người Mỹ khác nói với các học viên rằng khi nhìn thấy các học viên tại đây, ông nhớ ngay đến lần ông gặp các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London. “Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) kiên trì kháng nghị ôn hòa ở đó cả ngày lẫn đêm trong nhiều năm. Họ sẽ tiếp tục phản đối cuộc bức hại chừng nào nó còn tiếp diễn. Điều đó thực sự rất cảm động.”

Ông còn nói: “Hôm nay, một lần nữa tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp ôn hoà và tuyệt vời biết bao. Tôi cảm nhận được sức mạnh của Thiện, thật ấm áp và đáng quý.”

Cả hai đều cho hay họ sẽ nói cho nhiều người hơn biết về cuộc đàn áp và cùng với các học viên họ sẽ làm phần việc của mình để chấm dứt nó. Họ hy vọng chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sớm kết thúc.

Tôi muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Một phụ nữ trẻ dừng lại trước một bảng trưng bày. Cô đọc tất cả thông tin trên đó và bước tới bàn để ký tên thỉnh nguyện. Cô tự giới thiệu bản thân và cho biết cô đến từ Iran. Cô cảm nhận được điểm tương đồng giữa hai chính phủ Iran và Trung Quốc. Cô ghê tởm sự chuyên chế của ĐCSTQ và nói: “Tôi đến Thụy Điển trong một chuyến du lịch với những người bạn từ Đức. Tôi sẽ kể với họ những gì tôi biết được hôm nay.”

Không lâu sau, cô quay trở lại và dẫn theo bạn bè của mình đến quầy thông tin. Cô nói: “Chúng tôi đang nói về chủ đề này (cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng). Mọi người đều nghĩ các bạn đang làm một việc tốt và muốn thể hiện sự ủng hộ của họ. Họ đến để ký tên thỉnh nguyện nhằm góp phần chấm dứt cuộc bức hại này.”

Tôi khâm phục sự kiên trì trong việc phản đối cuộc bức hại này của các bạn

Một cặp vợ chồng đến từ Ấn Độ đã nói với con trai của họ về cuộc bức hại sau khi biết đến những tội ác của ĐCSTQ. Gia đình ba người đã ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt sự tàn bạo. Trước khi rời đi, người chồng nói với một học viên: “Từ lâu tôi đã biết những người tốt bụng này là đối tượng của cuộc bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ, và tệ hơn nữa, nội tạng của họ bị mổ cắp để cấy ghép. Các bạn đã kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa trong hơn hai thập kỷ. Thật đáng khâm phục.” Người đàn ông nhiều lần bày tỏ rằng ông chân thành muốn trợ giúp các học viên.

Du khách lên kế hoạch tìm kiếm các điểm luyện công tại địa phương

Sau khi được giới thiệu về Pháp Luân Công, nhiều du khách nói với các học viên rằng họ rất muốn tập các bài công pháp. Trong số đó có một cặp đôi trẻ đến từ Tây Ban Nha. Người phụ nữ đã hỏi thêm thông tin về việc học các bài công pháp. Cô nói: “ĐCSTQ thật tà ác. Những điều mà họ sợ hãi và đàn áp chắc hẳn là tốt đẹp và quý giá.”

Cô rất vui khi biết có một điểm luyện công ở Madrid, Tây Ban Nha. Cô cho hay cô dự định sau khi trở về nhà cô sẽ đến đó để học các bài công pháp.

Một thanh niên đến từ Ireland giải thích rằng anh ấy quan tâm đến Trung Y cũng như văn hóa truyền thống Trung Quốc. “Môn tập này rất tường hòa. Tôi nghĩ nó rất tốt. Tôi thật may mắn khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về pháp môn này.” Anh còn nói: “Việc trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này là điều mà mọi người nên làm. Tôi cũng sẽ giúp các bạn truyền rộng chân tướng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/11/458694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/13/208050.html

Đăng ngày 14-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share