Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 18-03-2023] Ngày 25 tháng 2 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện tại một khu chợ ở Cagnes-sur-Mer, Đông Nam nước Pháp. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về môn tu luyện cổ truyền đến từ Trung Quốc (còn được gọi là Pháp Luân Công). Nhiều người đã tập thử các bài công pháp.

bbdb464c2d2763f7758eb94521c84c6a.jpg

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Công từ các học viên tại một khu chợ ở Cagnes-sur-Mer.

Ngày hôm đó, khu chợ có nhiều gian hàng tư vấn sức khỏe, sản phẩm hữu cơ cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ khác. Nhiều du khách tới chợ đã nán lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để nghe giới thiệu về pháp môn này. Hầu hết mọi người đều chưa quen với môn tu luyện truyền thống dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên đã phát tặng các tờ thông tin về cuộc bức hại đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã diễn ra từ năm 1999, trong đó có tội ác thu hoạch nội tạng. Sau khi nghe nói về những tội ác tàn bạo này, nhiều người đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Họ vui vẻ nhận những bông sen giấy nhỏ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một số người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ, sau khi thử tập các bài công pháp, đã chia sẻ với các học viên: “Tôi thích các động tác [luyện công] đầy ý nghĩa này, tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó”. Bà cảm ơn họ vì đã tặng bà một bông sen giấy màu hồng và treo bông sen trong xe của mình.

Công chiếu phim phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các học viên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động khách nhau để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên bờ biển French Riviera. Trước đây, họ đã công chiếu bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia” tại La Turbie thuộc Alpes-Maritimes, gần Địa Trung Hải vào ngày 10 tháng 12 năm 2022. Bộ phim tài liệu này đã được chiếu lại vào ngày 4 tháng 2 năm nay.

Bộ phim kể câu chuyện về một bức thư viết tay tìm thấy trong một hộp đồ trang trí Halloween được cô Julie Keith, một phụ nữ ở Oregon, Hoa Kỳ mua ở một cửa hàng bách hóa. Bức thư là lời cầu cứu của một tù nhân lương tâm trong trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Cô Keith đã đăng bức thư lên mạng xã hội và câu chuyện này đã nhanh chóng được truyền thông trên toàn thế giới đưa tin, gây ra phản ứng dây chuyền dẫn đến việc bãi bỏ hệ thống cải tạo lao động cưỡng bức của Trung Quốc, ít nhất là trên danh nghĩa, vào năm 2013.

Tác giả của bức thư, ông Tôn Nghị, đã mạo hiểm sinh mạng bí mật viết bức thư này trong khi đang bị giam tại Trại Lao động Mã Tam Gia vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và phỉ báng đức tin vào Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, cầm tù và tra tấn. Bất chấp kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, đã có hàng nghìn trường hợp tử vong đã được ghi nhận.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tổ chức sự kiện trình diễn các bài công pháp tại một rừng thông ở La Turbie sau ngày công chiếu bộ phim tài liệu vào tháng Hai. Một số những người đã xem bộ phim vào tối hôm trước cũng tham gia học các bài công pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/18/457855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207752.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share