Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 12-02-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ hội mừng Tết cổ truyền tại khu ẩm thực đường phố Mount Gravatt, Brisbane vào ngày 4 tháng 2 năm 2023. Họ trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và biểu diễn cho công chúng nhiều tiết mục văn hóa Trung Hoa truyền thống đặc sắc bao gồm múa rồng, trống lưng, và ca múa nhạc Trung Hoa. Các học viên nhỏ tuổi trong trang phục của nhiều dân tộc Trung Quốc hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các tiết mục của họ được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

42573b5b7f43ed645f868b8ac310b1e1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu

fa629372e85f0ac08ccedc26557768e5.jpg

Các học viên Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện thân-tâm cổ truyền tại quầy thông tin và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Người dẫn chương trình giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, sau đó nói: “Nếu bạn giương biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ ở Trung Quốc, bạn sẽ bị bắt. Các học viên cố gắng trở thành người tốt bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo.“

“Ông John, hiện đang ngồi thiền ở đây, đã bị ĐCSTQ tra tấn tàn bạo vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông John tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc. Ông từng bị kết án 10 năm tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Ông bị đánh đập, tra tấn và bị cưỡng bức lao động. Ông phải làm việc ngoài đồng và làm đồ trang trí Giáng sinh để xuất khẩu ra nước ngoài. Khi nhìn thấy ông đang ngồi đây tĩnh lặng thiền định, bạn không thể tưởng tượng được nỗi đau mà ông đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại.”

656795ce394bd1e5399a78c655123f2f.jpg

8bd6cfd03d013921cffda7c0fb6f2914.jpg

bc416b04eafc1fc0c43eadc1eea1861b.jpg

f64b486294ff67afa3287b2f856797ab.jpg

Các học viên chào đón những người tham dự sự kiện với một chương trình phong phú bao gồm các tiết mục văn hóa Trung Hoa truyền thống

Người tổ chức cảm ơn các học viên vì những màn trình diễn công phu

d5d7933a28813e5d9933629ca073c3b7.jpg

Ông Mark Hawkins cảm ơn các học viên đã tham gia lễ hội

Ông Mark Hawkins là một trong những người tổ chức lễ hội mừng năm mới ở Mount Gravatt. Trong năm qua, ông đã giúp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa như Tết cổ truyền, Lễ hội Nhật Bản, Lễ hội Ireland, và Lễ hội Brazil.

Ông Mark cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là một lối sống tuyệt vời. Nếu mọi người có niềm tin này và sống theo nguyên lý này, họ sẽ hiểu được những người với nền tảng văn hóa khác nhau. Tôi nghĩ thế giới sẽ có ít vấn đề hơn. Mọi người đều nhận được lợi ích.”

Ông Mark thấu hiểu nỗi thống khổ của các học viên ở Trung Quốc, và ủng hộ các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ông đã miễn phí cho quầy thông tin của các học viên trong lễ hội và lên án cuộc bức hại: “Nghe thật kinh khủng, tôi không đồng ý với việc đàn áp bất kỳ ai, bất kỳ nền văn hóa hay nhóm sắc tộc nào. Khi mọi người tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Mọi người nên có niềm tin của riêng mình. Tôi có thể không đồng ý với quan điểm của các bạn nhưng tôi tôn trọng đức tin của các bạn.”

14d89a1380be812b5aa659595c878330.jpg

Anh Udi (đầu tiên bên trái) cảm ơn các học viên vì màn trình diễn tuyệt vời và sự đóng góp cho sự kiện đa văn hóa

Anh Udi chuyển đến Úc từ Nepal 15 năm trước, và hiện là nhân viên ngân hàng. Anh đưa vợ con đi xem các màn biểu diễn mừng Tết cổ truyền. Anh Udi nhận xét: “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời, và các con tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ. Chúng rất thích màn múa rồng. Xin cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cộng đồng một buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy! Các bạn đã đóng góp rất lớn cho sự đa dạng của cộng đồng này!”

Anh Udi cũng ghé qua quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết: “Tôi đã nghe đôi chút về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Hôm nay tôi đã biết nhiều hơn. Đây là một thảm họa nhân quyền! Các học viên đã mang đến cho chúng ta một buổi biểu diễn tuyệt vời ngày hôm nay, nhưng ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người tốt như vậy. Thật đáng tiếc!”

Anh khích lệ các học viên tiếp tục truyền rộng sự thật. “Các bạn phải cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại; nói cho mọi người biết ĐCSTQ tà ác như thế nào.”

Trước khi rời đi, anh đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh cho hay anh cũng sẽ chia sẻ thông tin trên nền tảng truyền thông xã hội của mình và nói với bạn bè về việc này.

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

986dd98acf1f4e2d68ae0601ebecbe48.jpg

Ông Karl chúc các học viên may mắn

Ông Karl, một khán giả khác, cho biết màn biểu diễn của các học viên đã giúp ông trải nghiệm văn hóa Trung Hoa truyền thống. Ông ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu nhiều người hơn có thể thực hành giá trị này, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.”

Sau khi nghe các học viên nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Karl nhận xét: “Hệ tư tưởng cộng sản và ĐCSTQ đang đe dọa thế giới. Các nền dân chủ phương Tây đang dần nhận ra mối đe dọa này và có hành động. Điều đó rất quan trọng. Có lẽ sẽ khó để giải quyết mối đe dọa này, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy hy vọng.” Sau đó, ông chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất với nỗ lực của họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/12/456700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/14/207316.html

Đăng ngày 15-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share