Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 05-02-2023] Ngày 28 tháng 1 năm 2023, tại trung tâm thành phố Dublin, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hôm đó trời lạnh lại có mưa phùn không dứt, nhưng đã không ngăn được những người qua đường nóng lòng muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. “Cảm ơn các bạn đã ở đây trong thời tiết lạnh giá để nói cho chúng tôi về điều này”, một phụ nữ trẻ người Ireland nói. “Những gì các bạn đang làm rất có ý nghĩa.” Nhiều người đã kinh ngạc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại một nhóm người ôn hòa, họ cho hay họ sẽ chia sẻ lại với bạn bè và người thân của mình.

3dbc21672171d8cb19a30fed32f77c08.jpg

fb239d8e5dcc415d5c41c650ff85ac5d.jpg

970e28fb1ce165b875ff02c49fdb9bbf.jpg

7e07e26fc48a0a0ec2fec8c154775618.jpg

58eeb19e54519b75fdebf689fb51993f.jpg

80c4034acadac9f220fb5175755a86b7.jpg

ea40802cb171e9d5f06d88e90cce9792.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động ở Dublin để nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, hôm 28 tháng 1 năm 2023

“Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc của toàn nhân loại”

Anh Kristian đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại, và cho biết anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi một học viên nói với anh về việc Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, anh nói: “Điều này thật tuyệt vời.” Anh cũng cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc của toàn nhân loại. Nó không phân biệt người thuộc nền văn hóa hay khu vực nào.”

5d00bef7a0929f424a79a48a48c01e84.jpg

Anh Kristian bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên

Anh Prateek cho biết anh đã đọc một bài viết trên phương tiện truyền thông về cách ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh chia sẻ rằng vì anh lớn lên trong một xã hội tự do nên thật khó để tin vào mức độ tàn bạo của nó. Anh liên tục lặp lại: “Thật kinh khủng, các học viên Pháp Luân Công không nên bị đàn áp như vậy.”

ad67bb386fcdf2dfc07a3cff170bd8ed.jpg

Anh Prateek và cô Kriti ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

Anh Prateek cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn có mối liên hệ với bản tính tiên thiên của con người chứ không bị giới hạn trong nền văn hóa của bất kỳ quốc gia hay khu vực nào. “Đối với tôi, đây là một phương thức tu luyện cũng như một cách sống. Mọi người nên có quyền tuân theo nguyên lý này. Không chính phủ nào được phép sử dụng bạo lực để ngăn cản người dân tin vào điều này.”

Truyền rộng chân tướng cho những người xung quanh

Ông Henry cho biết từ nhiều thập kỷ trước ông đã bắt đầu chú ý đến vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc dưới chế độ Cộng sản. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát của con người.

Trong khi ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt tội ác này, ông Henry liên tục xin lỗi vì đã không lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị tra tấn tàn bạo, và thậm chí là bị thu hoạch nội tạng. “Sống có nhân phẩm không phải là một đặc ân, mà đó là nhân quyền.” Ông Henry cho biết ông sẽ nói với những người ông quen về cuộc bức hại. Ông cúi đầu suy nghĩ một lát rồi bảo: “Là con người, chúng ta nên đóng góp cho thế giới này để nó trở nên tốt đẹp, chứ không chỉ đơn giản là đau buồn trước thực trạng của nó.”

Sau khi biết sự kiện nhằm kêu gọi người phương Tây giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, anh Brian và cô Sarah cho rằng hoạt động của họ rất có ý nghĩa.

Một đôi vợ chồng người Ireland kể rằng họ đã đến Trung Quốc vài lần vào kỳ nghỉ. Mỗi lần họ đến thăm đất nước này, họ đều nhận thấy sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với người dân nghiêm ngặt hơn lần trước. Họ cho rằng có thể vì chế độ này lo sợ người dân có suy nghĩ độc lập. Do vậy chính quyền đã lắp camera giám sát khắp hang cùng ngõ hẻm khiến người Trung Quốc luôn sống trong sợ hãi. Họ còn nói ĐCSTQ không có lý trí vì đã hủy hoại đạo đức của con người, và dùng đến mọi phương thức tàn bạo để duy trì quyền lực. Tuy nhiên, “khi ĐCSTQ quá sợ hãi trước ý kiến của mọi người, thì nó đã thất bại rồi.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/5/456462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207214.html

Đăng ngày 09-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share