Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 20-01-2023] Ngày 8 tháng 1 năm 2023, hội chợ nghệ thuật thường niên Chitra Santhe đã được tổ chức tại Karnatake Chitrakala Parishath, một khu phức hợp nghệ thuật ở Bangalore, và được đánh giá là hội chợ nghệ thuật thị giác hàng đầu. Sự kiện văn hóa này giới thiệu nghệ thuật bình dân tới công chúng với chủ đề “Nghệ thuật cho mọi người”. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này.
4189bf3fbbf141f9b06d5ee0861d415c.jpg

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Nghệ thuật Chitra Santhe ở Bangalore hôm 8 tháng 1 năm 2023

Hội chợ nghệ thuật thường niên năm nay được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 8 tháng 1 với hơn 1.200 gian hàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và trên 1 triệu lượt khách tham quan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bangalore đã tham gia sự kiện này trong 5 năm.

Hội chợ bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ tối. Một số học viên đã đi từ các thành phố cách đó gần 300 km (186 dặm), để tới tham gia sự kiện. Các học viên trưng bày các bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân–Thiện–Nhẫn), trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi để bổ phiến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên tại Trung Quốc diễn ra trong 23 năm qua.

35a45c09ec4dee139d490f372f22122f.jpg

f2d8d647b65b99156ae18328f11de8cc.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

28ea7646802fd178e4c3738ba8979bd4.jpg

Khách tham quan trò chuyện với các học viên và đọc tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Một sinh viên ngành nghệ thuật đến hội chợ từ sáng sớm và đã dừng lại một lúc lâu trước bức tranh “Một thảm kịch ở Trung Quốc”. Cô hỏi liệu người ở trong bức tranh còn sống hay không. Cô cho hay mình là một sinh viên nghệ thuật nhưng rất hiếm khi thấy các bức tranh theo lối tả thực truyền thống, và cô nhận thấy mỗi bức tranh đều thể hiện sự tài ba của các nghệ sỹ và rất chân thực.

Các bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren là tập hợp các tác phẩm của một nhóm nghệ sỹ có tên tuổi, là những học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều quốc gia khác nhau. Những tác phẩm này không chỉ miêu tả một cách sinh động vẻ đẹp của cuộc sống khi tuân theo Chân–Thiện–Nhẫn mà còn khắc họa hiện thực nghiệt ngã của cuộc bức hại tà ác mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải đối mặt trong 23 năm qua dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Một người khác cho biết gian hàng Pháp Luân Đại Pháp nổi bật giữa rất nhiều gian hàng khác bởi bộ sưu tập các bức tranh tuyệt vời cùng với âm nhạc nhẹ nhàng và các học viên đang thiền định.

Một số du khách từ các quốc gia khác cho biết họ đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại đất nước của họ, và giơ ngón tay cái để biểu thị sự ủng hộ.

Cô Niveditha sống tại Canada và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Cô rất hào hứng khi thấy Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ. Cô cho biết cô sẽ đến điểm luyện công và tiếp tục luyện công trở lại.

Một người nhận được tờ rơi và biết đến thông tin về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh rất xúc động trước những gì các học viên đang tự nguyện làm, và bày tỏ mong muốn chia sẻ những thông tin này cho mọi người.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/20/455409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/24/206906.html

Đăng ngày 08-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share