Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Helsinki, Phần Lan

[MINH HUỆ 03-02-2023] Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Tưởng niệm nạn Diệt chủng người Do Thái thường niên rơi vào ngày 27 tháng 1 năm 2023. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki và kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Các học viên cũng tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Trung tâm Kamppi ở Helsinki, Phần Lan vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi chân tướng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra.

105499ca25ad135fe937489bb5f4841f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

58caea07862e857be719c28888838b5e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Kamppi ở Helsinki, Phần Lan hôm 28 tháng 1 năm 2023

Di ảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đến chết đặt men các con phố đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người đã dừng lại và ký vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Cô Sofia đã rơi nước mắt và nói: “Điều này thực sự đáng buồn.”

Cô Jenni, đang trên đường đến lớp yoga, cho biết: “Các bạn đang làm một việc rất quan trọng. Cảm ơn vì sự kiên trì của các bạn.”

7fda99642c3a03bf0efa3494de0f2abf.jpg

b841c33328758ca0306768e4a3c3874e.jpg

Người dân địa phương trân trọng những bông hoa sen làm thủ công sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

8cedf8817721fb47316b4a34b08300ee.jpg

d8d0c71728859450fe1918a72288aba5.jpg

Người dân địa phương ủng hộ nỗ lực của các học viên mặc dù ngoài trời tuyết rơi không dứt

Anh Goseph, một kỹ sư sống ở Pháp, đang đi nghỉ cùng vợ là người Đài Loan. Các học viên đã giải thích cặn kẽ về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của ĐCSTQ cho anh. Ngay sau đó, trời bắt đầu có tuyết nhưng anh Goseph đã nhẹ nhàng lau tuyết khỏi tờ rơi chân tướng và bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Trước khi rời đi, người vợ Đài Loan của anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một cư dân Phần Lan đã dừng chân và nói đi nói lại với các học viên rằng “ĐCSTQ rất tà ác.” Anh cho biết: “Điều này khiến tôi rất đau lòng. ĐCSTQ cấm tự do cá nhân, và ngăn cản mọi người biết sự thật. ĐCSTQ đã lũng đoạn thế giới trong một thời gian dài, và họ có thể phá hủy bất cứ thứ gì họ muốn. Tôi đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Công không hề gặp nguy hiểm, mà ngược lại, ĐCSTQ mới thực sự đang gặp nguy hiểm. Tôi muốn cho ĐCSTQ biết rằng đừng chống lại Pháp Luân Công.” Cuối cùng, anh nói “Tôi là một tín đồ Cơ Đốc, và chúng ta phải tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại không cho phép mọi người tin vào Chúa và Thần linh.”

Cô Sana đang cùng con đến cửa hàng bánh kẹo. Cô dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và lặng lẽ lau nước mắt khi ký vào bản kiến nghị. “Điều này khác với các quyền mà chúng tôi có ở Phần Lan”, cô chia sẻ. “Con người nên có quyền biểu đạt suy nghĩ riêng của mình, nếu không chúng ta sẽ sống trong cô độc. Ai cũng có cuộc đời của mình, không ai đáng bị kiểm soát và giam cầm như vậy! Điều này hoàn toàn sai trái!“ Trước khi rời đi, cô Sana nhắc nhở các học viên ở Trung Quốc nên “giữ an toàn và kiên định”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/456398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/5/207204.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share