Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-12-2022] Ngày 25 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Tòa Thị chính Toronto để gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân.

e246facf011fe8564d800711044a8347.jpg

Các học viên tại Toronto kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ

76c1fdbd197019212b7add269688e559.jpg

f952b5e7f9e7861257d97831c1b62f40.jpg

Các học viên trẻ tại Toronto kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

4be81e46ffc784b6e6e20489052a84fa.jpg

Các học viên tham gia giảng chân tướng tại các điểm du lịch kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

ffd39fcbe981478ca8dcaf25ae8d35d8.jpg

Các học viên tại Đoàn nhạc Tian Guo Toronto kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Học viên phương Tây tìm được Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian đại dịch

cd28ea516307672730596120589aad86.jpg

Anh Ben Christensen, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 2020, kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Anh Ben Christensen, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 2020, cho biết: “Hiện giờ, mỗi ngày đối với tôi đều là món quà và cơ hội quý giá, bởi nó giúp tôi không ngừng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn thông qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh nói rằng anh đã tìm được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong một diễn đàn trên Internet khi đại dịch ở giai đoạn đỉnh điểm tại Toronto.

Anh Ben đang học thiết kế đồ họa ở trường. Anh chia sẻ: “Việc luyện công và học Pháp giúp tôi tập trung vào công việc thiết kế của mình bởi tôi cần quan sát và chú ý đến nhiều chi tiết.”

“Sau khi bước vào tu luyện, một cách tự nhiên, tôi đã bỏ được hút thuốc, uống rượu và ma túy. Trước đây, tôi sống vì những thú vui phù phiếm và vì thế thân thể tôi đã phải trả giá cho những thói quen không lành mạnh này. Cả ngày tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và không còn chút năng lượng nào.”

“Không lâu sau khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã trải qua quá trình tịnh hóa thân thể đúng như được giảng đến trong sách.”

Ví như những bệnh như thoát vị đĩa đệm thắt lưng và viêm khớp gối đã hành hạ anh từ thời thơ ấu đã biến mất. Anh tiếp tục chia sẻ: “Hơn nữa, tôi từng sợ phải làm việc quá sức. Do đó, tôi không bao giờ kiên trì được lâu với những công việc bán thời gian của mình và điểm số ở trường của tôi cũng không được tốt lắm.”

“Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên trí huệ hơn, khỏe mạnh và cân đối hơn. Tôi đã trụ vững công việc bán thời gian của mình trong hơn một năm và chỉ nghỉ khi tôi phải đến trường.” Anh cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ nặng nhọc tại chỗ làm nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi.

Anh Ben chia sẻ, anh từng là người ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân. “Nhưng sau khi trở thành một học viên, tôi đã đặt người khác lên trước bản thân mình. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi tôi có thể quan tâm đến người khác. Ví như hiện giờ tôi rất thích nấu ăn cho các bạn cùng phòng.”

Anh cảm tạ Sư phụ Lý đã giúp cho cuộc sống của anh thêm ý nghĩa thông qua tu luyện và kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Tôi sẽ tiếp tục tu luyện thật vững chắc

13c5dd2f378a5ee7a2815ca73943733a.jpg

Anh Lý Nguyên Long, một học viên trẻ theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý

Anh Lý Nguyên Long theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998 khi anh còn nhỏ. Anh chia sẻ: “Mẹ tôi đã nhiều lần bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và các lớp tẩy não vì tu luyện Đại Pháp. Tôi đã phải lớn lên trong nỗi sợ hãi.”

Gia đình anh cũng bị bức hại về tài chính và cuộc sống rất khó khăn. Anh nói: “Tôi đã bị báo cáo vì nói với các bạn cùng lớp về Pháp Luân Đại Pháp khi tôi còn ở trường đại học. Tôi đã quyết định rời khỏi Trung Quốc. Tôi đã trải qua những thách thức lớn khi xin học ở nước ngoài. Mẹ tôi lại bị bắt một lần nữa và trong quá trình thẩm vấn, chính quyền đã hỏi liệu chúng tôi có liên hệ gì với các thế lực thù địch bên ngoài Trung Quốc hay không.”

“Sự phụ đã an bài mọi việc. Tôi đã nhận được thị thực sinh viên và đơn xin cấp hộ chiếu của mẹ tôi đã được chấp thuận. Chúng tôi đã xoay xở để kiếm đủ tiền đóng học phí cho tôi và chúng tôi đã đến Canada.”

Hiện tại, anh Nguyên Long có một công việc ổn định. Chứng kiến cuộc sống và công việc hiện tại của anh, bạn bè và bạn cùng lớp của anh đều rất ái mộ. Anh cho biết: “Những người không phải học viên thấy tôi là một người chăm chỉ không ngại khổ, năng động và cầu tiến nhưng tất cả những điều này có được đều là nhờ phúc lành từ Đại Pháp.”

“Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được là một học viên Đại Pháp. Tôi hy vọng mình có thể tu luyện vững chắc trong năm mới và loại bỏ các chấp trước của mình, đồng thời thức tỉnh mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!”

Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi trở thành người tốt hơn

a020b65cb4f1d2c488fef0bd13346e79.jpg

Cô Michelle Nguyễn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016, kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

Cô Michelle Nguyen, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016, cho biết: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc đủ loại bệnh tật. Tôi không thể ăn nhiều thức ăn do các vấn đề về tiêu hóa. Tôi còn có một khối u tuyến yên trong não. Trong chưa đầy một tháng, bác sỹ cho biết tôi mắc một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp. Tôi chỉ có một động mạch cảnh đưa máu lên não. Sau khi phẫu thuật, các bác sỹ thông báo với gia đình tôi rằng họ đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của tôi không thể chữa trị được.”

Ngay sau đó, thị lực, thính giác và trí nhớ của cô bắt đầu suy giảm. Cô chia sẻ: “Có lúc, cánh tay phải của tôi đột nhiên bị tê liệt. Dần dần, khuôn mặt của tôi trở nên lệch lạc. Trong quãng thời gian từ năm 24-32 tuổi, thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, tôi đã phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tôi thậm chí còn sang cả Mỹ để tìm cách chữa trị.”

Cuối năm 2016, cô biết một người bạn bị ung thư đã dần dần hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Hai tuần sau, có ai đó đã để một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở cửa nhà tôi.”

“Tôi đã vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp để xem ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Tôi buồn ngủ và đã ngủ thiếp đi. Ba giờ sau, tôi tỉnh dậy. Tôi tua lại video và tiếp tục xem các bài giảng. Tôi đã ngủ thiếp đi nhiều lần trong khi xem. Tôi đã thức trắng đêm và xem chín bài giảng của Sư phụ đến sáng ngày hôm sau.”

Sau đó, cô gặp một học viên hướng dẫn các bài công pháp và cô bắt đầu đến công viên luyện công. Côi chia sẻ: “Sau khi học các động tác rồi trở về nhà, tôi luyện công trong một giờ. Thật ngạc nhiên là tôi đã ngủ liên tục trong 12 giờ sau đó. Tôi chưa bao giờ ngủ ngon như vậy sau khi bắt đầu bị chứng đau nửa đầu và mất ngủ. Tôi cảm thấy sảng khoái khi thức dậy.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã nhấc tôi ra khỏi bóng tối và sự chán nản, đúng vào thời điểm tôi đang ở chân dốc của cuộc đời. Hiện giờ, nhân sinh quan của tôi rất tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Cuối cùng tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã học cách không oán không hận và tha thứ cho người khác. Tôi đã trở thành một người tốt hơn và tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng, họ hàng, hàng xóm và mọi người xung quanh. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

108b20b9fc1375f6cc0f961482afcfff.jpg

Cô Lisa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016, gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý

Năm 2016, cô Lisa biết đến cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp thông qua các bản tin. Cô đã tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cô đã đọc được nhiều câu chuyện chia sẻ của các học viên được thụ ích nhờ tu luyện.

Cô chia sẻ: “Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân sau khi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Chỉ mới đọc vài câu trong cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi có cảm giác như thể mình đã tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. Nội hàm cuốn sách là chân lý mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã khóc.”

“Khi còn nhỏ, tôi thường tự hỏi: Mục đích của cuộc đời này là gì? Tại sao con người lại sinh ra rồi chết đi? Tôi đã không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Nhiều lúc, tôi nghĩ nếu có một người thầy có thể giải thích mọi điều cho tôi và dẫn tôi bước trên con đường chân chính thì thật tuyệt vời biết bao. Hiện giờ mong ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi đã tự học năm bài công pháp theo video hướng dẫn của Sư phụ.”

“Khi đó, ba đứa con của tôi còn rất nhỏ. Con út của tôi khi đó mới được một tuổi. Tôi thường đọc Chuyển Pháp Luân trong khi trông con.”

Cô đã đọc Pháp và luyện công một mình ở nhà trong nhiều năm. Năm 2021, cô đã tìm được các học viên khác và tham gia nhóm học Pháp. Cô nói: “Chúng tôi học Pháp trực tuyến vào một thời gian cố định và thậm chí còn cùng nhau tham gia các hạng mục giảng chân tướng.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi không ngừng đề cao tâm tính. Bây giờ tôi đã trở nên thiện hơn. Tôi từng bị trầm cảm sau sinh và rất dễ buồn bực. Tôi sẽ bị mất kiểm soát mỗi khi gặp thất bại hay buồn bã. Tôi sẽ bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ tiêu cực. Kể từ khi trở thành một học viên, tôi biết những thách thức xảy ra trong cuộc sống đều không phải là vô duyên vô cớ.”

“Tâm trí tôi được tẩy tịnh bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cuộc sống của tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi lạc quan hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Tôi có thể dẫn dắt các con tôi đi đúng hướng. Khi có vấn đề nào đó trong cuộc sống, hiện giờ tôi đã có thể bình tĩnh giải quyết chúng.

Cô cho biết cô hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và biết được sự kỳ diệu của môn tu luyện. Cô nói: “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã truyền dạy Đại Pháp cho chúng ta, không điều gì có thể biểu đạt được ân điển to lớn đó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205405.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share