Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 24-12-2022] Hôm 17 tháng 12 vừa qua, khu phố Grafton ở trung tâm thành phố Dublin chật kín người dân tấp nập đi mua sắm hay chỉ đơn giản là ra ngoài tận thưởng không khí và những âm thanh của ngày lễ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng các bảng trưng bày và bàn thông tin bày tài liệu giới thiệu cùng tờ rơi nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

0b2c06e80badc1e558f0d88d67756b6c.jpg

c13d57360a67815825f2faea867849cd.jpg

7fe5261f5f6ad489f861ab87d37349af.jpg

647a9336b9f3fbbd841819cddc6598a1.jpg

7acbc2d0f83c00873fbd365ab5f7f5b7.jpg

b79d1b753373b6cedf4c9ea47fde1635.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại và hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Nhiều người đã dừng lại và trò chuyện với các học viên, hỏi rằng tại sao một nhóm ôn hòa như vậy lại bị bức hại một cách tàn bạo. Một số người đã quay lại sau khi vội vàng đi ngang qua. Họ lấy tờ rơi thông tin và hỏi các học viên về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Ireland lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

b416151274598edacbc4e3259cbf3c71.jpg

Một người mẹ cùng cô con gái đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

a9ae7bd220ee781854925f7763f4a906.jpg

c77b930107827941ce3ce7a08ecb5938.jpg

Người qua đường đọc tờ rơi và các bảng trưng bày để tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Anh Hoàng, một nam thanh niên đến từ Đài Loan, đi ngang qua điểm tổ chức sự kiện và trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Anh nói rằng anh đã biết về cuộc bức hại thông qua các video trực tuyến và cảm thấy rất đau lòng khi biết cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra. Anh cho biết ở Đài Loan có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh vừa ký bản kiến nghị vừa nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của một xã hội.”

03d160eb6a88e4a6daaced1b47493f59.jpg

Ylva và Leni đến từ Đức

Ylva và Leni, hai sinh viên quốc tế đến từ Đức, hiện đang học tiếng Anh tại hạt Monaghan, đã đến Dublin để mua quà Giáng sinh. Họ ngạc nhiên khi thấy bảng trưng bày với thông tin kêu gọi chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng sống. Họ dừng lại và đọc rất chăm chú.

Irva cho biết thật sai lầm khi gây tác động đến người khác và buộc họ phải làm những điều mà họ không muốn. Leni cho biết phương thức mà ĐCSTQ dùng để bức hại Pháp Luân Đại Pháp là giống hệt với phương thức mà Đức quốc xã đã sử dụng. Cô nói: “Cả hai chế độ này đều muốn kiểm soát người dân.”

428bc7270fdf7054e232ccd8d8cae56f.jpg

Ông Brad và bà Kerri (người Maori) đến từ New Zealand ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

c210be09f1ccba8665ce879201874b82.jpg

Cô Hazel đến từ Ireland cùng người bạn Adrea từ Ý ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại. Cô Hazel cho biết lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là khi cô đang học ở London và có một người bạn cùng phòng là học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Malaysia. Người bạn cùng phòng đã chia sẻ với cô Hazel về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô Hazel cho biết cô thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Droyl cùng gia đình, sống ở biên giới phía bắc Ireland, đến Dublin để tận hưởng không khí lễ hội. Ngay khi thấy các học viên, ông lập tức đưa cả gia đình đến để ký bản kiến nghị. Ông Droyl cho biết năm trước ông mới biết về cuộc bức hại đối với nhóm ôn hòa này. Ông nói với các học viên rằng chính sự tà ác (của cuộc bức hại) khiến ông quyết định ký bản kiến nghị.

Ông Droyl tỏ ra lạc quan và nói ông cảm nhận rằng sự thay đổi tích cực đang đến gần. Ông nói: “Tôi tin rằng có lẽ chúng ta sẽ thấy sự thay đổi ở chính thế hệ này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/24/453507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/27/205378.html

Đăng ngày 29-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share