Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 21-12-2022] Ngày 9 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Puebla, Mexico, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cho mọi người biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên.

fbcf643c31f400df8746295a886dfe14.jpg

b1d04e1ef9135446f680090d93afd3a6.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Puebla hôm 9 tháng 12.

Đoàn xe được treo các biểu ngữ với nội dung: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống”, “Mua bán nội tạng người là tội ác diệt chủng”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Các phương tiện được trang bị loa để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và miêu tả cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nhiều người qua đường và tài xế bày tỏ sự quan tâm trong cuộc diễu hành bằng xe hơi kéo dài bốn giờ. Họ hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

c79db975408713b9442a1791c67c9d15.jpg

Một người qua đường đọc tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp

Đây là cuộc diễu hành bằng xe hơi thứ ba mà các học viên Mexico tổ chức. Sau khi nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhiều người qua đường và lái xe đã bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm.

eefc3bf1cc81e76a93d5ab8093a9c3c9.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Puebla, một thành phố lớn của Mexico.

Nhiều người cho biết họ chưa từng nghe về tội ác của ĐCSTQ. Một số người nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Tất cả những người mà các học viên nói chuyện đều bày tỏ sự cảm ơn vì đã chia sẻ với họ về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Cô Isabella cùng chị gái, các học viên ở bang Tlaxcala lân cận, đã tham gia cuộc diễu hành xe hơi ở Puebla. Họ cho biết: “Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay vì chúng tôi sát cánh cùng những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi muốn nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại diễn ra trong 23 năm qua và giúp chấm dứt nó.”

61ec26c3c589047d92834848caf45efb.jpg

Các học viên tham gia đoàn xe diễu hành hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và biết Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Họ kêu gọi mọi người lên án tội ác của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/21/453397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/25/205349.html

Đăng ngày 28-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share