Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cao Tư Vũ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 11-12-2022] Kể từ tháng 9 năm 2022, ít nhất mỗi tháng một lần, các học viên Pháp Luân Công Thụy Sỹ đều giới thiệu môn tu luyện cho khách bộ hành tại quảng trường Kornhausplatz, trung tâm Bern. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều du khách cho biết Pháp Luân Công cần được tôn vinh và sự tàn bạo của ĐCSTQ phải chấm dứt.

382fc4dafced8448a6fec89f8dd0b268.jpg

2b13bf906da5cf080216d03f645b0633.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cô Andrea bị thu hút bởi màn trình diễn luyện công của các học viên ở Kornhausplatz vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Cô chia sẻ rằng màn biểu diễn thật đẹp và cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Cô Andrea nói: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là điều mà mỗi người chúng ta cần phải trân quý trong cuộc sống này. Đây là điều mà nhân loại chúng ta cần có”.

Cô Andrea chú ý tới cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cô biết nhiều học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc và rằng nhiều người trong số họ đã bị giết hại vì hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cũng biết phần lớn nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn là các học viên Pháp Luân Công. Cô cùng bạn của mình là Louise đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Cô Andrea cho biết cô cảm thấy phẫn nộ khi ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Cô muốn thấy những tội ác này của ĐCSTQ phải chấm dứt. Cô nói: “Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước điều này”.

Cô Andrea từng suy nghĩ về việc tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công: “ĐCSTQ nhìn thấy rất rõ ràng rằng môn tu luyện này khiến người dân bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình, đây vốn là một chủ đề cấm kị ở Trung Quốc. Nó không muốn người dân có ý kiến riêng mà muốn tất cả mọi người có chung một tư tưởng phù hợp với nó”.

Cô Andrea hy vọng các học viên sẽ luôn bền chí và nói rằng Pháp Luân Công cần được tôn vinh. Cô nói: “Cảm ơn rất nhiều vì sự cống hiến của các bạn”.

Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho xã hội và cần được tôn vinh

Anh Sebastian Rumpf là một thợ cắt tóc có tiệm cắt tóc của riêng mình. Anh đã tìm hiểu về Pháp Luân Công qua nhiều sự kiện và bài báo trước đây. Anh nói: “Pháp Luân Công rất ôn hòa. Họ có tín ngưỡng, lối sống và các bài tập riêng nhưng đó không phải là điều mà ĐCSTQ muốn. Vì vậy, họ đã trở thành đối tượng bức hại của chính quyền này”.

Anh cho biết, “Thật quá tệ khi ngày nay vẫn còn chuyện như vậy xảy ra”. Anh ký bản kiến nghị và cho hay anh sẽ chia sẻ những thông tin mà mình đã biết với nhiều người hơn nữa. Anh nói: “Bởi vì điều này rất quan trọng, mỗi người cần lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Họ (các học viên Pháp Luân Công) đã mang lợi ích tới cho xã hội và họ xứng đáng được tôn vinh”.

Trở lại tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 26 tháng 11 năm 2022, cô Beatrice Mettler tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Công ở Bern. Cô cho biết, 10 năm trước, cô đã biết tới Pháp Luân Công tại New York và cô vẫn luôn nhớ rõ trải nghiệm này.

Cô nhớ lại: “Đó thực sự là một cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Công pháp này rất tốt và mọi người có thể cảm nhận được trường năng lượng. Đó thực sự là một trường năng lượng tốt, khiến cho người ta có cảm thấy bình yên như thế, giống như được sạc năng lượng vậy. Tôi luôn ghi nhớ điều này. Điều đó thực sự ấn tượng và vẫn rất rõ ràng trong ký ức của tôi”.

Khi cô trông thấy các học viên Pháp Luân Công ở Bern, cô cảm nhận được một sự kết nối và tiến về phía họ. “Trái tim đã bảo tôi dừng lại, và tôi có thể cảm nhận được niềm hân hoan trong lòng. Tôi nghĩ có được cơ hội như vậy quả là vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Điều này rất tốt đối với tôi. Đó là động lực và tôi sẽ tới Rose Garden để tiếp tục học Pháp Luân Công”.

Cô cho biết Pháp Luân Công là ôn hòa và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ không nên xảy ra và cần phải chấm dứt. Cô đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/11/452972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/14/205170.html

Đăng ngày 21-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share