Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 10-12-2022] Trong vài năm qua, cứ vào thứ Năm hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại kháng nghị ôn hòa trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich. Họ quảng bá vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra cũng như tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sự kiên trì của các học viên đã giúp nhiều người dân địa phương biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và ca ngợi những nỗ lực của các học viên.

7725315280f363b09ebde11a7404e6b5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, ngày 10 tháng 11 năm 2022

cc2a1f3a205c89a028e28d2bd7a32690.jpg

c4864db34be581db927c2e9cc2ac4214.jpg

15c9ef21f2abbc0f2d8a8f38fc6e7945.jpg

2a5fe75a9b898e1df1a58a130d6258d9.jpg

2ee7a3cc1664d21ed507e45bb89c7a95.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich vào tháng 11 và tháng 12 năm 2022

Nhiếp ảnh gia: “Thật đáng xấu hổ khi một quốc gia hủy hoại nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn”

24872bcce9ddc6f41b2c647a1f7c9c17.jpg

Bà Aniela Adams, một nhiếp ảnh gia người Đức

Bà Aniela Adams, một nhiếp ảnh gia người Đức, đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán vào ngày 17 tháng 11 năm 2022. Bà hỏi, “Các bạn có đến đây hàng tuần không?” “Mỗi lần các bạn ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi phải nói cho những người sống trong cộng đồng của tôi để họ có thể đến ký tên thỉnh nguyện và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bà cho biết trước đây bà đã từng ký tên thỉnh nguyện. “Mong ước của tôi cũng giống như mong ước của các bạn. Tôi ước cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng rằng bằng cách cố gắng hết sức, điều ước của chúng ta có thể trở thành hiện thực”, bà nói.

Bà cho biết: “Ký tên thỉnh nguyện là việc dễ nhất. Tôi ước tôi có thể làm được nhiều hơn cho các bạn. Thật đáng xấu hổ khi một quốc gia hủy hoại nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là một thảm họa.”

Mục sư về hưu: Chân-Thiện-Nhẫn là một nguyên tắc quan trọng

Sau khi nhìn thấy hoạt động của các học viên tại lãnh sự quán, ông Reinhard, mục sư về hưu, đã dừng xe đạp và trò chuyện với các học viên một lúc. Sau đó, ông ký tên vào bản thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói, “Mọi người nên có thể tự mình phân biệt tốt – xấu. Không phải làm theo một đảng phái hay tổ chức nào cả.”

“Tôi tin rằng mọi người có thể suy nghĩ độc lập và lên tiếng cho chính họ. Người ta không nên bị tước đoạt bất cứ điều gì. Mỗi người đều có con đường riêng của mình,” ông Reinhard nói.

Ông Reinhard cảm thấy rất vui khi biết các học viên tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho hay ông cũng thực hành điều tương tự trong Cơ đốc giáo.

“Tôi nghĩ việc các học viên tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn là rất tốt. Mọi người nên hướng nội. Chân-Thiện-Nhẫn khắc họa một cuộc sống tươi đẹp, nơi mọi người chân thành, từ bi và khoan dung với nhau. Đây là một nguyên tắc quan trọng,” ông nói.

Ông Reinhard cho biết thêm: “Tôi cảm thấy gần gũi và quen thuộc với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy mình thuộc về nguyên tắc đó. Khi bạn hiểu được nguyên tắc này, bạn có thể hiểu rõ bất kỳ tôn giáo hay đức tin nào.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/10/452946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/14/205178.html

Đăng ngày 17-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share