Bài viết của Trương Vân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-12-2022] Ngày 10 tháng 12 là Ngày Quốc tế Nhân quyền. Vào ngày 8 tháng 12, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tổ chức kháng nghị trước Tòa nhà Lập pháp Ontario. Họ lên án cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số quan chức Canada đã đến ủng hộ sự kiện này. Nghị sỹ Melissa Lantsman, phó lãnh đạo của Đảng Bảo thủ, đã thể hiện sự ủng hộ qua video của bà.

Sau đó, họ diễu hành đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto và tiếp tục kháng nghị. Xe cảnh sát chặn cả hai đầu đoạn đường trước Lãnh sự quán Trung Quốc để đoàn diễu hành đi qua. Các diễn giả lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của người dân Trung Quốc trong việc chống lại sự áp bức của ĐCSTQ.

Một số khán giả người Trung Quốc đi theo đoàn diễu hành nói rằng họ rất xúc động. Một số người đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều cư dân địa phương cho biết họ nhận thức được sự xấu xa của ĐCSTQ và sự đàn áp của ĐCSTQ đối với người dân ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường vỗ tay ủng hộ cuộc diễu hành.

1bc3b96bd589d029b17a2c06d719596b.jpg

73b81845c33d7a7bb50a2d0eba4cf5c6.jpg

274adf6025d16b9ccf0db15e1e404bd1.jpg

0024c9412df631cd0bb7e5a8a2b91a1d.jpg

d2e1dc760b3bff82bbc2e1710cb5d4e2.jpg

d0ae1c2f4c20c48b316e622bd6b83baa.jpg

e8e7befcec637bff68986bdeb2174cba.jpg

Các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị trước Tòa nhà Lập pháp Ontario, ngày 8 tháng 12.

c2b1f1e8644c67d89af141c1cac6b5fb.jpg

f833041406642df055e25a0143920f83.jpg

1f200b252fab4fceef620c92701330d2.jpg

e4abd043ae29b3447238d2ace86dbdc0.jpg

c72505bdd36c9e3ef1a5b97c22f965fc.jpg

Diễu hành đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto

6a6218a2287362d32290d10538bccdd0.jpg

Các quan chức và học viên Canada tại sự kiện

Phó lãnh đạo đảng Bảo thủ phát biểu qua video để ủng hộ Pháp Luân Công

494ad55dce706b5a36e4d4249427d52f.jpg

Ảnh chụp màn hình video bài phát biểu của Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ, Nghị sỹ Melissa Lantsman

Nghị sỹ Melissa Lantsman, phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ, đã phát biểu qua video để bày tỏ sự ủng hộ.

Bà phát biểu rằng Ngày Nhân quyền nhắc nhở chúng ta về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đang diễn ra, và ĐCSTQ vẫn tiếp tục giam giữ các học viên mà không tuân theo các thủ tục pháp lý. Bà nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các học viên Pháp Luân Công để bảo vệ lương tâm và chính tín của họ. Chúng tôi cũng tôn trọng và khâm phục sự dũng cảm và kiên trì của hàng triệu học viên Pháp Luân Công trong khi phải chịu sự kinh hoàng và đau đớn mà chế độ độc tài chuyên chế gây ra cho họ.

“Nếu bạn bị buộc phải từ bỏ đức tin của mình, thì sẽ không có tự do. Ở Canada, những gì chúng tôi phải làm là bảo vệ quyền tự do này cho tất cả mọi người”.

Bà nói rằng chính phủ Canada phải đứng lên và có những hành động cụ thể để chấm dứt tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ . Bà hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ được sống trong một môi trường không còn sự sợ hãi.

Bà cảm ơn các học viên vì lòng can đảm không lùi bước của họ trong việc tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay cả khi đối mặt với những lời dọa dẫm và sự đe dọa, họ vẫn chọn phong thái cao thượng. Bà cho biết những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp vì họ đang thay đổi cả thế giới.

Tôi đã ủng hộ các bạn ngay từ ngày đầu tiên, và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn,” bà nói.

Cựu Thượng nghị sỹ: Các bạn đã phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ

d8a490cbd35d47dd6a13e7ec60eac94d.jpg

Thượng nghị sỹ đã nghỉ hưu Consiglio Di Nino, người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm

Thượng nghị sỹ Canada đã nghỉ hưu Consiglio Di Nino là người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm. Trong buổi kháng nghị, ông phát biểu: “Tôi đã ủng hộ các bạn trong suốt những năm qua. Các bạn đã phơi bày tội ác tàn bạo tồi tệ nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với người dân. Những nỗ lực không ngừng của các bạn thật phi thường và đã đóng một vai trò to lớn”.

Ông cho biết tiếng nói của các học viên đã giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu sâu sắc hơn về những việc làm của ĐCSTQ. Ông cảm thấy nhẹ lòng khi thấy rất nhiều người cùng chung tay tham gia vào cuộc kháng nghị này vì lợi ích của người dân Trung Quốc. Ông nhận định rằng, ở Trung Quốc, có hàng ngàn người Trung Quốc với lòng can đảm phi thường đã đứng lên chống lại sự đe dọa của ĐCSTQ.

Ông cho biết trong hơn 20 năm qua, các học viên đã phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và phơi bày tội ác chống lại loài người của chế độ ĐCSTQ, điều này đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, và ngày càng có nhiều người ủng hộ họ.

Ông nói rằng thành công không còn xa với họ nữa. Khi ĐCSTQ sụp đổ, sự tước đoạt nhân quyền và bức hại người dân cuối cùng sẽ kết thúc. Ông biểu thị sự lạc quan vì nhiều người Trung Quốc đã hiểu sứ mệnh của họ và đang hành động.

Cuối cùng, ông nói, “Tôi rất vinh dự được sát cánh cùng các các học viên Pháp Luân Công dũng cảm và quyết tâm để lên án tất cả những tội ác của ĐCSTQ. Tôi đảm bảo rằng, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn.”

Cựu nghị sỹ: Ngày mà cái thiện chiến thắng cái ác sẽ đến

bc2d167777c44ec41a84e4abcfff8ceb.jpg

Cựu nghị sỹ Wladslaw Lizon

Cựu nghị sỹ Wladslaw Lizon đã phát biểu tại buổi kháng nghị, “Tôi muốn nói với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc rằng các bạn không bị lãng quên, và tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn. Chúng tôi [những người] ở các quốc gia khác nhau sẽ cùng các bạn đối mặt với ĐCSTQ.”

“Tôi muốn nói với chính phủ Trung Quốc rằng: Ngày tàn của họ đang đến. Tôi lớn lên ở Ba Lan dưới thời cộng sản. Ở đất nước tôi, chế độ cộng sản đã bị lật đổ. Bây giờ, chúng ta đang cùng nhau hành động để kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi biết ngày chiến thắng sẽ đến”.

Ông cho hay ông hy vọng sẽ được chúc mừng ngày mà cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Ông cũng nhắc nhở các chính phủ của tất cả các nền dân chủ rằng: “Các vị phải có một lập trường vững chắc và phải hành động chống lại ĐCSTQ.”

c5171526a1f7785ead0639da66eb6206.jpg

Ông Michael Mostyn, Giám đốc điều hành của B’nai Brith Canada, một tổ chức nhân quyền của cộng đồng Do Thái tại Canada

Ông Michael Mostyn, Giám đốc điều hành của B’nai Brith Canada, nói rằng ông tự hào về ông David Matas, cố vấn pháp lý cấp cao của tổ chức, người đã tham gia vào cuộc điều tra về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông cũng rất hài lòng khi tổ chức của ông đã giúp ra mắt bộ phim tài liệu “Sự thật đau lòng: Cuộc diệt chủng Pháp Luân Công” (Pain Truth: The Falun Gong Genocide), nhằm phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông Mostyn bày tỏ lòng biết ơn đến các học viên Pháp Luân Công vì đã giúp cho người dân Canada nhận ra bản chất của ĐCSTQ và mối đe dọa của nó đối với Canada.

Ứng cử viên thị trưởng Toronto: Các bạn không chỉ làm điều này cho chính mình, các bạn đang làm điều này cho tất cả chúng ta

66a6f1bc03069e08aec54f158ed5fbd9.jpg

Ứng cử viên thị trưởng Toronto, bà Sarah Climenhaga, phát biểu tại buổi kháng nghị.

Ứng cử viên thị trưởng Toronto, bà Sarah Climenhaga, phát biểu tại buổi kháng nghị rằng, khi bà tranh cử thị trưởng Toronto vào mùa thu vừa qua, bà đã biết đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà hiểu sứ mệnh của họ và biết được quãng thời gian khó khăn mà họ đã phải chịu đựng.

Bà cho biết bà đến buổi kháng nghị vì tin rằng nhiều người Canada coi tự do tôn giáo và ngôn luận là điều hiển nhiên, vì vậy thật khó để hình dung được mức độ nghiêm trọng của cuộc bực hại và sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, bà Clemenhaga nói: “Tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự kiên trì và cống hiến không ngừng nghỉ của các bạn. Các bạn không chỉ làm điều này cho chính mình, mà còn cho tất cả chúng ta. Bởi vì mọi người đều cần tự do, như tự do ngôn luận, tự do sinh sống, tự do hội họp, v.v. Tôi biết rằng không chỉ ở Trung Quốc và Canada mà trên toàn thế giới, mọi người đang chống lại sự chuyên quyền để duy trì tự do, bởi vì tự do là điều cần thiết cho tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta có niềm tin vào trái tim mình, không ai có thể thay đổi chúng ta bằng cách tước đi quyền lợi của chúng ta ”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?
Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.
Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/10/452945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/11/205136.html

Đăng ngày 15-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share