Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 29-11-2022] Ngày 26 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Cuộc Diễu hành mừng Giáng sinh của Norwood ở Adelaide, Nam Úc. Nhiều người dân địa phương tham gia cuộc diễu hành khen ngợi rằng chiếc thuyền Pháp của các học viên nổi bật với màu sắc rực rỡ. Những người khác cho biết chiếc thuyền để lại ấn tượng đáng nhớ.

Sau khi những hạn chế liên quan đến đại dịch covid được nới lỏng, cuộc diễu hành mừng Giáng sinh lại được tiến hành với ngập tràn những chiếc xe diễu hành đầy sắc màu cùng âm nhạc và các hoạt động giải trí. Chiếc thuyền màu vàng kim của các học viên đã thu hút sự chú ý của khán giả dọc tuyến đường diễu hành. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành của họ.

1fc128b2fb1ba3865eb804a3ecf38667.jpg

0ce9703585c4a2c154fc65da4d39d5bd.jpg

cb9486639aa97078e5624d687bb7947c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Cuộc Diễu hành mừng Giáng sinh của Norwood, hôm 26 tháng 11 năm 2022

Chiếc thuyền Pháp màu vàng lan tỏa phúc lành

Nhiều khán giản cho biết chiếc thuyền màu vàng với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vô cùng bắt mắt. Trên thuyền, các học viên trong trang phục tiên nữ trình diễn bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, bài tọa thiền, và có hai tiểu tiên nữ vẫy tay chào khán giả trong nhạc nền Pháp Luân Đại Pháp hảo.Theo sau chiếc thuyền là những tiên nữ cầm hoa sen và các học viên căng biểu ngữ.

Đám đông vỗ tay tán thưởng khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua. Một số người cổ vũ và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong khi những người khác bắt chước theo các động tác của bài công pháp thiền định.

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, mọi người đã chú ý đến chiếc thuyền lớn màu vàng và chụp rất nhiều ảnh. Các học viên phát tặng hoa sen gấp thủ công và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Tôn đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã 80 tuổi. Bà đưa cháu trai đến xem diễu hành và bị thu hút bởi chiếc thuyền lung linh của các học viên. Sau khi bà biết chiếc thuyền do các học viên tự thiết kế và chế tạo, bà Tôn nhận xét: “Chiếc thuyền này thật đẹp!”

Một học viên chia sẻ với bà Tôn: “Chúng cháu muốn mọi người biết bản chất thực sự của văn hóa Trung Hoa truyền thống và vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh và công nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại ngụy tạo những tuyên truyền giả dối để vu khống phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Tôn vui mừng nhận bông hoa sen giấy và cho biết bà muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

52390cf55fa061412420095d8ad2919c.jpg

Anh Justin (ở giữa) cho biết anh rất vui khi thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

Anh Justin, làm việc trong lĩnh vực y tế, đã đưa gia đình đến cuộc diễu hành. Anh rất vui khi gặp các học viên và nói rằng đoàn diễu hành của họ tràn ngập sắc màu rực rỡ và trông rất đẹp mắt. Anh muốn tìm hiểu thêm về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nhấn mạnh: “Nguyên lý này rất tốt.”

Sau cuộc diễu hành, một số người đã hỏi các học viên về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã thông tin cho họ về tình hình hiện tại ở Trung Quốc. Những người khác muốn biết thông tin về các điểm luyện công địa phương.

Được thụ ích cả tâm lẫn thân sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

1bee767c2166482bcfc6ecfeb079c0e2.jpgAnh Trịnh lần đầu tiên tham gia cuộc diễu hành

Anh Trịnh đến từ Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc diễu hành. Anh muốn nói với tất cả mọi người về những phúc lành mình nhận được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến việc các học viên ở Trung Quốc bị bức hại như thế nào.

Anh Trịnh cho biết anh trở nên khỏe mạnh hơn và tràn đầy sức sống sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, anh đã chịu nhiều áp lực khi theo học chương trình tiến sỹ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Trịnh có thể bình tĩnh, tập trung và việc học trở nên hiệu quả hơn.

Anh Trương và gia đình đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cùng ba con tham gia cuộc diễu hành. Ngọc, con gái lớn của anh cho biết: “Cháu rất vui khi thấy Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt như vậy.”

518df835552942049a0edec7d909e84f.jpgAnh Trương cùng ba con

Ngọc chia sẻ: “Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cả gia đình cháu được thụ ích. Mọi người có thể tìm những thiếu sót ở chính mình và bao dung với nhau. Hiện giờ gia đình cháu sống rất hòa thuận. Cha cháu quan tâm đến gia đình hơn và cháu có thể thể hiện cảm xúc thật của mình. Nhiều trẻ em thường e ngại trước bố mẹ nhưng cháu thì không như thế. Cháu tôn trọng cha mẹ và có thể bình tĩnh biểu đạt suy nghĩ của mình.”

8cdf1c694d00d3b89fe9e02861687616.jpgCô Bella cho biết cô rất vui khi thấy nhiều học viên trẻ tham gia cuộc diễu hành

Cô Bella rất vui khi thấy nhiều học viên trẻ tham gia cuộc diễu hành. Cô chia sẻ rằng cô đang mang thai và “việc học Pháp chắc chắn rất quan trọng đối với em bé trong bụng tôi.” Cô Bella cho biết việc đọc các bài giảng đã mang lại cho cô rất nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là những thay đổi về tâm tính.

“Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình là người tu luyện và không nên bị mê hoặc bởi xã hội người thường. Tôi cần hướng nội, tìm những thiếu sót ở bản thân và đề cao tâm tính. Tôi cũng học được rằng cần nghĩ cho người khác trước.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/29/452503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204982.html

Đăng ngày 06-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share