Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 20-11-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trên nền nhạc êm dịu đã trở thành cảnh tượng yên bình quen thuộc trên phố Grafron, một địa danh nổi tiếng Dublin, thủ đô của Irealand. Có thời, ngay cả người Dublin cũng ngại đặt chân đến con phố nhỏ ngoằn ngoèo này. Grafton nay đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới đến mua sắm và ngắm cảnh.

Ngày 12 tháng 11 năm 2022, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động trên con phố nhộn nhịp này để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ trình diễn các bài công pháp và dựng bảng trưng bày cùng các biểu ngữ có thông tin về cuộc bức hại nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ học viên còn sống ở Trung Quốc.

Họ đã trưng bày bản sao các thông cáo ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp do các chính phủ trên khắp thế giới ban hành, cũng như những bức ảnh cho thấy người cảnh sát Trung Quốc đã tra tấn các học viên tàn bạo như thế nào. Sự tương phản rõ nét này đã thu hút nhiều người dừng chân và tìm hiểu thông tin. Một số người đã dùng máy quay và điện thoại di động để ghi lại những thông tin này. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

cf1b5bd5518180e086998ed67ed77bd2.jpg

008986f119fa6be4b21ef207a8236507.jpg

0da35e3635e64b988663cffb426ed0ef.jpg

e7815803cec5a59dd226ed850901bce1.jpg

fcd8890b56222068d46c686e1d151064.jpg

5db403a40a7f1afe4fe40358a331861c.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện trên phố Grafton ngày 12 tháng 11 năm 2022 để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ đã bức hại pháp môn này như thế nào. Nhiều cư dân địa phương và du khách đã ký đơn kiến nghị ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

7efc1cb0954b3858e64736ba65aea05d.jpg

Một người đàn ông ủng hộ những nỗ lực phản bức hại ôn hòa của các học viên

Nhiều người Trung Quốc cảm ơn các học viên

Một nam thanh niên ở độ tuổi 20 hối hả đi tới khi các học viên vừa dựng quầy thông tin. Anh hỏi Michael, một học viên phương Tây: “Anh có nhớ tôi không?”

Học viên Michael nói: “Tất nhiên rồi, tôi nhớ chứ!” Chàng trai trẻ không còn vẻ mặt u sầu như khi Michael gặp anh lần đầu vào năm ngoái. Michael biết, nhờ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp mà chàng thanh niên Trung Quốc này đã bỏ được ý định tự tử.

Michael nhớ lại lần đầu gặp chàng thanh niên này là tại một sự kiện vào một ngày thứ Bảy tháng 11 năm ngoái, khi anh cùng các học viên khác đang phát tặng tờ thông tin chân tướng trên phố. Khi bầu trời ngả tối dần, những ngọn đèn giáng sinh trên quầy thông tin lần lượt sáng đèn. Không khí lễ hội vui tươi, trên phố đầy người đến và đi.

Một thanh niên người Trung Quốc với vẻ tuyệt vọng đã dừng lại để lấy một tờ thông tin mà Michael đang phát tặng. Khi anh này hỏi đó là gì, Michael giải thích rằng đó là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ ở đây để nói cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh thanh niên không nói một lời và trông rất tuyệt vọng. Michael lo lắng, hỏi anh có cần giúp gì không. Họ trò chuyện với nhau, và cuối cùng, chàng thanh niên thổ lộ rằng anh đang tới ga tàu gần đó và định sẽ nhảy vào đầu tàu để kết liễu cuộc đời. Với vẻ mặt u ám, anh kể anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm và không thể tha thứ cho bản thân được.

Michael giật mình kinh sợ. Anh liền nói với anh thanh niên này rằng sinh mệnh là rất quý giá và rằng anh cần phải sống một cuộc sống tốt đẹp thay vì kết thúc cuộc đời như vậy. Michael và một học viên nữa đã chia sẻ với anh về những trải nghiệm sau khi đọc các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và bảo anh rằng có thể tìm thấy câu trả lời cho ý nghĩa nhân sinh ở Đại Pháp. Anh thanh niên im lặng lắng nghe với vẻ mặt trầm ngâm. Trước khi anh rời đi, một học viên đã khuyên anh hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có ích cho anh.

Michael đã rất vui mừng khi gặp lại anh thanh niên này. Chàng trai trẻ nói: “Tôi đi cả chặng đường tới đây cốt để cảm ơn anh”. Anh nói rằng lần này là trên đường đi làm.

Michael nói với anh rằng ai cũng có những lúc cảm thấy trời như sắp sập xuống, cảm thấy cõi lòng tan nát và tăm tối, dường như không còn hy vọng nữa. Tuy nhiên, “Nếu có thể ghi nhớ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thì anh sẽ thấy luôn có một con đường có ích cho anh, luôn có một con đường đưa anh thoát khỏi bóng tối. Nó xảy ra tự nhiên, mà anh thậm chí không thể lý giải điều kỳ diệu đó diễn ra như thế nào”. Anh thanh niên này bắt tay Michael và nói: “Cảm ơn anh vẫn nhớ tôi và cảm ơn anh đã giúp đỡ.”

Người Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại”

Một học viên tặng một cuốn sách thông tin cho một phụ nữ trẻ người Trung Quốc. Cô nói với học viên này: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại. Các bạn lên tiếng cho người Trung Quốc.” Cô cho biết, cô quê ở tỉnh Tứ Xuyên và đã nghe nói về những gì đã xảy ra với một số quan chức cao cấp của ĐCSTQ. Học viên này nói với cô rằng những quan chức ĐCSTQ ngã ngựa đó đều nghe theo cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân bức hại các học viên, giết họ để lấy nội tạng, họ đã dàn dựng màn tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng ý. Cô cho biết sau cuộc trò chuyện này, cô đã hoàn toàn hiểu rằng “cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là cuộc bức hại đối với toàn thể nhân dân Trung Quốc”. Cô quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô cho biết cô không thích việc ĐCSTQ tẩy não nhân dân Trung Quốc và cô muốn thoái xuất triệt để khỏi bị các tổ chức của ĐCSTQ mà cô đã gia nhập. Cô nói: “Tôi sẽ kể với cha mẹ tôi về điều này và bảo họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Cô Trần, một người Trung Quốc khác, cho biết cô đã biết qua một video trực tuyến rằng tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp toàn là giả. Cô nói cô là tín đồ Cơ đốc giáo và cô tin vào Chúa, “Nhưng ĐCSTQ không cho tín ngưỡng nào tồn tại để bạn chỉ có thể tin vào nó. Nó đã phá hoại các nhà thờ.” Cô cho biết cô biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ là tà ác. Cô đã dùng hóa danh để thoái ĐCSTQ và cầu chúc các học viên mạnh khỏe.

Người dân phương Tây khích lệ các học viên: “Hãy giữ vững hy vọng”

dab2208b5a4055815f0540d47b74e81c.jpg

Cô Karolina đến từ Ba Lan cho biết cô ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Karolina đến từ Ba Lan cho biết, cô bị thu hút bởi âm nhạc luyện công nên đã tới quầy thông tin. Khi thấy các học viên đang thiền định, cô hỏi họ đang làm gì. Một học viên nói với cô rằng họ đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, rằng năm bài công pháp rất dễ học và đây là môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Cô đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

70e87344b939fdbcfc6ca986f13e8d69.jpg

Cô Akira đến từ Jamaica (trái) và anh Abad đến từ Sudan ủng hộ các nỗ lực phơi bày bức hại của các học viên

Cô Akira và anh Abad đang sống ở Ireland, cho biết họ thích các bài công pháp khoan thai, ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói cũng muốn học và hỏi nơi học. Họ cho biết, trước đây, họ chưa từng nghe nói tới cuộc bức hại. Anh Abad cho hay, anh đến từ Sudan và hiểu rõ về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Họ khích lệ các học viên “Hãy giữ vững hy vọng, rồi các bạn sẽ thấy hòa bình sẽ đến.”

61e1937f7889f6e467eb8b63cbd452b6.jpg

Cô Lisa (trái) và anh Joe ở London ủng hộ những nỗ lực phơi bày bức hại của các học viên

Cô Lisa và anh Joe, đến từ London, đang thăm Ireland trong dịp nghỉ cuối tuần. Họ cho biết, họ luôn thấy các học viên phản kháng ôn hòa ở bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở London. Họ ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện này ở Ireland. Họ nói rằng điều các học viên làm là rất quan trọng “Các bạn không chỉ nói với thế giới về những gì các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng mà còn giúp người dân châu Âu hiểu ra mối nguy hại mà họ đang phải đối mặt: ĐCSTQ đang thâm nhập vào mọi giai tầng xã hội. Nếu ĐCSTQ quả thực có thể phá hoại được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bằng cách tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên và thời gian như vậy thì không ai có thể thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của nó.”

0e4c3c682d274493fda242c016e9761f.jpg

Cô Keira và cô Megan đến từ Ireland ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi kết thúc cuộc bức hại

Cô Keira và cô Megan dừng chân tại quầy thông tin lúc chiều tối. Họ cẩn thận đọc các thông tin và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Keira nói “thật là buồn” khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mất đi tự do và bị tra tấn chỉ vì có đức tin. Cô Megan cho biết việc phổ biến cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại đang diễn ra là “rất ý nghĩa”. Cô động viên các học viên hãy kiên trì.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/452150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204873.html

Đăng ngày 28-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share