Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 29-10-2022] Chào hỏi, ký tên, bắt tay, ôm … là những cách mà du khách từ khắp thế giới và người dân Ireland bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm phơi bày cuộc bức hại.

Ngày 22 tháng 10 năm 2022, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên con phố thương mại nhộn nhịp ở trung tâm của Thủ đô Dublin. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tài liệu và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm và kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sự tàn bạo trong các bức tranh miêu tả các hình thức tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên hoàn toàn trái ngược với các động tác luyện công tường hòa và uyển chuyển của các học viên, thu hút nhiều người qua đường dừng lại để xem và chụp ảnh.

057716c6b86f37bd711ce0f325e7644d.jpg

0444bd8a9c5edbc8cc5dccd6eca152e1.jpg

8e7299255e02b795f5be74e5ab984084.jpg

Nhiều người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Dublin hôm 22 tháng 10

844e84786821c7e73c6b191aaebe1822.jpg

Một gia đình Thụy Điển ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Hoa kiều lên tiếng ủng hộ

Trong một chuyến công tác tại Ireland, khi đang đi dạo ở trung tâm thành phố Dublin, một phụ nữ Trung Quốc nhìn thấy các học viên đang ngồi thiền nên dừng lại để trò chuyện. Bà cho hay bà đã đến một số quốc gia và nhiều lần thấy các học viên tổ chức các sự kiện và trình diễn các bài công pháp. Một học viên nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp được truyền tới hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, nhưng chỉ ở Trung Quốc Đại lục là bị bức hại tàn bạo, “Nếu Pháp Luân Đại Pháp thực sự xấu xa như phương tiện truyền thông của ĐCSTQ tuyên bố, thì tại sao pháp môn này lại được chào đón ở rất nhiều quốc gia?“ Bà gật đầu đồng ý. Bà đã dùng một hóa danh để thoái khỏi Đoàn Thanh niên mà bà đã gia nhập, và cảm ơn người học viên. Bà nói, “Các bạn vất vả quá!”

Một phụ nữ trẻ đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, cho biết cô vừa nhận bằng thạc sỹ và đang làm việc tại Ireland. Cô kể với một học viên rằng lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước ĐCSTQ hậu thuẫn là từ một video mà cô được xem khi còn ở Vũ Hán hai năm trước, trong giai đoạn phong tỏa vì COVID. Những bằng chứng trong video khiến cô cảm thấy sốc. Cô cho hay cô đã khóc khi xem video đó. Cô không thể tin rằng một đảng chính trị lại có thể làm những điều phi nhân tính đến vậy đối với những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. “Nó thực sự tàn nhẫn!”, cô chia sẻ.

Sau khi xem đoạn video, cô đã rút đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cơ quan, và nói với cha mẹ mình về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô cho biết cô ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hoàn toàn thất vọng về thực trạng ở Trung Quốc. Cô rất buồn khi là người Trung Quốc.

Người học viên nói với cô rằng các học viên giảng chân tướng cho người Trung Quốc vì muốn họ được an toàn. Cô gái trẻ vui mừng khi thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cô Lý, nhân viên tài chính của một công ty gần đó, đã chuyển đến Ireland từ hơn 20 năm trước. Trong giờ nghỉ trưa, cô tình cờ đi ngang qua và chú ý đến sự kiện của các học viên. Cô cho biết cô không bao giờ sử dụng ứng dụng WeChat (một ứng dụng điện thoại thông minh phổ biến do chính phủ Trung Quốc kiểm soát, có thể thu thập thông tin cá nhân và theo dõi bài đăng của người dùng) và hiểu rằng những thảm họa ở Trung Quốc là do ĐCSTQ gây ra. “ĐCSTQ thực sự không phải là một điều tốt!” Cô đã thoái xuất Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức mà cô đã tham gia khi còn học tiểu học.

Người dân ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại

8a79a60af60face1b31f601aa4a5d54a.jpg

Anh Aiden, cô Rebecca và con gái Holly của họ

Anh Aiden và cô Rebecca đưa con gái đến trung tâm thành phố để mua quà sinh nhật. Họ quan tâm và dừng lại đọc các bảng thông tin. Hai vợ chồng cho biết họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, họ biết được vô số người Trung Quốc đã mất tự do, bị tra tấn, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng chỉ vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Họ lập tức ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc.

07ae01ee9d37920f7cbeff2aba0c4dd8.jpg

Bác sỹ Stephen (bên trái)

Anh Stephen, một bác sỹ tại một bệnh viện trung tâm thành phố, cho biết anh đã theo dõi cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với nhóm tu luyện ôn hòa này trong 5 năm, sau khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc khi họ vẫn còn sống. Anh ấy cảm thấy mình, với vai trò là một bác sỹ, cần có trách nhiệm làm một điều gì đó, do vậy anh đã viết thư cho nghị sỹ khu vực của mình rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị bức hại tàn bạo và thậm chí bị thu hoạch nội tạng. Sau đó anh nhận được thư từ nghị sỹ, cho biết bức thư của anh đã được chuyển đến Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney. Trong một bức thư sau, bộ trưởng phản hồi rằng chính phủ Ireland và các nước châu Âu khác đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.

efaeff7f383b0f241460030051239ed2.jpg

Anh Antonio đến từ Bồ Đào Nha ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Antonio, một du khách đến từ Bồ Đào Nha, cho biết anh đã xem các báo cáo về cuộc bức hại trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh hiểu rõ bản chất xấu xa của chủ nghĩa cộng sản và cách ĐCSTQ xâm nhập vào phương Tây, đặc biệt là Châu Âu. Anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày và ngăn chặn các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Anh Heyder từ Thổ Nhĩ Kỳ đã ký vào bản kiến ​​nghị không chút do dự khi đi ngang qua. Anh cho biết anh hiểu rõ việc ĐCSTQ bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với một học viên: “Trước cuộc bức hại, tất cả các thành phần của xã hội Trung Quốc, bao gồm cả quân đội, đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt, mang lại lợi ích cho người dân. Cuộc bức hại đẫm máu này do Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) khởi xướng. Cuộc bức hại chưa chấm dứt, mà vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.”

Khi được hỏi làm sao anh có được thông tin chi tiết như vậy, anh trả lời: “Khi bạn nhận ra rằng bạn có thể là mục tiêu tiếp theo của cuộc bức hại, bạn sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác tàn bạo đó nữa.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/451262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204546.html

Đăng ngày 03-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share