Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 29-10-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào sự kiện sức khỏe “Trân quý bản thân” (“I Love Me”) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2022. Đây là một triển lãm quy mô lớn ở Bắc Âu, thu hút những người quan tâm đến sức khỏe, sắc đẹp và thời trang.

Khi khách tham quan đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, họ được chào đón bởi những nụ cười của các học viên. Một số học viên phát tờ rơi, một số biểu diễn các bài công pháp. Rất nhiều người dừng lại xem biểu diễn các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại pháp môn này của ĐCSTQ, họ ký đơn kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

b0cebee4c7fb04b64fba4e1d65aa59ee.jpg

96694a2cab381f3e347235ca261787b2.jpg

Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt bức hại.

Ban tổ chức triển lãm cung cấp một căn phòng để các học viên hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp. Nhiều người rất hứng thú nên hôm nào cũng đến học. Sau khi luyện công, họ cho biết họ cảm thấy thư thái và thoải mái.

Một người cho hay, cô cảm nhận được có gì đó đang quay giữa cánh tay khi tập bài công pháp số hai. Cô hỏi người học viên dạy mình bài công pháp này đó là gì. Một người phụ nữ khác nói: “Khi tập bài công pháp số bốn, tôi thấy rất dễ chịu đến nỗi tôi còn không muốn dừng lại.”

d94c43412c52789a557acd1bf2549da2.jpg

Mọi người học ngồi thiền.

Bà Seija bày tỏ sau khi học các bài công pháp: “Tôi thấy rất thoải mái. Động tác trông đơn giản nhưng không hề dễ làm. Tôi cảm thấy dòng năng lượng tích cực đang chạy khắp cơ thể mình. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng tôi thấy rất xúc động trong tâm hồn.”

Bà Seija nhận xét về nhạc luyện công: “Âm nhạc giúp tôi thấy thoải mái và thư giãn. Dù thân thể tôi đang ở đây, nhưng tôi cảm thấy mình đang ở một nơi khác.” Con gái bà, cô Jenni, đã tập yoga được bốn năm nói: “Không hiểu sao âm nhạc này khiến tôi cảm thấy muốn khóc. Nó thật uy lực.”

Các học viên nói Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trở thành người tốt. Bà Seija nói: “Tôi rất thích ba chữ này.” Một số người trò chuyện với các học viên cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảm ơn và chúc các học viên may mắn.

Có hai cô bé đi cùng cha tới quầy và nhìn ngắm bức ảnh một học viên ngồi thiền. Một học viên bắt chuyện: “Nếu cháu muốn học cô có thể dạy cháu.” Hai chị em gật đầu. Cha của hai cô bé chụp lại ảnh khi các con đang tập. Một số người đi qua thấy hai cô bé tập trung học luyện công, bèn dừng lại xem. Sau đó, cô em đến lấy tờ rơi trên bàn và bẽn lẽn đưa chúng cho họ.

89f1e862e46e8ce13e53cbcb65ebcf13.jpg

Hai cô bé học bài công Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên đưa cuốn tài liệu giới thiệu cho một người đàn ông đang đứng xem các học viên luyện công. Cô giới thiệu một chút về Pháp Luân Đại Pháp và nói với ông về môn tu luyện này đang bị bức hại tại Trung Quốc. Ông ấy nói ông biết điều đó và chính ông đã tập thiền được 30 năm. Ông cho biết, dù ông đứng cách xa nhưng cũng cảm nhận được trường năng lượng khi các học viên luyện công.

Anh Jonatta nhận tờ rơi và đọc to chữ Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói đây là lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh biết chủ nghĩa cộng sản và những hành vi tàn bạo của nó. Anh tỏ ra lo lắng về sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào các nước phương Tây. Người học viên đề nghị anh đọc cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Anh chụp lại tiêu đề cuốn sách bằng điện thoại và nói sẽ đọc nó. Anh bảo: “Các bạn đang làm một việc rất quan trọng và tôi ủng hộ các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Tôi sẽ kể chuyện này cho bạn bè mình biết nữa.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/451270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/31/204541.html

Đăng ngày 02-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share