Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-10-2022] Lễ hội Nagoya lần thứ 68 diễn ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 15-16 tháng 10 năm 2022. Các học viên đã tham gia vào sự kiện lớn này và có quầy thông tin tại Sakae, khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố Nagoya. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc ĐCSTQ bức hại pháp môn này ra sao. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Theo nhà tổ chức lễ kỷ niệm thành phố Nagoya, có khoảng 1,25 triệu người đã tham dự các hoạt động của lễ hội.

223bb2de630c081cf06fb90711c0d516.jpg

9766b6dbb130c1348c13ca71d49cc7df.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Nagoya lần thứ 68 tại Sakae vào ngày 16 tháng 10.

9c9553f8e84f7e31bf5fc2e89cbed6db.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Nagoya.

9e52f56e06d869e9da524a3c70dab311.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại.

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp, nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Một số người chụp ảnh, trong khi một số hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên, hoặc lấy tờ thông tin.

Một ông lão 70 tuổi đã tham gia luyện cùng các học viên khi họ luyện bài công pháp thứ hai.

Do đại dịch COVID, lễ hội đã không được tổ chức trong ba năm qua, bởi vậy năm nay người xem đứng chật kín cả hai bên đường. Để cho nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ, các học viên đã phát tờ rơi cho khán giả đang đợi xem diễu hành dọc trên tuyến đường và nhiều người đã nhận tờ rơi.

Sau khi đọc tờ rơi, một số người muốn được ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Trong thời gian diễn ra sự kiện, cũng có những người đến bàn thu thập chữ ký để ký bản kiến nghị sau khi xem các tấm biểu ngữ.

Ông Ito, trạc ngoài 50 tuổi, ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục cố gắng.

Hai người lớn tuổi cho hay họ đã biết đến cuộc bức hại qua một học viên khác vào tuần trước, và họ đi thẳng tới quầy của các học viên để hỏi thêm thông tin về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Một số người tới để xin những bông hoa sen giấy nhỏ xinh. Khi họ được nhận hoa sen, họ bày tỏ sự biết ơn và vui vẻ rời đi.

Một người đàn ông trung niên đạp xe ngang qua một học viên đang phát tờ rơi. Ông đã dừng lại để nhận tờ rơi và chọn một bông hoa sen nhỏ theo màu mà ông thích. Người học viên hỏi ông có biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp không. Ông trả lời mình có biết, và chia sẻ một số thông tin ông đọc được trên Internet. Ông cho hay ông thực sự không lý giải được vì sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên.

4704274fc4a3a3cc0afc8b0a0d7399ab.jpg

Phát tặng tờ rơi cho công chúng.

Rất nhiều khách du lịch đã tham dự lễ hội hai ngày này. Một thanh niên phương Tây tầm 20 tuổi cho biết anh đang học tại Đại học Nagoya. Một học viên đưa tờ rơi cho anh và hỏi anh đã từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp chưa. Anh trả lời rằng anh chưa nghe qua và cho biết anh sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin.

Các học viên đã phát tờ rơi cho du khách Trung Quốc và nói với họ về việc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Một số người nhận tờ thông tin và nói họ sẽ đọc chúng.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/26/451166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/29/204510.html

Đăng ngày 30-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share