Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 25-10-2022] Ngày 21-22 tháng 10 năm 2022, Triển lãm Xe trượt tuyết Quốc tế hàng năm lần thứ 35 – ATV và Triển lãm Powersports đã được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế tại Toronto, Canada. Các học viên đã tham gia sự kiện này và biểu diễn các bài công của Pháp Luân Đại Pháp. Bầu không khí an hòa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một số người dừng lại xem, còn một số người khác học luyện công ngay tại đó.

Rất nhiều người cho biết họ muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhận được tờ rơi. Một số người muốn tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí.

Mọi người muốn học cách tập Pháp Luân Đại Pháp

fafb343a2e7ffcba283e55e56ab19dcc.jpg

Ông Joe đã chuyển tới Canada được hơn 50 năm, ông có nguyện vọng muốn trở thành người tốt hơn.

Ông Joe là người Trung Đông, đã sang Canada hơn 50 năm, và hiện ông sống ở Ontario. Ông dừng chân hồi lâu tại quầy của các học viên và xem họ biểu diễn các bài công pháp, đồng thời đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói chuyện với các học viên và được giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu tâm, hướng thiện. Ngoài ra, môn tu luyện này còn dạy mọi người hướng nội tìm chỗ thiếu sót của chính mình. Ông Joe nói: “Tôi phải thừa nhận rằng tôi hay nổi nóng với những người thân. Hướng nội tìm đúng là một cách hướng thiện. Tôi là chủ một nhà hàng, hàng ngày gặp đủ loại người đối xử vô lý với tôi. Tôi biết mình cần phải bao dung và cố gắng nhìn sự việc theo góc nhìn của họ. Tôi cần hướng nội. Tôi cần sửa những thiếu sót của bản thân, giờ đây, tôi đã biết làm sao để trở thành người tốt hơn.”

Ông Joe cũng thích học thiền. Ông nhận tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và hạnh phúc nói: “Tôi sẽ tìm hiểu trên trang web Pháp Luân Đại Pháp và đăng ký khóa học online miễn phí để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.”

1c825170a1765f2fc3e39c76528a3e7e.jpg

Ông Bill học bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Bill dừng chân xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Ông đã học bài công pháp thứ nhất sau khi được một học viên giới thiệu sơ qua về môn tu luyện này. Ông cho biết, ông cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp thông thấu toàn thân. Ông vui vẻ nhận tờ rơi và nói sẽ tìm hiểu thêm về pháp môn này.

Ngưỡng mộ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

c41f4eb0f3e8af6be45ae58e6e81a1a5.jpg

Anh Carson (bên trái) cho biết anh sẽ sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Carson là thợ mộc từ thị trấn trung tâm Ontario. Anh dừng lại tại quầy của các học viên và xem họ biểu diễn bài công pháp thứ hai. Anh tò mò hỏi: “Sao họ lại có thể đứng tĩnh lặng và an hòa như thế?”

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh và nói Đại Pháp dạy con người luyện thân tu tâm. Đây là lần đầu tiên anh Carson tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết các học viên sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã thiện rồi. Sau này, tôi sẽ cố gắng hết mình để sống theo những nguyên tắc này.” Anh nhận tờ rơi và một bông sen hồng bằng giấy gấp tay.

Một học viên trẻ tuổi kể rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa mẹ anh vào trại cưỡng bức lao động chỉ vì tu luyện và phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Anh Carson rất sốc và nói: “Tôi chưa từng nghe nói đến trại cưỡng bức lao động. Những con người thiện lương này không nên bị đối xử như thế.”

“Tôi mong các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ không bao giờ bỏ cuộc”

26261c86a1a7ba4c073fc28bf4145681.jpg

Kevin (ở giữa) cùng bạn bè tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.

Kevin là học sinh bậc trung học cơ sở đến từ Guelph, một thành phố ở Tây Nam Ontario. Sau khi nghe học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, Kevin nói: “Đây là lần đầu tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trước đây, tôi từng thử tập thiền và tôi biết để ngồi được một tiếng cần rất nhiều nỗ lực. Tôi nghĩ đây là một phương pháp tốt để rèn luyện tính kỷ luật.” Kevin lấy tờ rơi và nói sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi được nghe kể về các học viên bị bức hại ra sao tại Trung Quốc, Kevin nói: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp? Tôi mong các học viên sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Họ không làm gì sai trái, cũng không đi hại ai cả. Họ chỉ muốn trở thành những người tốt hơn.”

Đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

40742bfff3d349e4544b81b6a37bf4b2.jpg

Anh Reece (bên trái) và anh Emmanuel (bên phải) rất thích Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Reece và anh Emmanuel đều là đại diện bán hàng. Họ bị cuốn hút với quầy của các học viên và muốn học hỏi thêm về môn tu luyện này. Anh Reece cho biết anh đã từng tập thiền, từng tìm hiểu nhiều tôn giáo tín ngưỡng. Anh cũng có một số kiến thức về trường năng lượng và kinh mạch trong thân thể.

Anh nói: “Tôi học thiền vì tôi muốn thư giãn.” Một học viên giải thích về bài thiền của Pháp Luân Đại Pháp có yêu cầu cao hơn, đó là cần phải chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mới có thể thực sự thu được lợi ích.

Anh đồng ý nói: “Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Đó là nguyên lý của vũ trụ.”

Muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

046ecf6387b72c069c80edc33481d2ca.jpg

Bà Laurie, một công chức ở Georgetown, chăm chú lắng nghe học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Laurie là một công chức đến từ Georgetown. Bà cho biết, bà tin vào sự tồn tại của Thần cũng như tin rằng đời người là có mục đích lớn lao và thần thánh hơn.

Bà muốn đọc bải giảng Pháp của Sư phụ và luyện tập các bài công pháp để tìm sự an tĩnh trong tâm. Bà nói: “Tôi muốn học và tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi nghĩ công pháp này sẽ rất hiệu quả. Về nhà, tôi sẽ đọc các bài giảng trên mạng.”

Một học viên kể cho bà nghe về câu chuyện của ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam tại trại cưỡng bức lao động khét tiếng Mã Tam Gia. Tại đây, ông bị cưỡng bức lao động, làm đồ trang trí Halloween rẻ tiền. Ông Tôn Nghị đã giấu khoảng 20 lá thư trong các kiện hàng, trong đó ghi lại chi tiết những hành vi tàn bạo xảy ra tại Mã Tam Gia. Một trong những lá thư của ông được tìm thấy và là bước khởi đầu của chuỗi sự kiện dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hệ thống trại cưỡng bức lao động ở Trung Quốc. Bà Laurie cho hay, bà sẽ tìm câu chuyện này để tìm hiểu chi tiết.

Tán đồng các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp

fb90e80472f4b63daf26b5f421b63f84.jpg

Ông Bob nói muốn học và luyện tập Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà.

Ông Bob đến từ Orangeville, làm việc tại Sân bay Quốc tế Pearson Toronto. Ông nói ông đã từng gặp các học viên tại điểm luyện công nhóm.

Ông biết các học viên đều có tiêu chuẩn tâm tính cao và hết sức tán đồng điều đó. Ông chia sẻ, trong cuộc sống thường nhật, ông là người bình tĩnh: “Tôi chưa từng tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi về nhà, tôi sẽ tìm hiểu thêm.”

“Tôi đồng cảm với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc”

Ông Peter, giám đốc của một công ty, cho biết: “Vợ tôi là bác sỹ châm cứu nên tôi hiểu ý nghĩa của khí trong văn hóa Trung Quốc. Tôi đã đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu vào năm 2015. Tôi thích văn hóa cổ của Trung Quốc nhưng tôi ghét ĐCSTQ. Tôi là người Ukraina nên tôi biết chủ nghĩa cộng sản xấu xa như thế nào.”

Sau khi biết đến các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra, ông nói: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Trước đây, tôi chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại. Tôi đồng cảm với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. ĐCSTQ không quan tâm tới người dân, họ tùy tiện giết người. Họ chỉ quan tâm tới quyền lực chính trị. ĐCSTQ là đảng chuyên chế độc tài tàn bạo. Họ chỉ biết duy trì quyền lực bằng vũ lực. Thật kinh khủng!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/451132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/28/204493.html

Đăng ngày 30-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share