Bài viết của một học viên tại Jakarta

[MINH HUỆ 20-10-2022] Hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 vừa qua, là sáng kiến ngày không có ô tô ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhân cơ hội này giới thiệu môn tu luyện cho những người đi bộ trên phố. Những động tác luyện công tường hòa, khoan thai của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

fd431f2897e6957eb878e8156423cd8f.jpg

2e277fd0d1066f051e43730a28fd9e75.jpg

b7dc824fd1172283e7cff025dabd8510.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong ngày không có ô tô ở Jakarta, Indonesia, hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 10

Thống đốc Jakarta nhận tờ thông tin

Ngoài màn luyện công tập thể, các học viên đã treo các biểu ngữ với những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung, tiếng Indonesia và tiếng Anh. Họ còn trưng bày các bức ảnh cho thấy Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới.

Khi các học viên bắt đầu tọa thiền, hàng chục người đã tham gia cùng họ cho tới khi kết thúc. Một người đàn ông khi nghe thấy, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh cho biết những giá trị này rất quan trọng.

fd6d682e9b25a77445d12e21d1cf83dd.jpg

Thống đốc Jakarta nhận tờ thông tin và hoa sen từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Đoàn xe đạp của thống đốc Jakarta và một số quan chức tỉnh, thành phố đã đi qua điểm luyện công của các học viên. Một học viên trong trang phục tiên nữ đã phát tặng tờ rơi và hoa sen cho họ. Thông đốc Jakarta đã tươi cười đón nhận và cảm ơn cô.

Những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

ee58a83754b33454eadf55b1447ed1d9.jpg

Các học viên chia sẻ về những lợi ích mà họ đã trải qua khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau màn luyện công tập thể, một số học viên chia sẻ về những lợi ích mà họ đắc được từ môn tu luyện. Anh Yiyan cho biết anh đã nghiện hút thuốc hơn 30 năm, từ khi còn nhỏ anh đã trộm lấy thuốc lá của bố anh để hút. Anh đã thử nhiều cách để bỏ thói quen xấu của mình nhưng không thành công. “Ngay sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã có thể thôi hút thuốc và tôi rất mừng,” anh nhớ lại. Mặc dù anh làm ca đêm và chỉ được ngủ 3 hoặc 4 tiếng mỗi ngày, nhưng hiện anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Cô Muda Mana bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước. Cô chia sẻ rằng môn tu luyện không chỉ mang lại lợi ích cho cô mà cho cả con trai cô. Nhận thấy những thay đổi tuyệt vời ở mẹ, con trai cô đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, cậu bé liên tục bị ho và gặp khó khăn khi đọc. Cô Muda Mana cho biết: “Cơn ho của cháu giờ đã hoàn toàn biến mất và cháu có thể đọc bình thường như các bạn khác ở trường. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/20/450973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204408.html

Đăng ngày 23-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share