Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 12-10-2022] Ngày 11 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở London đã treo biểu ngữ và dựng bàn trưng bày ở Khu phố Tàu để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này suốt 23 năm qua. Nhiều người dân London đã ký vào bản kiến ​​nghị trình lên Quốc hội. Họ cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ phải chấm dứt.

2c7a0e1a8175768ce8990023b6f887ba.jpg

d7b406627a2cff4dfd8486c0e3ba524d.jpg

409c704af2ed51d2454fe1def8f8b95e.jpg

5b19745fa7ae93ce2e75328707397208.jpg

0646ceb3dcada0af7a27dfa61b6ab8dd.jpg
Ký đơn kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Susanna và ông Chris cùng ba con trai đi ngang qua điểm trưng bày, họ thấy những chữ trên băng rôn, đọc phần giới thiệu trên bản ký tên, và liền ký tên không chút do dự.

“Tôi đã đọc biểu ngữ về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng người”, bà Susanna nói. “Tôi thấy mình phải trợ giúp những người vô tội này. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này, tôi rất buồn và kinh hoàng. ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông Chris nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Tôi hy vọng chính phủ Anh có thể gây áp lực lên ĐCSTQ. Tôi bị sốc khi nghe nói về cuộc bức hại này.”

559dd56b2ff3828e1abb49b94b89effc.jpg
Bà Susanna và ông Chris ký tên vào bản kiến nghị

Ông Simon là một bác sỹ tâm thần làm việc tại London. Ông đang đi dạo quanh Khu phố Tàu. “Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng cuộc bức hại này thật kinh hoàng. Sự tàn ác này là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chính quyền ĐCSTQ thật xấu xa.”

aba0e984de5ecc9d3ea14eb2d7e92382.jpg
Ông Simon ký tên vào bản kiến nghị.

Anh Joshua nói: “Tôi đi ngang qua và nhìn thấy biểu ngữ “Thu hoạch nội tạng từ người sống”. Tôi biết đó là sự thật, vì vậy tôi đã ký vào đơn kiến nghị để ủng hộ những người kháng nghị này. Về việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, tôi đã nghe nói mấy lần qua truyền thông. Điều này hoàn toàn sai trái. Cho dù văn hóa phương Đông và phương Tây khác nhau nhưng điều này là không được thể chấp nhận được.”

Bạn của anh là cô Elisha quả quyết: “Đây là vô đạo đức. Họ [ĐCSTQ] phải dừng lại.”

53062431e17884dc2adad4e49e72fe33.jpg
Anh Joshua và cô Elisha ký vào bản kiến nghị.

Ông Alex nói: “Chúng ta phải chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng. “Tôi đã nghe nói rồi. Thu hoạch nội tạng từ người sống là hoàn toàn sai trái. Những người vô tội đó hoàn toàn không có khả năng tự vệ.”

7c481433ad0cd263cc0cdad5b5d03db2.jpg
Ông Alex ký vào bản kiến nghị.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/12/450699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/15/204315.html

Đăng ngày 19-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share