Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2022]

Khi bà Lý Tú Cầm được phóng thích vào ngày 4 tháng 8 năm 2022, sau khi bị bỏ tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã đau buồn khi biết rằng chồng bà đã chết gần 2 năm trước, sau khi bị giáng một đòn nặng vì bà bị bỏ tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lý, 59 tuổi, là một nhân viên đã nghỉ hưu của chính quyền thị trấn Thuật Dương ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc. Bà bị bắt tại nhà ngày 5 tháng 8 năm 2018 và bị tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, và một lượng lớn tiền mặt. Chồng bà, ông Lý Liên Địch, cũng bị bắt và bị hỏi cung ở đồn cảnh sát trong nhiều giờ.

Việc hỏi cung và lục soát nhà, cùng với việc bà Lý sau đó bị kết án, đã gây sức ép lớn cho ông Lý, mà bản thân ông cũng đã từng bị bắt rất nhiều lần trong những năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của ông đã liên tục xấu đi trong 2 năm sau đó và ông đã qua đời vào khoảng tháng 9 năm 2020.

Bà Lý bị giam ở trại tạm giam thành phố Tân Hà trong 510 ngày sau khi bị bắt. Trong 15 ngày đầu tiên, bà đã bị bắt phải đeo cùm nặng gần 36 kg suốt ngày đêm.

Sau đó, bà bị ép dậy từ lúc 5h30 sáng và phải lao động không công suốt cả ngày, bao gồm cả việc làm hoa giả và giấy làm vàng mã. Bụi và mùi hăng từ các loại hóa chất rất ngạt thở nhưng bà và các tù nhân khác vẫn không được cấp bất cứ trang bị bảo hộ cá nhân nào.

Khi không có việc gì phải làm, bà Lý bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ không được cử động ngay cả sau khi hai mông bà bị lở loét.

Đồ ăn được cấp ở trong trại tạm giam hầu như chỉ có cháo, nước canh có rất ít rau, và bánh bao, chỉ đủ để cho người ta cầm cự qua ngày. Có lần bà xin thêm canh nhưng chỉ nhận được câu chửi của lính canh. Khi bà cố gắng nói lý với lính canh đó thì anh ta túm tóc kéo lê bà đi một đoạn xa, và còng tay bà vào giường trong nhiều ngày. Sau đó, bà bắt đầu bị rụng tóc nặng. Vào lúc bà bị chuyển đến trại tù thì bà đã gần như không còn tóc nữa.

f7f4b0e3cc81bf21c8d917b63639718d.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: túm tóc kéo lê đi

Trong khi đó, các lính canh của trại tạm giam cũng cấm bà Lý nói chuyện với những người khác nhằm cô lập bà. Việc hành hạ về mặt thể chất và tinh thần đã khiến cho bà bị suy sụp tinh thần và bị mất trí nhớ nặng.

Viện kiểm sát huyện Hương Hà đã phê duyệt việc bắt bà Lý ngày 4 tháng 9 năm 2018, và sau đó chuyển trường hợp của bà sang Tòa án huyện Hương Hà. Gia đình bà đã thuê một luật sư cho bà. Nhưng luật sư đó đã bị chính quyền bắt ép phải bỏ trường hợp của bà và gia đình bà đã phải thuê một người khác.

Bà Lý bị đưa ra Tòa án huyện Hương Hà vào tháng 4 năm 2019. Bà bị kết án 4 năm tù và bị phạt 20.000 tệ vào ngày 29 tháng 9. Bà đã kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Lang Phường. Thẩm phán Lý Thục Phân đã quyết định giữ nguyên án sơ thẩm ngày 20 tháng 12 năm 2019 mà không thông báo cho gia đình và luật sư của bà.

Bà Lý bị chuyển đến Trại tù nữ Thạch Gia Trang ngày 3 tháng 1 năm 2020. Bà bị bỏ đói và còn bị bắt phải lao động nặng nhọc không công. Bà bị thoát vị và bị chướng bụng.

Sau khi chồng bà qua đời, trại tù đã không cho phép con trai báo tin cho bà. Con bà cũng không muốn gây thêm gánh nặng tinh thần cho bà, đó là lý do tại sao bà Lý không biết tin về việc chồng bà đã chết cho đến sau khi bà được phóng thích.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Dương Vĩnh Lợi, Trưởng phòng An ninh Quốc gia huyện Hương Hà: +86-13503266006

Tào Quân Anh, Phó phòng An ninh Quốc gia huyện Hương Hà: +86-13582785548

Lưu Chấn Hoa, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Hương Hà

Lưu Quân, chánh án Tòa án huyện Hương Hà: +86-13903163558

Hầu Đông Tường, thẩm phán Tòa án huyện Hương Hà: +86-18533638326, +86-15103262976

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Woman Serving Time for Her Faith Suffers Medical Condition, Still Forced To Perform Labor

Appeals Court Judge Upholds Prison Sentences Against Six Falun Gong Practitioners in Two Years

After Being Repeatedly Arrested, Hebei Woman Sentenced to Four Years in Prison for Her Faith

Terrified by Police Since Childhood, Recent College Graduate Devastated to See Mother Arrested Again for Her Faith

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202743.html

Đăng ngày 09-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share