Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-09-2022] Có lẽ đây là một chủ đề nhạy cảm khiến mọi người né tránh. Tuy nhiên, mỗi nhân tâm đều sẽ cản bước chúng ta quay trở về, và mỗi cách làm không thích đáng đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người. Tôi muốn thông qua Minh Huệ Net để chia sẻ mấy lời chân thành với các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật.

1. Trước hết tôi nêu ra vài mẩu chuyện nhỏ chân thật

Ví dụ 1

Lúc đồng tu A giảng chân tướng bị trình báo và bị lục soát nhà phi pháp, một chiếc máy chủ để bàn chuyên dùng cho người thường trong nhà cũng bị cảnh sát cuỗm đi. Máy chủ này là do đồng tu kỹ thuật lắp dùm, lúc đó đồng tu đã dặn tới dặn lui ba lần: “Toàn bộ linh kiện phải mua đồ mới, loại tốt nhất, cài ổ cứng SSD, nhớ chọn mua đồ tốt, đừng sợ tốn tiền.” Nhưng thật không ngờ, không lâu sau khi bị lục soát nhà, người nhà của đồng tu không tu luyện đã bị “mời” đến đồn cảnh sát nói chuyện. Cảnh sát nói trong ổ cứng máy tính có rất nhiều tài liệu phản Đảng. Người nhà đồng tu bèn nói: “Sao có thể như vậy được? Đây là máy tính do một người có chuyên môn cài giúp để các cháu trong nhà sử dụng, linh kiện toàn là đồ mới và tốt nhất, chỉ riêng ổ cứng đã có giá 1.000 nhân dân tệ, tôi vẫn còn giữ hóa đơn đây này.” Cảnh sát nói tiếp: “Gì mà 1.000 nhân dân tệ? Giá của ổ cứng quá lắm chỉ tầm 500 nhân dân tệ. Anh đến xem thử những thứ trong ổ cứng nhé.” Cảnh sát mở ổ cứng ra, đâu đâu cũng có tài liệu Đại Pháp, nhiều ơi là nhiều, giống hệt như ổ USB chân tướng. Cảnh sát truy hỏi ai là người cài máy tính và hăm dọa đồng tu A: “Nếu ông không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ khiến con trai ông mất việc, khiến cho cháu ông khỏi vào đại học!” Sau khi về nhà, người nhà đồng tu A đã chất vấn: “Ông xem mấy người các ông, họ đã làm gì với máy tính ở nhà chúng ta vậy?!”

Đồng tu A không nói với cảnh sát là ai đã cài máy tính, vì nếu nói ra, tức là bán đứng đồng tu, do đó tuyệt đối không thể khai ra. Việc của mình nên tự mình chịu, bất cứ lúc nào cũng không thể liên lụy đến đồng tu. Đồng tu A cũng không nói chuyện này với đồng tu khác ở địa phương; vì nếu nói ra, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho đồng tu kỹ thuật, chúng ta cứu người đều chờ đợi sự giúp đỡ và hỗ trợ tốt hơn của đồng tu kỹ thuật. Tại đây, tôi chỉ muốn bình hòa hỏi chuyện đồng tu hỗ trợ kỹ thuật: “Trước khi lắp ổ cứng có lưu tài liệu chân tướng cho người nhà của đồng tu, bạn có nên bàn bạc với đồng tu trước và hỏi xem liệu đối phương có đồng ý hay không? Bạn đã từng suy xét đến an toàn của đồng tu chưa?” Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời đến đồng tu A: “Liệu bạn đã từng nghĩ, trong máy tính của người nhà có tài liệu chân tướng, có lẽ là lòng tốt của đồng tu và nó cũng là hảo sự chưa? Ngoài ra, tà ác làm sao biết được trong ổ cứng máy tính của người nhà bạn có tài liệu chân tướng?”

Ví dụ 2

Năm ngoái về quê, tôi có gặp lại đồng tu B đắc Pháp cùng với tôi trước đây. Lúc ông ấy kể chuyện tự mình sửa máy tính không dễ, có vài lần ông định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đã hỏi ông muốn nói chuyện gì, ông nhịn không nổi, bèn nói với giọng điệu ân hận: “Tôi trả không ít tiền, nhưng vẫn có sơ sót.”

Vì tôi đã từng nghe than vãn kiểu này nhiều lần ở chỗ khác, nên tôi hiểu ngay ý của ông ấy. Tôi bèn hỏi ông: “Sao anh không tự học cách sửa máy tính?” Ông nói: “Làm sao học? Tôi chưa từng dám nói với người khác bất cứ điều gì về kỹ thuật, hỏi đồng tu thì đồng tu không nói, lúc sửa máy thì kêu tôi đi chỗ khác, không cho tôi xem. Về việc tự tôi đi học, chưa nói đến chuyện không đủ thời gian và tinh lực, căn bản là tôi không có khả năng này, đọc chẳng hiểu gì, tôi cũng không biết bảng chữ cái tiếng Anh …” Nói đến đây, ông ấy dừng lại và khóc nức nở.

Tôi không biết phải nói sao. Tôi không giúp được ông, vì tôi cũng không làm được và không biết làm. Tôi cũng không thể an ủi lời nào, vì hễ tôi mở miệng thì ông lại òa khóc. Tôi không nghĩ mình sẽ đối diện cảnh này. Trong lúc im lặng, tôi cảm thấy vừa bất lực, vừa đau đớn.

Ví dụ 3

Đồng tu C qua đời mấy năm về trước cũng không biết dùng máy tính, không biết cách sử dụng an toàn. Ông luôn để các loại tài liệu như chân tướng ở địa phương, số điện thoại của các nhân viên ban ngành có liên quan, cuốn sách nhỏ chân tướng, danh sách tam thoái ở trên bàn máy tính. Có một lần tôi nhìn thấy, đã nói chuyện với ông: “Sao ông không cất tài liệu đi? Ông để hết ở trên bàn, không an toàn chút nào.” Ông ấy nói: “Không sao, máy tính có bảo mật.” Tôi cũng không biết dùng máy tính, chỉ là cảm thấy ông làm vậy không đúng. Nghe ông nói vậy, tôi cũng chẳng buồn nói lại. Ai ngờ sau đó, máy tính của ông đã bị tà ác cuỗm mất, không lâu sau máy tính bị bẻ khóa. Vì đống tài liệu ở trên bàn nên ông bị hiểu nhầm là “người dẫn đầu Pháp Luân Công” ở địa phương. Ông đã bị giam giữ phi pháp và bức hại nặng nề. Sau khi được thả về, tình trạng thân thể không tốt, cuối cùng ông đã lìa đời vì nghiệp bệnh.

Ví dụ 4

Đồng tu D vốn cũng biết đôi chút về máy tính, nhưng ông chỉ cài mật mã thông thường cho máy tính, chứ không mã hóa toàn bộ máy tính. Ông ấy nghĩ: “Sẽ không sao, mình đã dùng lâu thế, đâu có xảy ra chuyện gì?” Sau đó, tà ác lục soát nhà ông, máy tính bị bẻ khóa, có một bản in tài liệu chân tướng lưu trong máy và một phần tài liệu chân tướng ở trong nhà. Bản in này đã trở thành chứng cớ duy nhất khiến ông bị kết án phi pháp ba năm. Sau khi mãn án tù và được thả về, thân thể của ông chưa hoàn toàn hồi phục, và ông vẫn chưa thể bước ra trở lại …

Tôi vẫn luôn nghĩ: Nếu máy tính làm hạng mục của các đồng tu đều được mã hóa toàn bộ thì tà ác chẳng có cách nào mở được, như thế tốt biết mấy! Nếu các đồng tu dùng máy tính để giảng chân tướng đều biết đôi chút về máy tính thì tốt biết mấy! Nếu đồng tu hỗ trợ kỹ thuật và tất cả đồng tu làm tài liệu không có kiểu tâm lý cầu may “sẽ không sao” thì tốt biết mấy! Nếu tất cả đồng tu hỗ trợ kỹ thuật đều nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu và khuyến nghị của Minh Huệ Net mà làm thì tốt biết mấy!

2. Chúng ta đã làm gì trong mười mấy năm qua?

Đôi lúc tôi nghĩ, một số cách làm không thích đáng của đồng tu kỹ thuật có lẽ là có những điều khó nói và tính cục hạn của riêng họ. Chúng ta đã theo Sư phụ hơn 20 năm, ai mà không trân quý thời gian tu luyện cuối cùng này chứ? Đồng tu không phải vì lười biếng, mà không đi tìm công việc; không phải vì tham lam, mà coi trọng chút xíu tiền; đồng tu là vì tà ác bức hại, mà quanh năm không có kế sinh nhai! Có lẽ, đồng tu thật sự cần tiền; suy cho cùng, chúng ta có thân người thì mới có thể tu luyện. Từ góc độ này mà xét, trong cách làm không thích đáng của đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, đều có trách nhiệm và sai sót của bản thân chúng ta! Vậy trong mười mấy năm qua, chúng ta đã làm những gì?

Phải chi, từ lúc ban đầu đồng tu kỹ thuật cài máy tính, mọi người không hình thành thói quen đưa tiền, mà là dựa trên cơ sở hợp lý giúp đỡ giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Phải chi, chúng ta biến những lời trách móc sau lưng thành sự trợ giúp thiết thực hữu dụng và chia sẻ chính diện tích cực. Phải chi, mọi người đều vứt bỏ tâm lý lúc nào cũng ỷ lại, trốn tránh khó nhọc và làm qua loa, tự mình học hỏi kỹ thuật (thời đó cũng có nhiều người trẻ, vừa khớp là thời điểm tốt để học kỹ thuật); thì bây giờ đâu có nhiều người quanh năm dùng máy tính làm hạng mục mà không biết chút gì về máy tính; cũng đâu có chuyện nhiều người coi việc không biết máy tính là điều chính đáng, lúc nào cũng đòi hỏi người khác đến tận nhà phục vụ, đòi hỏi người khác phù hợp với tiêu chuẩn và thói quen của mình! Khi mọi người không còn hướng ngoại cầu và không còn ôm giữ thói quen dựa dẫm vào đồng tu kỹ thuật, khi mọi người đều coi quá trình làm tài liệu chính là quá trình tu luyện, chứ không phải quá trình công tác, thì đồng tu kỹ thuật mới có thể ít nhận can nhiễu từ nội bộ các học viên, mới có thể bước đi tốt hơn nữa con đường tu luyện của họ.

3. Mấy lời chân thành gửi đến đồng tu hỗ trợ kỹ thuật

1. Chân thành cảm ơn đồng tu hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều năm qua vẫn luôn giúp đỡ cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho tu luyện Chính Pháp của chúng ta! Cảm ơn các bạn đồng tu! Mặc dù đông đảo người dùng máy tính không biết chút gì về máy tính, nhưng máy in của chúng ta luôn hoạt động bình thường, máy tính cũng vận hành tốt và các hạng mục cứu người vẫn triển khai bình thường trong nhiều năm qua. Nếu không có sự hỗ trợ và trợ giúp từ đồng tu kỹ thuật thì chúng ta có làm được chăng? Tất nhiên là làm không được. Do vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng tu hỗ trợ kỹ thuật!

2. Nếu so sánh thì đồng tu kỹ thuật gian nan hơn chúng ta. Họ phó xuất nhiều hơn và mất mát cũng nhiều hơn. Nhưng chúng ta đã bao lần đặt mình vào chỗ của họ để suy nghĩ cho người khác chưa? Đôi lúc chúng ta chỉ gửi chút tài trợ, thì coi đó như một ân huệ lớn. Tôi muốn gửi lời đến các bạn đồng tu hỗ trợ kỹ thuật: “Các bạn vất vả rồi! Mong các bạn lượng thứ cho sự khinh suất của chúng tôi! Mong các bạn lượng thứ cho những chỗ chúng tôi tu chưa đủ tốt và ít khi cân nhắc đến người khác!”

3. Tuy nhiên, bất kể gian nan thế nào, chúng ta đều không thể xa rời Pháp, không thể phóng túng nhân tâm! Sư phụ giảng:

”… bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo hàng)

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy không ngừng tẩy sạch bản thân trong Đại Pháp, quy chính tự ngã, trừ bỏ nhân tâm, cùng nhau tinh tấn, cùng theo Sư phụ đến viên mãn, như thế có được không? Chúng ta hãy cùng nhau bước đi thật tốt thật chính con đường trợ Sư chính Pháp vào thời khắc then chốt cuối cùng này, hãy để những thứ tốt nhất và sáng chói nhất của bản thân lưu lại cho tương lai có được không?

Bài viết nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/4/對做資料的和做技術支持的同修說說心裏話-448487.html

Bài tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203900.html

Đăng ngày 08-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share