Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2022] Ông Trình Sỹ Kiệm ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt cách đây 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ đó, gia đình ông vẫn không hề có bất kỳ tin tức gì về ông. Bởi tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên vẫn đang tiếp diễn, họ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của ông.

9181be79397de29bbf3c5f93ceca5dc0.jpg

Ông Trịnh Sỹ Kiệm

Ông Trịnh, 60 tuổi, từng công tác tại một văn phòng quản lý hồ chứa nước. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, ông đã đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa về Kỳ Sơn, ông đã bị lãnh án lao động (không rõ thời hạn) trong Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà.

Khoảng tháng 1 năm 2001, ông Trịnh lại bị bắt và giam trong một trung tâm tẩy não 45 ngày. Sau đó ông bị kết án 3,5 năm tù. Sau khi ông ra tù, nhân viên chính quyền cố gắng đưa ông đến trung tâm tẩy não địa phương, nhưng ông đã trốn thoát và bị buộc phải rời xa nhà. Ông đã từng ở Thượng Hải và Tân Cương, và phải ăn đồ ăn thừa của các nhà hàng để sống qua ngày. Vợ ông đã ly dị ông vì hậu quả của cuộc bức hại.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Trịnh xảy ra vào ngày 7 tháng 4 năm 2018 ở thành phố Tây An (thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây) do cảnh sát của Đồn Công an Vi Khúc thực hiện. Kể từ đó, con trai và con gái ông Trịnh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về ông từ phía chính quyền.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/447500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/15/202796.html

Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share