Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2022] Cảnh sát ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã giám sát và theo dõi ông Trương Bảo Trung kể từ đầu năm 2021 và sau đó tiến hành bắt giữ ông chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương, một cựu nhân viên ngân hàng nông nghiệp ngoài 50 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 11 tháng 9 năm 2021. Cảnh sát đột kích vào nhà của ông và nhà của mẹ ông, dù bà cụ không tu luyện Pháp Luân Công. Do không vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi nhập trại, ông đã được thả hai ngày sau đó.

Tòa án quận Tương Đô đã mở phiên tòa xét xử vụ án của ông Trương vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. Người đại diện cho ông là luật sư Vương Tử Thụy do tòa án chỉ định. Chủ tọa phiên tòa là Vương Anh Kỳ, và thẩm phán viên Mã Tuấn Kiêu đã xét xử và kết án ông.

Ngày 6 tháng 9, ông Trương nhận phán quyết 1,5 năm tù và bị bắt và đưa tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Hình Đài. Trại tạm giam từ chối nhận ông vì phát hiện ông bị huyết áp cao và có vấn đề về phổi. Do đó, ông bị đưa đến một bệnh viện bệnh truyền nhiễm và hiện vẫn đang bị nhốt ở đó. Gia đình ông không được phép vào thăm ông. Hiện họ đang giúp ông chuẩn bị kháng cáo bản án.

Trong hai thập niên qua, ông Trương liên tục trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin của mình. Năm 2002, ông đã buộc phải rời xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát và bị ngân hàng sa thải. Ông bị bắt váo tháng 5 năm 2004 và bị kết án 7 năm tù trong Nhà tù Kê Đông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/20/449848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/26/204030.html

Đăng ngày 06-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share