Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 24-09-2022] Trong thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 7 năm nay, một học viên ở Ấn Độ đã tổ chức hơn 40 buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại 17 địa điểm thuộc bang Tripura xa xôi của Ấn Độ, gồm một trường đại học, một ngôi đền và 15 ngôi trường. Trong số đó có 10 địa điểm nằm ngoài thủ phủ Agartala.

Tripura, một trong những bang nhỏ nhất ở Ấn Độ, là vùng đồi núi nằm ở phía Đông Bắc Ấn Độ với bang phía Bắc, Nam và Tây giáp Bangladesh và phía Đông giáp bang Assam và Mizoram. Đây là nơi có sự hòa trộn của đa dạng các nền văn hóa bộ lạc và các nhóm tín ngưỡng. Tripura bị cô lập về mặt địa lý và ban đầu chỉ có một đường cao tốc chính kết nối bang với các vùng còn lại của đất nước. Sau này, một tuyết đường sắt và một sân bay đã được xây dựng. Mưa lớn và lở đất thường xuyên đã khiến giao thông nơi đây bị chia cắt. Phần lớn dân số Tripuri là người Bengal. Mọi người chủ yếu nói tiếng Bengali nhưng cũng có thể nói tiếng Anh, tiếng Kokborok (Tripuri) và các ngôn ngữ địa phương khác.

Đây không phải là lần đầu tiên người học viên này đến các vùng xa xôi của Ấn Độ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, cũng như những năm trước, cô đã cẩn thận lựa chọn những tài liệu cần mang theo và tìm cách đóng gói chúng. Việc này rất khó khăn bởi thời tiết thường nóng ẩm bất thường.

Ngày 21 tháng 4, người học viên đã bắt chuyến tàu hơn 30 tiếng, gần quê cô, chạy thẳng đến Agartala. Chuyến đi thuận lợi đến không ngờ và cô không cần đổi tàu. Vì vậy, cô đã quyết định mang theo lượng lớn tài liệu.

Đây là lượng tài liệu lớn nhất mà cô từng mang lên tàu, chúng được chất đầy ba va ly và nhiều túi lớn. May mắn thay, bên dưới ghế tàu có không gian trống và hành lý của hành khách cũng không có nhiều, như thể đang chờ sẵn cho những tài liệu quý giá này. Điều ngạc nhiên hơn nữa là, cô có được ghế trống còn lại duy nhất và chuyến tàu như thế chỉ chạy một lần một tuần.

Các tài liệu cô mang theo gồm nhiều tờ rơi bằng tiếng Bengali, tiếng Hindi, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác; kẹp sách, lịch treo tường Pháp Luân Đại Pháp năm 2022; các cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công bằng tiếng Bengali, Hindi và tiếng Anh; và những cuốn sách khác như: Đại Thảm sátCuộc bức hại chưa từng cóCuộc sống và hy vọng đã quay trở lại ; Đạo đức và Tâm tính đã được đề cao trở lạiTạp chí Thiện và các Tạp chí Minh Huệ; Báo cáo Minh Huệ: 20 năm cuộc bức hại; Lịch treo tường, lịch để bàn, áp phích, tài liệu nhỏ, và kẹp sách về Shen Yun; áp phích với các kích cỡ khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại; hoa sen lưu niệm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau; Cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản cùng các áp phích và biểu ngữ để trưng bày tại các trường học.

e7ef7eb0acacfc49bfdac9cb2af87d7c.jpg73a3cb69fd73a1c6ec44a582d56833ca.jpg7ec16cdb0f0f179f77c25f2a5c1029fc.jpgf18324114b5b8e8c73b7ef774bb395e0.jpg4cce8ad64bccbff157427d9f87c1068a.jpg9e4bd72b15f77018521bc507ac61850a.jpg9d4a4963267e0e2accf80068f19606db.jpgfca3564017659ff779632ad5c637f8a5.jpg70901cd8db659d889e4057d618b372fd.jpgb145003b945866501fff8e179eaa5c26.jpg7e386dd52fa654dde4ad030842fd0bc6.jpg

063014b4d7316002b8efb0669ebc9cce.jpg

Học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh bang Tripura ở miền Đông Bắc xa xôi học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Mọi thứ dường như đều đã được an bài

Người dân ở khu vực hẻo lánh này chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chỉ có một số ít người biết đến mức độ tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng họ đều thiện lương, chân thành và hay giúp đỡ mọi người. Người học viên đã gặp được những chủ nhà nhiệt tình, cung cấp cho cô thông tin liên lạc của các trường học ở địa phương. Dù các trường đang trong kỳ thi, kỳ nghỉ hè hay thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt đến đâu, cô vẫn có thể sắp xếp các buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều trường và các lớp học đều diễn ra tốt đẹp. Một số trường thậm chí còn tổ chức cả lớp cho giáo viên và phụ huynh học sinh.

Gần như mọi việc diễn ra ở vùng xa xôi hẻo lánh này đều diễn ra rất suôn xẻ, từ các việc liên quan đến trường học, thông tin liên lạc, gặp gỡ mọi người, phô tô tài liệu, ép plastic tới phương thức di chuyển như xe kéo tự động, xe đạp kéo và xe buýt.

Khi người học viên đến bằng xe buýt hoặc xe kéo tự động, mọi người lập tức chỉ cho cô đến điểm có xe ô tô đi chung và sẵn lòng giúp cô bê hành lý lên xe, những việc này dường như đều đã được an bài từ trước.

Ngoài ra, trong suốt thời gian cô ở đó, mọi người liên tục đưa ra những ý tưởng và sáng kiến của riêng họ, ví như mời cô đến các khu vực khác của Tripura, và sẵn sàng giúp đỡ cô bằng cách cung cấp cho cô tên, địa chỉ và người liên hệ của trường. Dòng ý tưởng, đề xuất và trợ giúp cho cô không bao giờ cạn, khiến cô một lần nữa cảm thấy dường như mọi việc đều đã được an bài.

Dù không biết người học viên cũng như Pháp Luân Đại Pháp, nhưng một số trường đã nhanh chóng đồng ý tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn đưa cô tới thăm các ngôi trường khác. Tại hai ngôi trường nằm ngoài Agartala, người phụ trách thậm chí còn tổ chức một buổi học Pháp Luân Đại Pháp cho phụ huynh học sinh. Người học viên như được tiếp thêm động lực khi thấy rất đông phụ huynh tham gia hai buổi học này, nhất là khi ở một nơi hẻo lánh và không tiện giao thông như vậy.

Hiệu trường: Chúng ta hãy mở luôn một lớp học Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi được tặng các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng các tài liệu khác cho thư viện của trường, một hiệu trưởng nói: “Hôm nay vừa kết thúc kì nghỉ hè nên có nhiều giáo viên ở đây. Chúng ta hãy mở luôn một lớp học Pháp Luân Đại Pháp trong thư viện này đi.”

Đây là buổi học ngẫu hứng nhất mà người học viên từng tổ chức, không có áp phích hay âm nhạc. Ngay cả nhạc luyện công trên điện thoại của cô cũng không nghe thấy do sự ồn ào của những người muốn học. Tuy địa điểm nhỏ lại có quá nhiều ghế nhưng tất cả những người có mặt dường như rất vui khi nghe về Pháp Luân Đại Pháp và học một số bài công pháp.

Hiệu trưởng đã gửi thư cảm ơn cho người học viên như sau:

“Kính gửi Cô,

Chúng tôi rất cảm kích vì Cô đã tổ chức một buổi học Pháp Luân Đại Pháp cho cán bộ, nhân viên đáng kính tại trường chúng tôi vào ngày 18 tháng 6 năm 2022 .Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô bởi Cô không chỉ tổ chức buổi học mà còn tặng các cuốn sách như Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh, tiếng Hindi và tiếng Bengali. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, trong thế giới căng thẳng, áp lực và đầy bạo lực này, việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp và tu Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp các học sinh, giáo viên và nhân viên của trường có thái độ tích cực và trở thành người tốt. Chúng tôi coi những cuốn sách này là vô giá và góp phần làm phong phú thêm cho thư viện của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng tiếp nhận những cuốn sách này. Chúc Cô thành công với sứ mệnh và nỗ lực của mình.”

(Còn tiếp)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/24/449977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/26/204032.html

Đăng ngày 29-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share