Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 20-09-2022] “Tu luyện cả thân và tâm cùng sự thiện lương và nhẫn nại có thể cải thiện sức khỏe cũng như trạng thái tinh thần của chúng ta”, nhà thơ Natacha đã cảm kích chia sẻ trong sự kiện ngày Di sản châu Âu tại Paris diễn ra hôm 17 tháng 9 năm 2022.

Sự kiện truyền thống thường niên này được tổ chức vào ngày cuối tuần của tuần thứ ba trong tháng 9 tại Pháp và sự kiện năm nay đã thu hút một lượng lớn du khách đến từ khu vực Châtelet của Paris. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi thông tin để giới thiệu môn tu luyện cho người qua đường. Nhiều người đã rất ấn tượng trước các bài công pháp tường hòa và đau lòng khi biết về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

022fb1f5102f34bf1539907cde8630e3.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện Ngày Di sản Châu Âu diễn ra tại Châtelet ở Paris hôm 17 tháng 9 năm 2022

6c313989b98208aa2469c7e8e525fd05.jpg

7a4470df583b7584f13d03d62989cb11.jpg

Mọi người đọc thông tin trên các áp phích để tìm hiểu tình hình hiện nay ở Trung Quốc

e635578ad384f02db5940855cce9650c.jpg

Ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thân tâm khỏe mạnh

Nhà thơ Natacha đã gặp các học viên hai lần trong cùng một ngày. Buổi sáng, trong khi đi dạo qua trường Đại học Sorbonne, cô thấy các học viên đang luyện các bài công pháp và trò chuyện với họ rất lâu. Khi gặp lại các học viên tại Châtelet, cô cho hay cô rất ấn tượng khi biết các bài công pháp nhu hòa này có thể giúp thanh lọc cơ thể và mang lại sức khỏe cho mọi người. Cô nói: “Ở đây, ngay cả việc tập thể dục tại phòng tập cũng khiến bạn tốn rất nhiều tiền. Thật tuyệt vời khi Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn miễn phí và phù hợp với tất cả mọi người.”

Thật khó tưởng tượng được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp môn tu luyện. Việc thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang lại sức khỏe cho cả thân và tâm của chúng ta.“

Cuộc bức hại là vô lý

9dab1e54e9c7fac0eae2be7e629ce534.jpg

Nhiếp ảnh gia Teresa Scotto di Vettimo (bên phải) cho biết bà ủng hộ các học viên

Nhiếp ảnh gia Teresa Scotto di Vettimo cho biết sự kiện của các học viên diễn ra rất ôn hòa, hoàn toàn khác so với các cuộc mít-tinh khác mà ở đó người ta thường hò hét và có những hành động thô bạo.

Bà nói rằng cuộc đàn áp này là vô lý. Những chính quyền chuyên chế như ĐCSTQ thường lo sợ người dân có tư tưởng của riêng mình, ngay cả khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang trở thành những công dân tốt hơn nhờ đức tin của họ. Bà cho hay: “Chúng tôi sát cánh cùng các bạn và sẽ hết lòng ủng hộ các bạn.”

Cuộc bức hại cần phải chấm dứt

Bà Leila Oueslati, một nhà trị liệu theo phương pháp tự nhiên, đã định cư tại Paris sau 25 năm vòng quanh thế giới. Bà kinh hoàng khi biết đến những tội ác của ĐCSTQ như đàn áp, giam giữ, tra tấn và thậm chí thu hoạch nội tạng. Bà thốt lên: “Thật khủng khiếp! Sao chuyện này lại có thể xảy ra trong thế giới ngày nay? Động đến một người cũng bằng như động đến toàn thế giới. Vậy nên dù là bức hại một người hay bức hại 100.000 thì cũng đều như vậy cả. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt!”

Bà Oueslati cảm ơn các học viên đã thay mặt các nạn nhân của cuộc bức hại chia sẻ thông tin. Bà khích lệ các học viên: “Các bạn hãy kiên trì tiếp tục và một ngày nào đó, chúng ta sẽ thành công.”

Hành vi thu hoạch nội tạng không nên tồn tại

Ông Ismael Kriche, một doanh nhân, chia sẻ rằng ông cảm thấy đau lòng trước những ngược đãi mà các học viên phải gánh chịu ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Ông nói những tội ác này là vô nhân đạo nhưng mọi người có thể sẽ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó, trừ khi họ tự mình tìm hiểu. Ông giải thích: “Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin với nhiều người hơn nữa là vô cùng quan trọng.”

Ông cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, không ngôn từ nào có thể diễn tả được, bởi vì hành vi tàn bạo này đáng lẽ không nên xảy ra. Chúng ta cần phải chung sức và ngăn chặn những thảm kịch này.” Ông cảm ơn các học viên và chúc họ khỏe mạnh.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/20/449860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/25/204014.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share