Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ireland

[MINH HUỆ 14-09-2022] Ngày 10 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Dublin để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Ngày 10 tháng 9 cũng là dịp Tết Trung Thu theo Âm lịch. Nhiều người, trong đó có khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

ff6c27a26ec3993485a117ae312d1476.jpg

Một thanh niên đến từ Paris (phải) cố gắng học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

43cd78f409bc5691b9058c0790f99456.jpg

Người đi bộ ở trung tâm Dublin dừng chân, ký đơn kiến nghị

7f41d31122c2a2c25ffb8e8eafc9352e.jpg

Một người ủng hộ Pháp Luân Công (trái) bắt tay một học viên.

Một phụ nữ trẻ đã ký đơn kiến nghị khi nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng man rợ của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Cô cho biết, cô sẽ gửi thư cho dân biểu của mình và yêu cầu họ trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Cô Joanna, đến từ Ba Lan, chia sẻ với một học viên rằng cô đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và đã từng viết một bài báo nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Cô rất buồn khi biết cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Cô Joanna cho biết cô sẽ tiếp tục theo dõi sự việc này và hy vọng được thấy cuộc bức hại sớm kết thúc.

Một nhóm thanh niên cho biết họ rất vui khi thấy ngày càng có nhiều người bắt đầu hiểu thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Một phụ nữ trẻ trong nhóm cho biết cha của cô làm trong ngành ngoại giao, hay kể với cô về sự nguy hại và hành vi tội phạm của ĐCSTQ. Cha cô cho cô xem nhiều video và sách nói về những âm mưu chống lại loài người của ĐCSTQ. Một phụ nữ khác nói rằng cô đang viết một bài báo về ĐCSTQ, và cuộc hội thoại ngày hôm nay đã cho cô biết những thông tin của nhân chứng trực tiếp.

Các học viên đã tặng hoa sen giấy có tấm thẻ mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Nhiều người còn ngạc nhiên khi nhận được những bông sen giấy này.

b334e27a91430693c0cb8d98b4c4dd8b.jpg

f938c00ac443d9b56a55d82489ffcb8e.jpg

Những người ủng hộ Pháp Luân Công rất thích những bông sen được tặng

Một phụ nữ có tên Kristina hết sức cảm kích. Cô nói với một học viên: “Mấy năm trước, tôi đã nhận được một bông hoa như thế này. Nó đã cho tôi nguồn động viên và giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất!”

Một số người Trung Quốc đã hỏi xin tờ thông tin và trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Họ rất vui vì có cơ hội tìm hiểu những điều họ không thể thấy ở Trung Quốc.

Ông Lưu đến từ thành phố Thâm Quyến đã trò chuyện với một học viên hồi lâu. Ông nói, ông đã biết ĐCSTQ gây ra cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung. Ông đã thoái Đoàn Thanh niên từng gia nhập từ nhỏ và rất cảm kích khi nhận được cuốn Cửu Bình. Ông nói ông đã muốn đọc cuốn sách này từ lâu.

Ông Trần đến từ tỉnh Quảng Tây cho biết, hồi còn ở Trung Quốc, ông đã xem một đĩa DVD về các tiết mục biểu diễn của Shen Yun. Ông mong đợi được xem Shen Yun trực tiếp biểu diễn từ khi rời khỏi Trung Quốc. Ông Trần đã thoái Đoàn Thanh niên và nói ông mong đến ngày ĐCSTQ sụp đổ để người dân Trung Quốc có thể được hưởng quyền tự do ngôn luận.

Cô Lâm đến từ Đài Loan kể với một học viên rằng cô đã từng hiểu sai về Pháp Luân Công, nhưng giờ, cuối cùng, cô cũng đã biết được câu chuyện chân thực. Cô ca ngợi các hoạt động giảng chân tướng của các học viên, “Học viên Pháp Luân Công các bạn thật đáng khâm phục! Các bạn giảng chân tướng cho từng người một! Việc đó cũng thật khó khăn! Tôi chúc các bạn một Trung Thu vui vẻ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/449584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/19/203929.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share