Bài viết bởi Cai Ju

[MINH HUỆ 24-04-2011] Trưa ngày 23 tháng 4 năm 2011, hơn một ngàn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành qui mô lớn ở Flushing, New York để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện hòa bình 25 tháng 4.

2011-4-24-ny425-01--ss.jpg

2011-4-24-ny425-05--ss.jpg
2011-4-24-ny425-06--ss.jpg

2011-4-24-ny425-02--ss.jpg

2011-4-24-ny425-03--ss.jpg

2011-4-24-ny425-04--ss.jpg
Lễ diễu hành được tổ chức ở Flushing, New York, để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện hòa bình 25 tháng 4.

Cách đây 12 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luâ Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh trên đường phố Fuyou gần Trung Nam Hải (khu vực của chính quyền trung ương) để thỉnh nguyện cho việc gỡ bỏ những hạn chế mới áp dụng đối với việc tập luyện Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó, khi các học viên biết được rằng các học viên Thiên Tân đã được trả tự do, họ đã lặng lẽ rời đi.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 thể hiện sự ôn hòa và lý trí của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ba tháng sau đó, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng đầu bởi ông Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo khắp cả nước chống lại Pháp Luân Công. Hơn 12 năm qua, đối mặt với một chế độ độc ác nhất trên thế giới, các học viên ở Trung Quốc vẫn giữ được sự chân thành, thiện lương, và kiên nhẫn mà họ đã thể hiện ở cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, và tạo dựng một khuôn mẫu đạo đức vĩnh hằng cho thế giới bằng máu và mạng sống của mình. Trong khi phơi bày sự tàn ác của cuộc bức hại, các học viên đã giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người dân.

Tại lễ mít tinh năm nay ở Flushing, New York các học viên tiếp tục kêu gọi người dân tìm hiểu sự thật, ủng hộ Pháp Luân Công, và cùng với các học viên Pháp Luân Công hành động để chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo này.

Mặc dù trời chốc lại mưa, nhưng trên đường phố Flushing vẫn rất náo nhiệt. Một đoàn diễu hành dài với hơn 1000 học viên chia thành vài nhóm. Cuộc diễu hành gồm ba phần: “Sự phổ biến trên toàn thế giới của Pháp Luân Đại Pháp,” dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo; “Cuộc đàn áp ở Trung Quốc,” với các học viên mang theo chân dung của các học viên đã chết trong cuộc bức hại; và “Thoái xuất ĐCSTQ để có một tương lai bình an.”

Nhiều người xếp thành hàng hai bên đường để xem và chụp ảnh. Nhiều tiếng khen ngợi vang lên trong sự ngưỡng mộ và ủng hộ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Zhang người đã xem cuộc diễu hành bất chấp trời mưa cho biết: “Pháp Luân Công thật nổi bật. Sức mạnh của Pháp Luân Công là những gì mà ĐCSTQ sợ nhất, bởi vì chưa bao giờ có một tổ chức nào có thể kiên định lâu như vậy trong khi bị tấn công bởi ĐCSTQ.” Ông hy vọng rằng tinh thần kiên định [bất khuất] của Pháp Luân Công sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa tìm hiểu sự thật.

Ông Zhang nói rằng người dân Trung Quốc ở nước ngoài nên lắng nghe và xem nhiều hơn, như thế họ sẽ không bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Ông nói: “Lòng trung thành đối với quốc gia không giống như lòng trung thành với ĐCSTQ. Nếu Đảng này không sửa chữa những việc làm sai của mình, nó sớm hay muộn sẽ sụp đổ thôi.

Ông Huang nói: “Pháp Luân Công là nhóm [người] lương thiện nhất. Cách đây 11 năm ở Bắc Kinh tôi đã chứng kiến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.” Ông nói ông ủng hộ lễ diễu hành và mít tinh, bởi vì nó có thể cho toàn thế giới thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Nó không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà các nhóm khác cũng bị ép buộc trở thành bất đồng chính kiến. Ông đã hiểu được rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thể ĐCSTQ. “Hầu hết mọi người dân Trung Quốc đang nguyền rủa ĐCSTQ” ông Huang nói thêm.

Thêm nhiều người  đã bày tỏ sự ủng hộ của họ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Sau đây là những gì họ nói:
Cần có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Loại hoạt động này không được thừa nhận ở Trung Quốc ngày nay. Chúng tôi vui mừng khi thấy  nhiều người tập luyện Pháp Luân Công đến thế

Thật là nhiều người, thật là mạnh mẽ

Mọi người đều có quyền của mình, điều đó được bảo vệ bởi Hiến Pháp.  Thay đổi Hiến Pháp với một lệnh hành chính là một việc bất thường.

Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện bị đàn áp dưới sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Hôm nay tôi đến tham gia lễ diễu hành để ủng họ họ. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều về Pháp Luân Công, tôi biết là một công dân, con người có quyền tu luyện và có niềm tin của chính mình. Hơn thế nữa, Pháp Luân Công không làm tổn hại đến đất nước, nó dạy con người để đạt tới cảnh giới Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy tôi cảm thấy ĐCSTQ là rất tàn bạo.”

Pháp Luân Công là một đức tin tốt. Nó phải được cho phép trong bất kỳ đất nước nào. Đó là quyền cơ bản của con người. Họ  lên tiếng vì niềm tin của họ, tôi nghĩ điều đó là đúng và phải được ủng hộ.

[Pháp Luân Công] là tốt, tôi cảm thấy nó rất tốt.

Trước đây tôi cũng tập luyện Pháp Luân Công, nhưng với hoàn cảnh như thế ở Trung Quốc… Bây giờ tôi ở đây…Dù sao, tôi tin nó [Pháp Luân Công]

Tôi đã nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt cho cả thân lẫn tâm

Tôi ủng hộ nó [Pháp Luân Công].

Tôi  thấy cuộc diễu hành rất ấn tượng.

Mười hai năm sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 24 tháng 5 năm 1999 ở Bắc Kinh, một cuộc diễu hành Pháp Luân Công qui mô lớn một lần nữa mang đến những thông điệp tốt đẹp tới người dân ở Flushing, nhiều người trong số họ là người Trung Quốc và  đã từng bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Bây giờ, càng nhiều người trong số họ đến để hiểu sự thật theo hướng tích cực [đối với Pháp Luân Công].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/24/纪念四–8226-二五-纽约千人大游行-239538.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/25/124637.html
Đăng ngày 28-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share