Bài viết của một học viên Đại Pháp Tây phương

[MINH HUỆ 13-01-2011] Tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài điều kỳ diệu mà tôi đã trải nghiệm gần đây trong khi tham dự các buổi biểu diễn Thần Vận của chúng ta. Tôi chia sẻ những trải nghiệm này với hi vọng nó sẽ khích lệ các học viên khác tinh tấn hơn trong việc quảng bá Thần Vận và nỗ lực hơn để trở thành một chỉnh thể.

Sau khi xem buổi biểu diễn ở Westchester, tôi đã có càm giác rằng có một vài tương đồng giữa những gì mà người thường trải qua khi họ xem Thần Vận và những điều các học viên đã trải nghiệm ở Trung Quốc Đại lục khi họ tham dự các khóa Chín bài giảng của Sư phụ. Mặc dù nó có thể không thực sự so sánh được, nhưng ở mức độ nào đó, tôi cảm giác có một sự tương đồng.

Khi đang xem chương trình tôi có thể nhìn thấy Pháp Luân và Pháp thân của Sư phụ khắp nhà hát đang tịnh hóa thân thể của mọi người đến mức mà mọi người có thể chấp nhận các nhân tố chân chính của chương trình. Tôi đã thấy Pháp thân của Sư phụ và các chính Thần khác đang xem xét tư tưởng của mọi người và đánh giá xem họ có thể chấp nhận được bao nhiêu. Tôi cũng có thể thấy rằng tương lai của mọi người đã được thay đổi hoàn toàn, với một vài người vốn đang tiến đến bị đào thải, nay đang được tính vào nhóm những người sẽ tiến nhập vào tương lai. Tôi cũng có thể thấy rằng một vài người có tiềm năng để trở thành các sinh mệnh thần thánh trong tương lai nếu họ tham gia quảng bá chương trình tới bạn bè và thân quyến. Với một số người, trường năng lượng quá mạnh mẽ và do không thoải mái họ sẽ rời khởi chương trình sớm. Thực sự là cảnh tượng trong các không gian khác rất tuyệt diệu và không thể diễn tả bằng lời.

Tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một vài nhận thức của tôi về việc tại sao chúng ta có những khó khăn để bán hết vé của các chương trình biểu diễn. Hãy nghĩ về điều này. Chúng ta có gần 16000 nghìn vé bán, nhưng nếu bạn tính tất cả số người đang ở thành phố New York trong một ngày trong tuần thì nó là gần 10 triệu người. Làm thế nào mà chúng ta không cứu được một phần trăm nhỏ số người như vậy? Sư phụ đã nói với chúng ta một phần trăm chắc chắn những người được trù định trước sẽ được cứu. Tại sao chúng ta không thể đạt được thậm chí 0.1% số họ?

Nhận thức của tôi là những khó khăn của chúng ta phần lớn  đến từ những tư tưởng riêng của các học viên trong vùng – những tư tưởng tiêu cực vốn vẫn tồn tại trong chúng ta có liên quan tới Thần Vận. Những tư tưởng kiểu như “Vé quá đắt, chúng ta có quá nhiều vé để bán, con người ngày nay không thích thú với vũ múa Trung Quốc, tôi không xứng đáng để cứu độ chúng sinh, tôi không xứng đáng để quảng bá Thần Vận.” Tất cả những loại tư tưởng tiêu cực như thế cần được loại bỏ hoàn toàn.

Tôi nhận thức rằng đây là một trong những lý do lớn nhất mà cựu thế lực dùng để ngăn cản chúng ta bán hết vé của các chương trình. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cựu Thần tồn tại và ẩn nấp trong các không gian khác nơi những tư tưởng này tồn tại. Cựu thế lực có thể thấy những tư tưởng này rất rõ ràng và với họ, họ tin những tư tưởng này thật sự phải bỏ đi. Theo pháp lý của cựu vũ trụ, họ tin họ có lý do chính đáng để làm việc này. Nó chính xác vì những tư tưởng này mà nhiều Chính Phật, Đạo, Thần bị ngăn cản làm bất kỳ điều gì, vì họ cũng nhìn thấy những tư tưởng này tồn tại trong chúng ta.

Mặc dù chúng ta có thể nói rằng chúng ta không có bất kỳ tư tưởng tiêu cực nào, nhưng liệu chúng ta có thực sự hướng nội một cách sâu sắc để xem liệu chúng có tồn tại không? Chúng ta nói về việc hướng nội nhưng chúng ta có thực sự thực hiện việc đó? Cựu thế lực có thể thấy nó rất rõ ràng trong chúng ta, mặc dù tự bạn không thể nhận ra chúng. Bất kỳ tư tưởng tiêu cực nào liên quan đến việc quảng bá Thần Vận hay bán vé cho Thần Vận phải được tiêu trừ ngay tức khắc.

Nhiều học viên vẫn không nhận ra thật sự những tư tưởng của họ mạnh mẽ thế nào hoặc những tác động của tư tưởng của họ. Tất cả các học viên có rất nhiều chúng sinh đối ứng với họ mà cần được cứu. Tuy nhiên, khi các học viên có những tư tưởng không ngay chính, cựu thế lực sẽ chớp lấy đó làm cơ hội và lý do để bức hại những chúng sinh có liên đới với họ. Chúng khiến người ta bỏ lỡ việc thấy nhìn những quảng cáo của chúng ta, khiến người ta quá bận rộn để xem các buổi biểu diễn của chúng ta, khiến người ta bị ốm ngay trước các buổi biểu diễn. Chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để ngăn cản những chúng sinh này tham dự các buổi biểu diễn. Một số học viên đã hỏi “Tại sao mà chúng ta không thể ngăn các cơn bão tuyết đến để can nhiễu các buổi biểu diễn của chúng ta?

Sẽ chỉ cần đến một đệ tử Đại Pháp để hoàn toàn tiêu trừ bất kỳ cựu thế lực nào dám can nhiễu đễn Thần Vận. Vậy tại sao đây vẫn là một vấn đề? Thể ngộ của tôi là khi một vài học viên phát chính niệm, họ đã hoàn toàn tiêu trừ tất cả các nhân tố bất chính trong các không gian tương ứng với họ. Tuy nhiên, tôi đã thấy rằng một vài sinh mệnh cựu thế lực đã tránh bị tiêu trừ bằng cách lẩn trốn vào trường không gian của một học viên có ngộ thức kém về tầm quan trọng của việc phát chính niệm, đang trong trình trạng tu luyện kém hay không chủ động tham gia phát chính niệm. Khi chúng tiến nhập vào không gian đó, công của học viên lúc đầu không thể chạm tới chúng.

Một vài học viên có những tư tưởng như “Tôi không có bất kỳ công năng nào,” hoặc họ tin tưởng quá mạnh vào khả năng dự đoán thời tiết ở người thường. Những tư tưởng này ngăn cản công năng của họ loại trừ cựu thế lực. Không phải là chúng ta là những học viên không có năng lực để loại bỏ những nhân tố cựu thế lực này, đó là chính tự học viên chúng ta cho phép chúng vẫn tồn tại và gây can nhiễu.

Tôi không phải đang cố chỉ trích bất kỳ học viên nào vì tôi nhìn thấy những thiếu sót này ở bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần phải đưa chúng ra công khai vì sinh mệnh các chúng sinh đang lâm nguy. Chúng ta tất cả đều phải xem xét rất nghiêm túc việc này.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình với một trải nghiệm mà tôi đã có khi đang tập bài công pháp số năm. Tôi biết nhiều học viên đang trải qua một vài khó khăn hay đang kinh qua những can nhiễu nghiêm trọng, vì thế tôi chia sẻ điều này với hi vọng có thể giúp đỡ họ vượt qua khó nạn. Một ngày khi đang ngồi tĩnh công, tôi thấy bản thân mình trong một không gian khác. Trong không gian đó, tôi cũng đang ngồi kiết già để tập tĩnh công. Tôi thấy một vài cựu Thần tầng cao đã hạ xuống và bao quanh tôi. Họ đang bay lượn quanh tôi một cách hiếu thắng. Tôi có thể cảm thấy họ đến không phải chỉ để can nhiễu đến tôi mà cũng để hoàn toàn tiêu trừ tôi và kéo tôi xuống địa ngục. Tôi đã bị tụt lại sau và có đôi chút sợ hãi.

Một trong số họ đã lớn tiếng nói với tôi “Ngươi không xứng đáng để cứu độ chúng sinh. Ngươi có quá nhiều thiếu sót và không vượt qua nhiều khảo nghiệm!” Tôi nhìn vào ông ta, gật đầu và nói “Ông có thể đúng nhưng tôi biết một số điều.” Ông ta sau đó lớn giọng “Ngươi biết gì nào?” Tôi bảo “Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí là ai. Tôi biết Sư phụ Lý đang làm điều gì. Và tôi biết tôi là ai!” Nghe thế, các cựu Thần dường như rất xao động, và một trong số họ đến ngay trước mặt tôi và nói rất giận giữ “Vậy ngươi là ai?” Tôi dồn mọi sức mạnh mình có, đứng dậy và nói “Ta là một đệ tử Đại Pháp! Sư phụ Lý Hồng Chí là Sư phụ của ta! Và ta ở đây là để trợ Sư chính Pháp!” Ngay tức khắc tất cả các cựu thế lực đông cứng lại và trong một tích tắc đã hoàn toàn biến mất. Rồi mặt đất bắt đầu rung lắc và những bông hoa xinh đẹp bắt đầu mọc lên khắp nơi trên mặt đất. Ánh sáng tràn ngập bầu trời và cả vùng trở nên yên bình và tuyệt vời. Tôi biết trong tâm rằng không gian này đã được chính lại.

Sau đó tôi ngộ được một vài điều. Chúng ta phải minh bạch về toàn cảnh và biết chúng ta đang làm gì. Chúng ta phải đạt đến nhận thức rằng chúng ta ở đây để cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp. Thời khắc này không phải chỉ để tu luyện cá nhân chúng ta và cựu thế lực không xứng đáng đóng bất kỳ vai trò nào trong sự tu luyện của chúng ta. Sư phụ đang chỉ dẫn sự tu luyện của chúng ta và chỉ có riêng Ngài có quyền đó. Đây là thời khắc của chúng ta, không phải thời khắc của cựu thế lực! Chúng ta hãy sử dụng thời khắc này để cứu độ được càng nhiều chúng sinh nhất có thể.

Trên đây là những nhận thức hữu hạn của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/13/看神韵演出时经历的神奇体验与神韵卖票-234846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/15/122493.html
Đăng ngày 22-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share