Bài của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 04-02-2011] Các bạn đồng tu thường nhắc nhở lẫn nhau rằng chúng ta không nên động tâm khi có điều gì xảy đến hoặc đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi vẫn thường thực hiện không tốt trong vấn đề này.

Gần đây mắt tôi đột nhiên nhìn không rõ, nếu như lúc ấy tôi không thừa nhận sự tồn tại của hiện tượng đó, phát chính niệm cường đại giải thể nó, kịp thời học Pháp hướng nội tìm thiếu sót, thì điều này có lẽ đã được phủ định triệt để rồi, khi ấy sẽ có thể vượt qua. Thế nhưng bản thân tôi lại không làm như vậy, mà là bị loại giả tướng này dọa lờ mờ chẳng biết, khi người mà có niệm đầu không tốt thì không ngừng bị phản ngược trở lại bản thân, lúng ta lúng túng. Sau này tôi mới nghĩ rằng hiện tượng này thình lình xảy ra không phải là bình thường. Dám chắc là tà ác ở không gian khác dùi vào sơ hở để bức hại. Tôi nhanh chóng ngồi xuống phát chính niệm. Nhưng rốt cuộc không phải trong nháy mắt mà phát xuất ra chân niệm, với lại tâm thái liên tục bất ổn, cho nên đến tận hôm nay vẫn chưa vượt qua, chưa quy chính triệt để tâm thái bất chính này.

Tôi tĩnh tâm học Pháp và hướng nội tìm, từ trạng thái biểu hiện mà xét, thì bản thân có một quãng thời gian dài học Pháp không nhập tâm, phát chính niệm tâm không tĩnh xuống nổi, giảng chân tướng tâm không đặt đúng chỗ, nguyên nhân là đến từ tình thân can nhiễu, buông không nổi chấp trước tình thân, bị tà ác dùi vào sơ hở. Thế nhưng lại nghĩ sâu một chút: Vì sao lại thành ra sự cố này? Vì sao gặp phải sự cố lại dùng nhân niệm để đối đãi? Vì sao thời khắc then chốt thì nghĩ không ra mình là người tu luyện? Vì sao gặp sự cố thì không đối chiếu với Pháp?

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tu luyện là nghiêm túc, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân tu luyện không tốt, cách tiêu chuẩn Pháp quá xa, càng nghĩ càng thấy không chỉ là biểu hiện chấp trước đối với tình thân. Xét lại vẫn cảm thấy bản thân học Pháp cũng không tốt, thông qua khảo nghiệm toàn diện này đã lộ ra nguyên nhân bên trong. Chúng ta phải phủ định toàn bộ các loại an bài bức hại này của cựu thế lực, chúng ta không thừa nhận cựu thế lực an bài ma nạn để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, nhưng trong ma nạn thực tế quả thực có thể nhìn thấy việc học Pháp, tâm tính, tầng thứ cao thấp, mức độ tín Sư tín Pháp của cá nhân thế nào. Kỳ thực trong tu luyện thì sự cố không hề ngẫu nhiên phát sinh, bản thân sự cố này đã khảo nghiệm ra bản thân đã học Pháp không tốt, tâm tính, tầng thứ không cao, mức độ tín Sư tín Pháp liệu có đủ? Nếu như trong học Pháp đồng hóa với Pháp, luôn luôn coi mình là người tu luyện, kiên định chính tín với Sư phụ và Đại Pháp, thì loại trạng thái kia cũng có thể sẽ không xuất hiện, cho dù nếu xuất hiện cũng sẽ vượt qua tốt.

Từ sự việc này tôi còn ngộ được, gặp sự việc có thể làm được không động tâm, cũng là khảo nghiệm định lực tu luyện cá nhân. Ngoài ra gặp sự cố có thể phủ định buông bỏ nó, tùy việc mà xét, vượt ra ngoài sự việc để nhìn vấn đề cũng rất mấu chốt. Kỳ thực khi xuất niệm con người thì nhất định dấy động nhân tâm, Thần niệm xuất thì không thể động nhân tâm, giữa người và Thần thật sự là sai khác nhau một niệm. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang bước trên con đường từ người thành Thần, thì cần phải tu xuất ra suy nghĩ của Thần, đứng trên góc độ của Thần để cân nhắc mọi sự, đối đãi vấn đề, mà không phải là bản thân thành người, dùng nhân tâm để nhìn vấn đề.

Sự việc này khiến tôi đã nhìn thấy mình còn rất nhiều chỗ chưa tốt, đã nhìn thấy tu luyện là nghiêm túc ra sao, đã nhìn thấy bản thân mới chỉ dừng lại ở mặt ngoài chứ chưa đi vào thực chất trong thực tu tìm gốc rễ, cũng đã nhìn thấy người tu luyện cá nhân nếu không thể về căn bản làm được ‘tín Sư tín Pháp’ thì không thể tu thành.

Từ kinh nghiệm mà đắc được một chút nhận thức nông cạn, kính mời đồng tu từ bi góp ý.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/4/修出神的思维-235672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/2/123551.html
Đăng ngày 18-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share