Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2011] Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, khi đi thăm hỏi họ hàng, tôi phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ vẫn còn có một bức ảnh của chủ tịch ĐCSTQ Mao hay các đồ trang trí có hình của Mao. Tôi nói với họ rằng dưới sự lãnh đạo của Mao, 80 triệu người dân Trung Quốc đã chết trong các cuộc vận động chính trị vì những lý do không liên quan đến chiến tranh. Hầu hết những  người mà tôi nói chuyện hoặc bản thân đã trải qua chuyện này, hoặc đã biết về những thảm họa đó và hiểu rằng nhiều người đã phải bỏ mạng. Nhưng vì ĐCSTQ che đậy sự thật, họ không biết rằng số người chết lại nhiều đến như vậy. Tôi cũng phát hiện ra rằng một khi sự phong bế của tâm sợ hãi  được gạt bỏ đi, sẽ tương đối dễ dàng cho những người trẻ tuổi nghe sự thật. Ví dụ như nhiều bạn trẻ tôi nói chuyện đã chấp nhận sự thật không hề do dự. Trong một không gian khác tôi cũng thấy thân thể xám đục của một cô gái trẻ trở nên trong sáng khi chấp nhận sự thật và tôi hiểu rằng cô ấy đã được cứu.

Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ lỡ một ngày và không học Pháp hay đọc Minh Huệ, cựu thế lực sẽ lợi dụng chúng ta và can nhiễu, kéo chúng ta đi theo những con đường chúng đã an bài. Sau khi thăm hỏi họ hàng và trở về nhà, vì không khí nghỉ ngơi an nhàn, tôi dành nhiều thời gian hơn trên mạng và xem video của người thường thay vì học Pháp. Dần dần, tôi sao nhãng việc tu luyện của mình và thường có xích mích với vợ tôi trong việc nhà và việc dạy dỗ các con.

Tôi là một người trầm tĩnh và ít khi có mâu thuẫn với người khác. Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã giảng, “Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được”. Việc này thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi chúng ta học Pháp không tốt. Trong khi tranh cãi, tôi không cao giọng. Tuy nhiên, tôi mất bình tĩnh và thậm chí còn ném thìa đũa xuống sàn nhà. Trong tâm tôi nghĩ, “Không thể tiếp tục sống thế này được. Phải ly dị thôi.”

Sau đó, vào buổi tối hôm, tôi suy nghĩ lại, tôi nhìn vào trong và xin lỗi Sư Phụ. Khi tôi có thể bình tĩnh lại và nhìn vào hoàn cảnh từ góc độ Pháp, tôi thấy sự ích kỷ của bản thân và chấp trước vào tình cảm. Tôi cảm thấy những chấp trước này rất ngoan cố và tồn tại ở nhiều tầng. Khi tôi tiếp tục nhìn vào trong và xin Sư Phụ trợ giúp, tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ đi những chấp trước này. Sau đó, với sự điểm hóa của Sư Phụ, tôi bắt đầu chỉnh lại mọi việc với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, từng lạp tử một ở mọi tầng, cho tới tầng vi tế nhất của sinh mệnh. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng Chân-Thiện-Nhẫn đang quay quanh tôi giống như ba bông sen trắng tinh khiết khổng lồ. Sau đó, nó giống như thể những bông hoa khổng lồ này biến thành ba vũ trụ trong tôi, và hợp nhất với thân thể tôi. Tôi cảm thấy mọi tầng của tôi đều được tịnh hóa và tôi không còn cảm thấy giận giữ nữa.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ. Tôi quay lại nơi tôi đã từng sống, nhưng giờ nó dường như chỉ là một khu nhà ổ chuột. Một kẻ thù đang truy đuổi tôi và tôi phải đưa gia đình chạy trốn. Cuối cùng, khi chúng tôi đang trốn trong một ngôi nhà nhỏ cũ nát, kẻ thù vào và tìm thấy chúng tôi. Tuy nhiên, khi hắn đưa lưỡi gươm về phía chúng tôi đầy đe dọa, tôi nghĩ đến việc giết hắn. Với một niệm đó, nơi ấy lập tức trở thành một cảnh máu me. Ngay trước khi tôi hạ xuống tầng của ma quỷ, tôi tỉnh dậy. Nhận ra rằng điều vừa rồi là một khảo nghiệm, tôi hối hận rằng mình đã không thể ở trong Pháp mọi lúc. Khi tôi không thể đạt được tiêu chuẩn tâm tính và trở nên giận dữ, trong các không gian khác nó có thể thực sự là một cảnh máu me.

Qua sự việc này, tôi nhìn vào trong và nhận ra rằng với mỗi một suy nghĩ và hành động, chúng ta phải có thái độ dựa theo nguyên lý  Pháp và nhắc nhở bản thân rằng chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cũng nên coi Pháp là thầy và không được buông lơi. Khi chúng ta không ở trong Pháp,  cựu thế lực sẽ lợi dụng chúng ta và can nhiễu gây ra những mất mát không cần thiết.

Có nhiều điều chúng ta có thể làm để liên tục tịnh hóa bản thân. Chúng ta có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn của Sư Phụ, cũng như bài viết của các học viên trên trang web Minh Huệ (tiếng Trung). Thay vào việc  phí thời gian vào những việc của người thường, chúng ta phải luôn tinh tấn. Chúng ta cần phải nhớ rằng có rất nhiều người đang chờ chúng ta cứu độ, và chúng ta ở đây để trợ Sư chính Pháp.

Xin hãy cho tôi biết nếu có gì còn chưa đúng.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/17/交流–当学法松懈引发夫妻矛盾时……-236296.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/25/123461.html
Đăng ngày 16-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share