Bài viết bởi Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18 – 12 – 2010] Stockholm, Thụy Điển, bao gồm mười bốn đảo liền kề lớn nhỏ được nối bởi những cây cầu, được biết đến như là Venice của phương Bắc.

Stockholm được xây dựng vào giữa thế kỷ 19, với hơn bảy trăm năm lịch sử. Quanh thành phố cổ kính này, có những tòa nhà như cung điện nguy nga tráng lệ, nhà thờ cổ Nichola và Tòa thị chính thành phố Stockholm với cấu trúc rất đẹp mà tại đây giải thưởng Nobel được công bố. Đối diện phía bên phải của thành phố cổ kính này là đảo sở thú Zoo Island, bảo tàng nổi tiếng Nordic, bảo tàng con tàu đắm “Vasa” và những công viên vui chơi giải trí, vốn thu hút rất nhiều du khách và khách thăm quan quanh năm.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, một cảnh đáng chú ý khác trong số những điều thu hút du khách nổi tiếng xuất hiện. Đó là tiếng nhạc tập Pháp Luân Công du dương dễ chịu, màn trình diễn an hòa các bài tập công Pháp Luân Công và những panô trưng bày sự thật về Pháp Luân Công được xếp đặt ngăn nắp. Các học viên thường đến đây chân thành nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, sự thật về những lời giả dối lừa gạt công chúng của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.

Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

Ngày 6 tháng 4 năm 1995, Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã được mời đến Thụy Điển. Để giúp nhiều người hơn tìm hiểu về Pháp Luân Công, Sư phụ Lý đã có năm buổi giảng Pháp ở Stockholm, Gothenburg và nhiều nơi khác với số người tham dự mỗi lần một đông hơn, tiếp theo từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 4, Sư phụ Lý đã đích thân tổ chức lớp học Pháp Luân Công bảy ngày ở hải ngoại. Những người tham dự đến từ các thành phố khác nhau và thuộc những nghề nghiệp khác nhau ở Thụy Điển, chủ yếu là người Tây phương.

2010-12-17-minghui-sweden--ss.jpg
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm 10 năm cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25/4/1999 ở trước Tòa Thị Chính Thụy Điển

2007-4-24-sweden-02--ss.jpg
Người dân Thụy Điển tập Pháp Luân Công ở công viên

Pháp Luân Đại Pháp đã lan truyền rất nhanh trên khắp đất nước Thụy Điển và các nước láng giềng. Có nhiều điểm luyện công của Pháp Luân Công tại hơn 30 thành phố ở Thụy Điển, ở mọi nơi trên đất nước này.

Linnea, một cô bé bảy tuổi người Thụy Điển, sống ở Stockholm. Toàn bộ thành viên trong gia đình cô bé đều tập Pháp Luân Công. Trước khi cô bé được sinh ra, mẹ của bé học Pháp và tập các bài công Pháp Pháp Luân Công cùng với bé. Cô bé học hát với mẹ của mình lúc hai tuổi, và bé đặc biệt thích hát những bài hát do các đệ tự Đại Pháp sáng tác. Mẹ của bé, cô Marin và bố của bé, anh Torbjrn cũng tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công vào dàn hợp xướng có tên Châu Âu đến vì các bạn. Linea, vốn yêu ca hát rất vui vì về điều này. Cô bé để cho mẹ dạy bé hát và vì vậy bé đã trở thành một thành viên biểu diễn trẻ tuổi bổ sung cho dàn hợp xướng.

Marin, mẹ của bé Linnea nói: “Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Sau này, bệnh viêm khớp của tôi biến mất và tôi đã trải nghiệm những thay đổi lớn cả về thể chất và tinh thần”.

“Trong cuộc sống hằng ngày, tôi luôn gắng tự đặt yêu cầu cho mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi đã học được cách để dạy dỗ các con của chúng tôi. Bây giờ bọn trẻ rất có ý thức. Những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho gia đình tôi thì không kể hết được”.

Mọi người tìm hiểu chân tướng và góp sức chấm dứt cuộc bức hại

Để cho nhiều người hơn biết về Pháp Luân Công và minh bạch bản chất tà ác của ĐCSTQ, các học viên rất thường xuyên ra những điểm thu hút du khách nổi tiếng ở Stockholm vào các ngày cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ. Họ treo các biểu ngữ, đặt những bảng trưng bày về Pháp Luân Công, tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng cao hiểu biết, xin chữ ký thỉnh nguyện phản bức hại Pháp Luân Công của công chúng, giới thiệu cho du khách đến từ những khu vực khác nhau trên thế giới về cảnh tượng hoành tráng của việc Pháp Luân Đại Pháp đang được hồng truyền khắp thế giới, nói cho công chúng về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội và biểu diễn trước công chúng năm bộ công Pháp của Pháp Luân Công. Tất cả những hoạt động này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân Thụy Điển địa phương và du khách từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

“Pháp Luân Công đúng là đang ở khắp nơi trên thế giới!” một đôi vợ chồng cao tuổi đến từ Trung Quốc nói trong một ngày hè đẹp trời ở Stockholmkhi họ đi cùng một nhóm du khách đến điểm du lịch Vasa Museet và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang tập công chung. Cặp vợ chồng không chỉ biết được chân tướng mà còn thông báo cho những người khác.

2008-8-25-swedenvasamuseet-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công của Thụy Điển nâng cao nhận thức ở gần điểm du lịch Vasa Museet

2008-9-7-sweden-02--ss.jpg
Du khách đang xem các bảng trưng bày để tìm hiểu Pháp Luân Công

Ngày 12 tháng 7 năm 2008, các học viên Pháp Luân Công của Thụy Điển đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Mynttorget gần Cung điện Hoàng gia, địa điểm nổi tiếng nhất ở Stockholm, giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo 9 năm của ĐCSTQ ra trước công chúng từ các khu vực khác nhau trên thế giới và đồng thời kêu gọi chính phủ Thụy Điển cùng cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại tăng cường của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trước Thế vận hội.

Bà Laurence, một phụ nữ người Pháp nhiệt tình và tốt bụng, đến Thụy Điển với vai trò là một du khách. Bà nói, “Các bạn quả là rất tốt khi thực hiện loại việc này (vạch trần cuộc bức hại)!”. Bà lặng lẽ đứng trước các tấm bảng trưng bày một lúc và liên tục chụp ảnh. Thật tình cờ bà đã tới Trung Quốc ba lần. Bà rất yêu quý đất nước Trung Hoa và người Trung Hoa. Có vài người bạn Trung Quốc ở quanh bà và họ đều biết về tình hình nhân quyền tồi tệ ở Trung Quốc.

Bà nói bà sẽ giúp người dân ở Trung Quốc nhanh chóng thoát khỏi ĐCSTQ. Vì vậy cùng với những người khác, bà khởi xướng việc nói với người qua đường bằng tiếng Anh về thực trạng nhân quyền ở Trung Quốc, gồm cả những kinh nghiệm cá nhân của bà, và kêu gọi những người có lòng hảo tâm góp sức chấm dứt hành động bạo ngược của ĐCSTQ để cho người dân ở đó được hưởng tự do thực sự như mọi người khác!

2008-7-12-sweden-01--ss.jpg
Bà Laurence đến từ Pháp đang chụp lại những tội ác của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trước các bảng trưng bày

2010-7-21-sweden-720-10--ss.jpg
Một cuộc mít tinh đã được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công của Thụy Điển tại Mynttorget gần Cung điện Hoàng gia, địa điểm nổi tiếng nhất ở Stockholm

2010-7-21-sweden-720-01--ss.jpg

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công của Thụy Điển phản đối bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công của Thụy Điển đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối cuộc bức hại, vạch trần cuộc bức hại tàn bạo 11 năm đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ và kêu gọi người dân các giới khác nhau góp sức chấm dứt cuộc bức hại.

Tiểu Yến người Thụy Điển gốc Trung Quốc là một học viên Pháp Luân Công mới bắt đầu tu tập Đại Pháp sau khi xem Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận biểu diễn trong 2 năm ở Thụy Điển. Cô cảm thấy thật may mắn và tự hào với chính mình khi có thể hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và trở thành một học viên Pháp Luân Công và, cùng lúc, cảm thấy hối tiếc cho những người Trung Quốc yêu quý kia vốn đã không thể biết chân tướng vì họ đã bị lừa bởi những lời giả dối của ĐCSTQ. Hôm nay, chồng của cô, vốn không phải là học viên, đã lái xe trong khoảng hai giờ đưa cô đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm để tham gia các hoạt động phản đối cuộc bức hại. Tiểu Yến nói với mọi người rằng chồng của cô biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô nói: “Chồng tôi nói với tôi về điều đó cách đây 11 năm, anh ấy cảm thấy rằng hẳn phải có điều gì đáng ngờ khi truyền hình Thụy Điển liên tục phát sóng những lời giả dối cảu ĐCSTQ suốt cả ngày. Làm sao mà một hãng truyền thông lại liên tục phát chúng cả ngày và liên tục trong hơn một tuần? Chắc là phải có vấn đề nào đó về ĐCSTQ. Bây giờ anh ấy hoàn toàn minh bạch về điều này”.

Tiếng nói công lý từ người dân các giới khác nhau ở Thụy Điển

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2004, các học viên Pháp Luân Công của Thụy Điển và luật sư nhân quyền người Thụy Điển Peter Bergquist đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại Mynttorget ở Stockholm thông báo về vụ kiện Giang Trạch Dân và những người bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong buổi họp báo, học viên Pháp Luân Công đã đọc Thư ủng hộ được của tổ chức Ân xá quốc tế chi nhánh Thụy Điển.

Ông Peter Bergquist nói trong cuộc họp báo, “Trong khi Pháp Luân Công là phi chính trị, nhưng do số học viên Pháp Luân Công vượt quá số thành viên đảng Cộng Sản Trung Quốc mà nó bị xem như là một mối đe dọa (được đưa ra bởi Giang Trạch Dân). Việc các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã làm cho Giang Trạch Dân và bè cánh của ông ta cảm thấy một mối đe dọa lớn hơn từ các khía cạnh đạo đức. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều hoạt động hợp pháp đã và đang được tiến hành chống lại những người chịu trách nhiệm chính cho cuộc bức hại này và Thụy Điển cũng không ngoại lệ. Chúng tôi sẽ đưa những tội phạm bức hại các học viên Pháp Luân Công đó ra trước công lý hoặc là ở Trung Quốc hoặc là ở Thụy Điển”.

Bà Helena Bargholtz, thành viên Nghị viên châu Âu chuyên trách về các vấn đề Nhân quyền và là Nghị sĩ quốc hội Thụy Điển, đọc một bài phát biểu trong cuộc họp báo ủng hộ hành động đúng đắn của các học viên Pháp Luân Công và luật sư nhân quyền khi kiện những người chịu trách nhiệm đối với cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà nói trong bài phát biểu, “Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công!” Một sốNghị viên đã đến dự cuộc họp báo và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Công. Vài phương tiện truyền thông Thụy Điển đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công, luật sư và các Nghị viên.

2009-7-17-swedentour-08--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã có những nỗ lực to lớn nhằm nâng cao nhận thức và mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các học viên liên tục có hoạt động nâng cao nhận thức và phản đối cuộc bức hại, khiến cho ngày càng nhiều người từ các giới khác nhau ở Thụy Điển biết về tình hình bức hại ở Trung Quốc đại lục. Ngày 20 tháng 7 năm 2009 là ngày kỷ niệm 10 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Để chấm dứt những hành động tàn ác của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển, bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 trở đi, khởi xướng một chuyến đi để nâng cao hiểu biết tại các thành phố Copenhagen-thủ đô của Đan Mạch ở Bắc Âu, Malm ở miền nam của Thụy Điển, Borgholm, Helsingborg, Goteborg và Linkoping, đã thu hút sự chú ý của các quan chức chính phủ Thụy Điển và các phương tiện truyền thông địa phương và giành được sự ủng hộ của công chúng.

Nghị viên Cecilia Wigstrom đã gửi Thư ủng hộ các hoạt động này. Bà nói: “Chế độ Cộng Sản chuyên chế ở Đông Âu đã sụp đổ cách đây 20 năm. Pháp Luân đã chịu bức hại [bắt đầu] cách đây 10 năm. Chúng ta có trách nhiệm lên tiếng ủng hộ người bị bức hại và bảo vệ lợi ích của người Trung Quốc. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo quy mô lớn như thế này!”

2009-7-17-swedentour-04--ss.jpg

Trong cuộc mít tinh kỷ niệm 10 năm cuộc bức hại, Nghị viên Thụy Điển Marianne Berg đã có bài phát biểu lên án cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ.

Trong cuộc mít tinh kỷ niệm 10 năm cuộc bức hại, Nghị viên Thụy Điển Marianne Berg đã có một bài phát biểu lên án hành động tàn bạo bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Khi được phỏng vấn, bà nói, “Chừng nào chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) còn không tôn trọng nhân quyền, tôi sẽ chiến đấu vì họ (Pháp Luân Công)”. Bà đã kêu gọi mọi người làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/18/修者足迹遍天涯-瑞典–8226-斯德歌尔摩-233785.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/26/122117.html
Đăng ngày: 12– 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share