Viết bởi một đệ tử Thụy sĩ

Với cuộc tuyệt thực này, chúng tôi muốn thế giới biết về cuộc đàn áp, khủng bố dã man đang xảy ra trong ba năm qua tại Trung quốc.

Chúng ta hãy đọc một đoạn được trích ra từ một lá thư của Ông Leo Harris, một đệ tử Pháp Luân Công, đã viết cho sứ quán Trung quốc:

….“Xin hãy tưởng tượng rằng những người như con gái của qúy vị bị hãm hiếp bởi những tên tù vô lại khác hay bởi những tên cai ngục;

những người con của qúy vị đã bị ám hại bởi chính quyền của qúy vị;

cha mẹ già của qúy vị đã và đang bị giam cầm trái phép trong các trại cải tạo mà ở đó họ sẽ phải chịu những tra tấn, khủng bố rất tàn nhẫn;

những người thân thương của qúy vị đã và đang tuyệt thực và bị cưỡng bức phải ăn một cách dã man và có thể bị thiệt mạng;

các anh, chị của qúy vị vì bị truy nã vô cớ, phải trốn khỏi nhà và lang thang không nơi nương tựa và không còn phương cách để sống;

những đứa cháu của qúy vị đã bị mất cha lẫn mẹ….

Là một người mẹ, hay con, hay vợ, hay anh, hay chị, qúy vị phải làm gì đây?”

Với cuộc tuyệt thực này, chúng tôi cũng muốn cho qúy vị biết rằng những cuộc khủng bố, đàn áp như vậy đang xảy ra vài nơi trên thế giới. Cho ví dụ, Yuko Kaneko, một công dân Nhật bản đang bị giam giữ trong trại lao động cải tạo tại Trung quốc.

Ðiều đáng buồn rằng Trung quốc đang bị cầm quyền bởi tên mọi rợ đang lạm dụng quyền hành của mình. Chúng ta không thể hiểu nỗi rằng tại sao y lại có thể dùng tất cả quyền hành của y để đàn áp, khủng bố chính nhân dân vô tội của mình, những người mà họ chỉ muốn tập luyện khí công và hướng theo “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Chúng tôi tuyệt thực ở đây cho một tương lai tốt đẹp hơn cho Hương cảng và cũng để chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân đạo ở Trung quốc, một chính sách khủng bố đáng lẽ đã không bao giờ xảy ra.

Giang Trạch Dân đã và đang tra tấn, ám hại nhân dân lương thiện, vô tội trong ba năm qua. Ðó là vì dân hay sao?

Và hậu qủa sẽ như thế nào nếu một người lãnh đạo lạm dụng quyền hành của mình để ám hại nhân dân mình? Những người dân mà họ chỉ tu tập trở thành một con người tốt hơn, xứng đáng hơn!

Hậu qủa sẽ như thế nào nếu y lạm dụng quân đội, cảnh sát, và tất cả những quyền hạn chính trị của y để giết nhân dân mình?

Ðiều gì sẽ xảy ra tại Hương cảng và toàn thế giới nếu chính sách của Giang Trạch Dân không được kiểm chứng?

Viết ngày 12 tháng 8 năm 2002

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/14/25232.html.

Dịch ngày 14-8-2002, đăng ngày 17-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share